Con trai dán thông báo lên xe, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ

17/03/2026 - 06:11

PNO - Mẹ mất tích bí ẩn, con trai dán thông báo lên xe máy rồi rong ruổi khắp nơi tìm với hy vọng gia đình sớm đoàn tụ.

Hơn 1 tháng qua, trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, hình ảnh người đàn ông trung niên chạy chiếc xe máy màu đỏ rong ruổi khắp nơi, phía sau gắn 2 tấm biển lớn với dòng chữ tìm mẹ mất tích khiến nhiều người xúc động. Người đàn ông ấy là anh Nguyễn Hồng Trường (51 tuổi).

Anh Trường chạy xe máy gắn thông báo tìm mẹ khắp các tuyến đường - Ảnh: Khánh Trung
Anh Trường chạy xe máy khắp các tuyến đường tìm mẹ - Ảnh: Khánh Trung

Trên 2 tấm biển gắn sau xe là tấm ảnh người mẹ và nội dung: “Tìm mẹ. Mẹ Trần Thị Thảnh, thôn Thống Nhất, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đi khỏi nhà từ ngày 9/2/2026 (tức 22/12 âm lịch). Khi đi mặc áo như hình, không quàng khăn, quần lửng hoa… Mong mọi người chia sẻ để sớm tìm thấy mẹ”.

Anh Trường là con trai đầu của bà Trần Thị Thảnh (70 tuổi, quê xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Vợ chồng anh hiện đang làm công nhân tại TPHCM. Gần 2 năm trước, vợ chồng anh đón mẹ vào miền Nam sinh sống để tiện chăm sóc. Dịp tết Nguyên đán vừa qua, bà được người con trai thứ đưa về quê ở xã Thạch Xuân để đón tết cùng gia đình.

Tối 8/2 (tức 21 tháng Chạp), bà Thảnh về đến quê. Sau bữa cơm tối, bà ngủ cùng 2 cháu ngoại. Thế nhưng đến sáng hôm sau, khi người thân thức dậy thì không còn thấy bà trong nhà. Kiểm tra camera, gia đình phát hiện lúc 2g55 ngày 9/2, bà vẫn còn ở trong nhà. Khoảng 5 phút sau, bà rời đi và mất liên lạc từ đó đến nay.

Theo anh Trường, do tuổi cao nên mẹ anh đã bắt đầu suy giảm trí nhớ và nhận thức, do đó gia đình rất lo lắng. “Ngay khi phát hiện mẹ không có ở nhà, chúng tôi đã trình báo công an địa phương, đồng thời tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì” - anh Trường nói.

Chân dung bà Trần Thị Thảnh - Ảnh: Khánh Trung
Chân dung bà Trần Thị Thảnh - Ảnh: Khánh Trung

Anh cho biết gia đình dự định năm nay tổ chức lễ mừng thọ 70 tuổi cho bà Thảnh, thế nhưng kế hoạch ấy đã không thể thực hiện. Suốt hơn 1 tháng qua, anh cùng các em gần như gác lại mọi công việc, chỉ mong sớm tìm được mẹ.

Anh cũng đăng thông tin lên nhiều hội nhóm trên mạng xã hội với hy vọng có được manh mối. Tuy nhiên, mọi nỗ lực vẫn chưa mang lại kết quả. Không còn cách nào khác, anh quyết định in thông tin tìm mẹ lên 2 tấm biển lớn, gắn phía sau xe máy rồi chạy khắp các tuyến đường trong và ngoài tỉnh. Mỗi ngày, anh rong ruổi qua nhiều địa phương, mong rằng sẽ có người nhìn thấy thông báo và cung cấp thông tin về mẹ.

“Sau khi thử nhiều cách mà vẫn chưa tìm được mẹ, tôi nghĩ chỉ còn cách đi khắp nơi để nhiều người biết đến. Tôi chỉ mong nếu ai đó gặp mẹ thì báo tin giúp gia đình sớm đưa bà trở về. Đã hơn 1 tháng trôi qua, hy vọng rất mong manh nhưng tôi vẫn sẽ đi tìm mẹ” - anh Trường nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI