Buôn làng, thôn bản rộn ràng trong ngày hội lớn

16/03/2026 - 07:04

PNO - Hòa chung không khí phấn khởi của cả nước, ngày 15/3, cử tri ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cử tri các dân tộc ít người đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổ công tác của Ban Bầu cử  xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai  mang loa di động đi khắp các nẻo đường để tuyên truyền  và nhắc nhở bà con đi bầu cử  - ẢNH: TRỊNH YÊN
Tổ công tác của Ban Bầu cử xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai mang loa di động đi khắp các nẻo đường để tuyên truyền và nhắc nhở bà con đi bầu cử - ẢNH: TRỊNH YÊN

Bản có 2 ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Trong màn sương sớm còn bảng lảng trên những cánh rừng già, nhiều cử tri người Ơ Đu từ bản Văng Môn, xã Nga My, tỉnh Nghệ An men theo những lối mòn quen thuộc để đến điểm bỏ phiếu. Ơ Đu là dân tộc ít người nhất ở Việt Nam, với chỉ khoảng 700 người, sống chủ yếu ở bản Văng Môn. Với người Ơ Đu, ngày bầu cử là ngày hội lớn của bản. Đặc biệt, trong kỳ bầu cử này, lần đầu tiên, đồng bào Ơ Đu có 2 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đến trưa 15/3, toàn bộ 300 cử tri là người Ơ Đu hoàn thành việc bỏ phiếu. Theo bà Lương Thị Lan - Bí thư chi bộ bản Văng Môn - đây là lần đầu tiên, dân tộc Ơ Đu có người ứng cử đại biểu Quốc hội nên không khí trong bản rộn ràng từ nhiều ngày qua. Là cộng đồng dân tộc có dân số rất ít nên việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết và các giá trị văn hóa truyền thống là nỗi trăn trở lớn của bà con.

Bà nói: “Nếu những người con của bản được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội, họ sẽ mang tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng của đồng bào Ơ Đu đến với diễn đàn Quốc hội, góp phần giúp cuộc sống của bà con Ơ Đu ngày càng tốt hơn”.

Chị Lo Thị Bảo Vy - 24 tuổi, ở bản Văng Môn, là 1 trong 2 người Ơ Đu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - cho rằng, giáo dục là con đường bền vững nhất để thay đổi cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nếu được cử tri tín nhiệm, chị sẽ ưu tiên kiến nghị hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người dân ở những khu vực thường xuyên bị thiên tai; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho trường lớp ở vùng sâu, vùng xa; mở rộng cơ hội học bổng cho học sinh các dân tộc rất ít người. Giáo dục có thể khơi dậy ý chí tự lực, khát vọng cống hiến cũng như niềm tự hào, tự tôn dân tộc của thế hệ trẻ trong các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Tổ bầu cử của xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai đem thùng phiếu phụ đến tận nhà ông bà Giàng A Da và Vàng Thị Lâu  để giúp ông bà thực hiện quyền công dân - ẢNH: TRỊNH YÊN
Tổ bầu cử của xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai đem thùng phiếu phụ đến tận nhà ông bà Giàng A Da và Vàng Thị Lâu để giúp ông bà thực hiện quyền công dân - ẢNH: TRỊNH YÊN

Buôn làng nhộn nhịp

Già làng Đinh Văn Trí - 81 tuổi, ở xã miền núi Hòa Vang, TP Đà Nẵng - cùng đông đảo bà con đến nhà gươl thôn Phú Túc từ sớm để bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu này có đông đồng bào Cơ Tu nhất của xã, với khoảng 885 cử tri. Già làng Đinh Văn Trí cho biết, từ nhiều ngày qua, già phối hợp với chi hội người cao tuổi tích cực vận động bà con đi bầu. Đây là sự kiện quan trọng, 5 năm mới có 1 lần nên bà con rất háo hức tham gia.

Ở buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, không khí ngày bầu cử rộn ràng trong tiếng cồng chiêng. Buôn Tuôr là buôn cổ của đồng bào Ê Đê, còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống, nổi bật là kiến trúc nhà dài. Người dân nơi đây mong muốn các đại biểu tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc ở Tây Nguyên.

Tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó nhưng ông bà Giàng A Da (92 tuổi) và bà Vàng Thị Lâu (88 tuổi) ở thôn Pá Hu, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai vẫn bỏ phiếu dễ dàng. Đó là nhờ có tổ công tác mang thùng phiếu phụ tới tận nhà. Ông bà là 2 trong số 436 cử tri của thôn Pá Hu. Ông A Da nói chậm rãi nhưng đầy tin tưởng: “Dù tuổi cao, tôi vẫn mong được tự tay bỏ phiếu. Tôi tin những người được bầu sẽ lo cho bà con, cho bản làng được tốt hơn”.

Không khí bầu cử rộn ràng khắp các nẻo đường của thôn Pá Hu. Tiếng loa truyền thanh oang oang, các tổ công tác đến từng nhà để nhắc bà con đến điểm bỏ phiếu. Trong dòng người nô nức ấy, những bộ trang phục truyền thống rực rỡ của đồng bào các dân tộc tạo nên một bức tranh sinh động của ngày hội toàn dân.

Những em bé ở xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai theo mẹ tới điểm bầu cử - ẢNH: TRỊNH YÊN
Những em bé ở xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai theo mẹ tới điểm bầu cử - ẢNH: TRỊNH YÊN

Những lá phiếu nơi vùng núi cao, biển xa

Sáng 15/3, hơn 15.000 cử tri xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau nô nức đi bầu cử. Ông Kiều Minh Tiếng - Bí thư Đảng ủy xã - cho biết, Đất Mũi là xã ven biển, phần đông bà con sống bằng nghề nuôi trồng, khai thác và đánh bắt thủy sản, một số hộ làm du lịch sinh thái. Những ngày qua, ban bầu cử xã phân công cán bộ tuyên truyền, vận động bà con sắp xếp thời gian để đi bầu đông đủ.

Cử tri Nguyễn Văn Tâm cho biết: “Bà con ở đây vừa nuôi tôm, vừa ra biển đánh bắt cá. Mọi người thường ra biển từ sáng sớm. Nhưng hôm nay, mọi người dành thời gian đầu ngày đến điểm bỏ phiếu. Cử tri chúng tôi mong các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển, chẳng hạn như hỗ trợ vốn đóng tàu”.

Ngay từ sáng sớm, gần 18.000 cử tri ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt ở các điểm bỏ phiếu để dự lễ khai mạc và chờ thực hiện quyền bầu cử của mình. Đặc khu Lý Sơn có 8 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 1 điểm ở đảo Bé và 7 điểm ở đảo Lớn.

Việc bố trí các điểm bỏ phiếu phù hợp giúp người dân trên đảo bầu cử thuận tiện. Cử tri Dương Nhựt cho biết, trước ngày bầu cử, ông đã đọc kỹ thông tin về các ứng cử viên: “Tôi mong muốn lựa chọn được những người thật sự có tâm, có tầm, gần gũi với dân, lắng nghe ý kiến của dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Người dân ở các bản làng của các xã A Lưới, TP Huế cũng đi bầu cử từ sáng sớm. Xã A Lưới 2 có hơn 13.600 cử tri, được chia thành 6 đơn vị bầu cử, với 11 khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu số 7 (3 thôn KLeng A Bung, Âr Kêu Nhâm, A Hươr Pa E) và khu vực 8 (thôn Âr Bả Nhâm) có hơn 1.800 cử tri, trong đó có nhiều người Lào nhập quốc tịch Việt Nam.

Cụ ông Hồ Văn Tôn - ở thôn Âr Bả Nhâm - nói, bà con miền núi thường lên nương từ sáng sớm, nhưng hôm nay, mọi người tranh thủ đi bỏ phiếu trước, lên nương sau. Người dân mong các đại biểu được bầu quan tâm hơn đến đời sống đồng bào miền núi, đầu tư phát triển kinh tế, xã hội ở các xã miền núi.

NHÓM PHÓNG VIÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI