 |
| Tổng bí thư Tô Lâm (thứ hai từ phải qua) cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, TP Hà Nội |
Tiếp nối trang sử 80 năm Quốc hội Việt Nam
Trong không khí tưng bừng của cả nước, Tổng bí thư Tô Lâm đã đến dự khai mạc và tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu Trường THPT Phan Đình Phùng, khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, TP Hà Nội.
Tổng bí thư bày tỏ niềm phấn khởi khi được thực hiện quyền cử tri tại nơi cư trú. Theo ông, công tác bầu cử đã được chuẩn bị sớm và rất chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền của mình thông qua lá phiếu. Đây là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân trong việc lựa chọn những người có uy tín, năng lực để gánh vác công việc chung của đất nước và địa phương.
Theo ông, mục tiêu của Đảng, Nhà nước là hướng tới phát triển đất nước nhanh, bền vững, ổn định, đồng thời nâng cao mọi mặt đời sống của người dân. Đây cũng là những nguyện vọng của nhân dân. Nhân dân rất tin tưởng giao phó nhiệm vụ này cho các cấp lãnh đạo, cho những người xứng đáng là đại biểu của nhân dân.
Ở TPHCM, ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - cùng các vị lãnh đạo trung ương và TPHCM đã bỏ phiếu ở khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TPHCM.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, rất vui mừng khi đến xã Hóc Môn trực tiếp bỏ phiếu cùng cử tri. Ông nói: “Đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân. Cuộc bầu cử lần này càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội Việt Nam khóa đầu tiên (ngày 6/1/1946). Tôi tin tưởng, cử tri cả nước sẽ tham gia đông đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người có tài, có đức, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp”.
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho hay, qua nhiều nhiệm kỳ tham gia hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp, ông nhận thấy, các cơ quan dân cử ngày càng đổi mới mạnh mẽ, hoạt động hiệu quả hơn. Ông mong muốn cử tri TPHCM tham gia bầu cử đầy đủ và đề nghị các đơn vị bầu cử tiếp tục nỗ lực đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình.
 |
| Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14, Trường THCS Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, TPHCM - ẢNH: PHÙNG HUY |
 |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14, Trường THCS Nguyễn Văn Dậy, xã Hóc Môn, TPHCM - ẢNH: PHÙNG HUY |
Cử tri nữ gửi gắm niềm tin
Có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Gái - 65 tuổi - cho biết, bà rất háo hức khi biết có nhiều vị lãnh đạo đến đây bỏ phiếu. Gia đình bà có truyền thống cách mạng nên luôn xem bầu cử là sự kiện quan trọng của đất nước.
“Ngay khi có danh sách ứng cử viên, tôi đã đọc kỹ tiểu sử và chương trình hành động của từng người. Là nông dân nhưng khi bỏ phiếu, mình phải chọn đúng người, đặt niềm tin đúng chỗ” - bà nói. Bà mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng những cam kết với cử tri, kiên trì theo đuổi và giám sát đến cùng những nội dung mà cử tri quan tâm.
Tại tổ bầu cử số 28, thuộc đơn vị bầu cử số 8, phường Chợ Lớn, TPHCM, đông đảo người dân thuộc cộng đồng dân tộc Hoa đến bỏ phiếu. Lần đầu tiên tham gia bầu cử, Giang Kim Thùy - 19 tuổi, dân tộc Hoa, ở phường Chợ Lớn, sinh viên ngành ngôn ngữ Trung - cho biết, đã dậy từ 5g sáng để cùng mẹ và anh trai đến điểm bầu cử từ 6g. Cô nói: “Các cán bộ trong tổ bầu cử tuyên truyền về cách thức bầu cử bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Hoa nên tôi hiểu rõ hơn về quy trình bầu cử”.
Đã nhiều lần tham gia bỏ phiếu, bà Châu Kim Phụng - 60 tuổi, dân tộc Hoa, ở phường Chợ Lớn - nhận xét, công tác tổ chức năm nay có nhiều đổi mới, chuyên nghiệp và thuận tiện hơn: “Các bước bầu cử diễn ra nhanh, gọn, khoa học”.
Tại Trung tâm Anh văn Việt Mỹ, ấp 55, xã Vĩnh Lộc, TPHCM (tổ bầu cử số 29, đơn vị bầu cử số 7), nhiều cử tri nữ có mặt rất sớm. Điểm bầu cử này có gần 2.000 cử tri, trong đó có khoảng 450 cử tri là nữ công nhân.
Chị Phan Thị Trúc Lệ - công nhân Công ty Vạn Đức trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc - cho biết, chị đã sắp xếp công việc gia đình từ tối hôm trước để sáng nay đi bầu cử sớm. Trước khi đi bầu, chị đã đọc kỹ thông tin về các ứng cử viên, bao gồm tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động. Chị nói: “Tôi mong các ứng cử viên, dù trúng cử hay không, vẫn tiếp tục quan tâm đến đời sống nữ công nhân”.
86 tuổi, đi lại khó khăn nhưng bà Mai Thị Lĩnh (ở phường Xuân Hòa, TPHCM) vẫn tự mình đến khu vực bỏ phiếu số 2 để thực hiện quyền công dân của mình. Bà nói: “Đây là việc quan trọng của mỗi người dân”. Bà Nguyễn Thị Súng (ở khu phố 6, phường Phước Long, TPHCM) nhận xét: “Đợt này, tôi thấy nhiều ứng cử viên trẻ, có trình độ. Tôi hy vọng họ sẽ gánh vác tốt trách nhiệm, chăm lo cho sự phát triển của đất nước, của xã hội”.
Bà nói thêm, qua các buổi tiếp xúc cử tri trước đó, các ứng cử viên đã thể hiện được sự nhiệt huyết, sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người dân và trao đổi, giải đáp khá cụ thể các kiến nghị. Điều này giúp cử tri có thêm cơ sở để cân nhắc trước khi bỏ phiếu.
 |
| Sinh viên ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM bầu cử sáng 15/3 ẢNH: NGUYỄN LOAN |
 |
| Các dì, các chị tham gia bầu cử như đi dự ngày hội tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Hòa Hưng, TPHCM - ẢNH: DIỄM TRANG |
Nhiều điểm bỏ phiếu khai mạc từ 5g Bà Nguyễn Thị Thanh - Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia - cho biết, 7g sáng 15/3, tất cả điểm bỏ phiếu trên cả nước đã đồng loạt khai mạc. Nhiều điểm bỏ phiếu tổ chức khai mạc từ rất sớm, chẳng hạn tỉnh Gia Lai có hơn 1.000 điểm bỏ phiếu khai mạc từ 5g sáng. Theo bà, lễ khai mạc tại các điểm bỏ phiếu được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, an toàn và đúng thành phần. Quy trình bầu cử được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn. Có nhiều cử tri đặc biệt, như cụ bà Dương Thị Sáo - 109 tuổi, ở đơn vị bầu cử số 4, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị - đã tham dự lễ khai mạc và cùng lãnh đạo địa phương bỏ những lá phiếu đầu tiên; cử tri Phạm Minh Hoàng - ở đơn vị bầu cử số 12 của TP Hải Phòng, sinh ngày 15/3/2008 - đi bỏ phiếu đúng sinh nhật tuổi 18 của mình. Mang thùng phiếu đến nhà cử tri cao tuổi Sáng 15/3, các thành viên tổ bầu cử số 7, phường Tân Định, TPHCM đã mang thùng phiếu phụ đến nhà bà Nguyễn Kim Lan (91 tuổi), hướng dẫn quy trình bầu cử để bà tự tay bỏ phiếu. Ông Trương Văn Bảo - con trai bà Lan - cho biết, từ khi bà bước sang tuổi 80, mỗi kỳ bầu cử, cán bộ tổ bầu cử đều mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để bà trực tiếp thực hiện quyền công dân. Ông nói: “Mẹ tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm của chính quyền, được bầu cử và có thêm cơ hội giao tiếp xã hội. Sau khi bà bỏ phiếu tại nhà, con cháu của bà vẫn trực tiếp đến điểm bầu cử để bỏ phiếu”. Trang Thư |
22.000 sinh viên ở ký túc xá lần đầu bỏ phiếu Sáng 15/3, hơn 22.000 sinh viên đang sống trong ký túc xá của Đại học Quốc gia TPHCM lần đầu tiên tham gia bầu cử. Ông Đặng Bá Bính - Trưởng phòng Công tác sinh viên - Chuyển đổi số, Trung tâm Quản lý ký túc xá và khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM - cho biết, việc bầu cử gần chỗ ở giúp sinh viên thực hiện quyền công dân một cách thuận lợi. Cao Ngọc Viên - sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật, thuộc Đại học Quốc gia TPHCM - cho biết, đây là lần đầu tiên tham gia bầu cử nên cảm thấy rất đặc biệt. Trước ngày bầu cử, Viên và các sinh viên trong ký túc xá đã chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Để quá trình bầu cử diễn ra thuận lợi, Trung tâm Quản lý ký túc xá và khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường rà soát, lập danh sách cử tri, đảm bảo mọi sinh viên đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử. Sự tham gia của hàng chục ngàn sinh viên đã tạo nên không khí bầu cử sôi nổi, văn minh. Nguyễn Loan |
Cử tri bỏ phiếu trong bệnh viện Sáng 15/3, cử tri là cán bộ, nhân viên, người lao động của Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cùng các bệnh nhân đã bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu trong bệnh viện này. Vừa bỏ phiếu trên giường bệnh xong, ông Mã Trường Sơn - 76 tuổi, ở phường Dĩ An, TPHCM - cho biết, ông nhập viện điều trị khối u tuyến thanh quản gần 1 tuần trước. Việc tổ bầu cử mang thùng phiếu đến tận giường bệnh là cách làm thiết thực, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với người dân trong mọi hoàn cảnh. Thiếu tướng Lê Quang Trí - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc bệnh viện, Tổ trưởng tổ bầu cử Bệnh viện Quân y 175 - cho biết, có 2.011 cử tri bầu cử tại Bệnh viện Quân y 175, trong đó có 1.883 cử tri là cán bộ, nhân viên bệnh viện, 108 cử tri là bệnh nhân đang điều trị và 20 bác sĩ luân khoa đến từ Học viện Quân y. Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, có đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tổ bầu cử đã bố trí thùng phiếu lưu động đến các khoa lâm sàng để phát phiếu và tổ chức cho cử tri là bệnh nhân bỏ phiếu theo quy định. Tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), tổ bầu cử của địa phương cũng bố trí khu vực bỏ phiếu phù hợp để bệnh nhân và nhân viên y tế bầu cử. Theo Ủy ban Bầu cử TPHCM, việc bố trí điểm bỏ phiếu và thùng phiếu lưu động tại các bệnh viện đã giúp đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân, kể cả những người đang điều trị bệnh đồng thời tạo sự thuận lợi để các bệnh viện duy trì tốt hoạt động khám, chữa bệnh trong ngày bầu cử. Quốc Thái |
Nhiều thế hệ trong gia đình cùng nhau đi bỏ phiếu Tại khu vực bầu cử số 16, phường Bình Phú, TPHCM, gia đình cụ Trần Thị Ngọc Huệ (91 tuổi) gồm 3 thế hệ đã cùng nhau đi bỏ phiếu. Cụ Ngọc Huệ tâm sự: “Lần nào đi bầu cử, tôi cũng háo hức, phấn khởi. Qua lá phiếu của mình, tôi hy vọng mình cùng cử tri cả nước chọn được những người tài đức, tâm huyết để lo cho dân, cho nước”. Cháu cụ Ngọc Huệ là Phạm Thị Hồng Ngọc (20 tuổi) chia sẻ niềm tự hào khi lần đầu được thực hiện quyền công dân: “Con rất vui khi được cùng bà nội, cha mẹ, cô và em trai đi bầu cử. Cả nhà con đã cùng tìm hiểu kỹ tiểu sử các ứng cử viên để chọn đúng những người mà mình tin tưởng”. Cũng ở khu vực bầu cử số 16, nhóm bạn gồm các bà Nguyễn Kim Can (59 tuổi), Trần Thị Thủy (70 tuổi), Mã Kim Phương (54 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Phương (57 tuổi) hẹn nhau cùng đi bầu cử. Điều đặc biệt là họ cùng diện áo dài như đi dự hội. Thùy Dương |
NHÓM PHÓNG VIÊN