Không còn nơm nớp lo nhà sập
Nhiều năm qua, cuộc sống của bà Lê Thị Hai - 76 tuổi, ở xã Long Thuận và bà Nguyễn Thị Để - 57 tuổi, ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - là chuỗi ngày dài vật lộn với đói nghèo và bệnh tật. Những căn nhà xiêu vẹo, dột nát khi mưa như là định mệnh không thể thay đổi của họ.
Bà Lê Thị Hai gánh trên vai nỗi đau mất chồng, mất con, cùng các căn bệnh tiểu đường, mạch vành, nhồi máu cơ tim… Bà sống cùng đứa cháu nội trong căn nhà mái tranh vách lá cũ nát, chỉ chờ đổ sập. 2 người con của bà cũng nghèo khó, đi làm thuê hoặc thuê đất làm ruộng mưu sinh. Ước mơ cả đời của bà là có mái nhà lành lặn để không phải lo mưa nắng.
 |
Lãnh đạo Báo Phụ nữ TPHCM, nhà tài trợ và cán bộ địa phương tại lễ trao nhà cho bà Lê Thị Hai |
Vì vậy, khi biết tin Báo Phụ nữ TPHCM và quỹ Viet House Foundation của gia đình ông Phan Đình Huy và bà Trần Thị Bích Vân (Việt kiều Mỹ) sẽ xây nhà tặng bà, bà Hai mừng không ngủ được. Suốt hơn một tháng thi công, ngày nào bà cũng ra nhìn ngắm, theo dõi từng viên gạch xếp lên, căn nhà dần hình thành. Và trong hơn một tháng đó, bà phải nhập viện 3 lần vì bệnh tật. Nhưng niềm vui căn nhà mới đã giúp bà mau khỏe để kịp ra viện đúng lúc ngôi nhà hoàn thành. “Tôi mừng quá, nhìn thấy ngôi nhà là tôi khỏe liền” - bà Hai xúc động.
Ngôi nhà mới như thần dược giúp bà Hai khỏe hơn, vui hơn. Căn nhà mới mọc lên giữa đồng lúa xanh. Cạnh bên là dấu vết của căn nhà cũ như minh chứng cho hành trình đầy gian khó mà bà đã vượt qua. Bà dành phòng khách khang trang để thờ cúng ông bà, người bạn đời và con gái lớn.
Bà nói, lần đầu tiên trong đời bà “được ngủ phòng”. Căn nhà 60m² với 2 phòng ngủ trở nên rộng rãi và sang trọng với bà Hai và gia đình. Anh Nguyễn Tuấn An - con trai bà - không giấu nụ cười rạng rỡ: “Giờ nhà mẹ tui đẹp nhất ở đây, tui là con mà nghèo quá không lo được nhà cho mẹ, nên mẹ được tặng nhà thì tui mang ơn nhiều lắm”.
Cách đó không xa, tại xã Bến Cầu, niềm vui cũng vỡ òa trong mái ấm của bà Nguyễn Thị Để. Bà Để hồ hởi: “Mấy ngày nay vợ chồng tôi như sống trong mơ, không tin mình có được căn nhà đẹp thế này”. Vợ chồng bà cứ đứng trước sân nhìn vào ngôi nhà tường màu ghi với sự mãn nguyện. Ngôi nhà mới càng trở nên đối lập với bức vách đất của căn nhà cũ còn sót lại, nơi mà những ngày mưa gió, cả nhà bà phải tháo chạy vì sợ nhà sập.
Mấy năm qua, vợ chồng bà Để liên tiếp gặp tai ương. Bà bị tai nạn giao thông, sức khỏe suy giảm nên không thể làm việc nặng. Chồng bà, ông Nguyễn Văn Ngọc, cũng không còn khỏe, lại thường bị ngất, nên cũng không thể đi làm. Hoàn cảnh ngặt nghèo khiến họ chẳng dám mơ sửa được ngôi nhà cũ làm nơi trú mưa, tránh nắng cho tử tế. Cho nên, ngôi nhà mới còn hơn cả một giấc mơ.
“Vợ chồng tôi may mắn quá luôn, vừa dọn vào nhà mới thì mưa lớn mấy trận. Ngủ mà không còn nơm nớp sợ nhà sập, giờ mừng quá!” - bà Để nói và nhắc đi nhắc lại 2 từ “mừng quá” cùng nụ cười và sự xúc động đan xen. Giọng bà nghẹn ngào, đứt quãng khi chính thức được bàn giao nhà: “Thiệt tình tui mừng quá, tui mang ơn Báo Phụ nữ TPHCM, nhà tài trợ và chính quyền địa phương nhiều lắm”.
Ngôi nhà - niềm tin và hy vọng
Căn nhà mới không chỉ là hạnh phúc của bà Hai, bà Để mà còn là niềm vui của Báo Phụ nữ TPHCM, của vợ chồng ông Phan Đình Huy - bà Trần Thị Bích Vân và các con, những người lập ra quỹ Viet House Foundation, và những người tham dự. Tuy sống ở Mỹ, nhưng lòng vợ chồng bà Vân và các con lúc nào cũng hướng về quê nhà, luôn mong muốn góp sức, sẻ chia giúp đỡ bà con còn khó khăn ở đất nước mình có mái nhà kiên cố. Những ánh mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ khi tận mắt chứng kiến sự thay đổi diệu kỳ cho thấy niềm vui nơi người cho đi cũng chẳng kém niềm hạnh phúc ở người được nhận.
Tổng kinh phí xây dựng 2 căn nhà là 210 triệu đồng, trong đó 150 triệu đồng là sự chung tay của Viet House Foundation, phần còn lại do người thân 2 gia đình đóng góp. Đây không chỉ là những ngôi nhà được xây dựng bằng vật liệu, mà còn được làm bằng tình yêu thương và sự sẻ chia.
Thay mặt Ban biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập - đã gửi lời tri ân sâu sắc đến ông Phan Đình Huy và bà Trần Thị Bích Vân cùng Viet House Foundation, những tấm lòng kiều bào luôn hướng về quê hương với sự hỗ trợ thiết thực. “Cảm ơn anh Huy, chị Vân và các cháu con anh chị đã lập ra quỹ Viet House Foundation và đồng hành cùng Báo Phụ nữ TPHCM xây nên những mái ấm cho chị em phụ nữ ở vùng biên giới. Tấm lòng của anh chị và các cháu là câu chuyện rất đẹp và những người làm báo chúng tôi có nhiệm vụ làm lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng” - bà Lý Việt Trung chia sẻ.
“Chúng tôi cảm thấy thật sự vui và ấm lòng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô Hai, chị Để trong ngôi nhà mới. Xin chúc cô, chúc chị luôn mạnh khỏe, bình an và có một cuộc sống mới thật nhiều điều tốt đẹp phía trước. Tôi cũng hy vọng rằng, bất kỳ ai bước vào những ngôi nhà này đều sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc - bởi đây là nơi đã mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người”- Bà Lý Việt Trung xúc động nói.
Viet House Foundation là dự án do Huanvy Phan - con gái thứ hai của vợ chồng bà Vân - thành lập năm 15 tuổi với nguyện vọng xây 10 căn nhà. Sau khi ước nguyện hoàn thành, Huanvy Phan đã giao quỹ lại cho ba mẹ, và hiện nay, ông bà tiếp tục xây thêm những mái ấm cho người nghèo. Ngôi nhà dành cho bà Hai, bà Để là mái ấm tình thương thứ 13 và 14 mà Viet House Foundation cùng Báo Phụ nữ TPHCM xây dựng.
Đại diện địa phương, bà Trịnh Thị Ngọc Quí - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Long Thuận - cảm ơn sâu sắc Báo Phụ nữ TPHCM và vợ chồng bà Vân.
Chương trình “Mái ấm biên cương” là một phần trong dự án “Biên cương xanh”, do Báo Phụ nữ TPHCM khởi xướng từ năm 2015. Đến nay, chương trình đã trao tặng 34 căn nhà cho phụ nữ nghèo vùng biên giới các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Long An… “Mái ấm biên cương” không chỉ xây nên những ngôi nhà mà còn xây dựng niềm tin, hy vọng và lan tỏa tình yêu thương đến những mảnh đời còn khốn khó.
Những mái ấm tình thương này là sợi dây kết nối những tấm lòng nhân ái, từ kiều bào xa xứ đến những người con trong nước, cùng nhau viết nên những câu chuyện về tình người và sự sẻ chia với đồng bào thân thương.
UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen cho Báo Phụ nữ TPHCM  | Ban biên tập Báo Phụ nữ TPHCM nhận bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh |
Dịp này, Báo Phụ nữ TPHCM vinh dự đón nhận bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp tích cực của báo trong việc hỗ trợ kinh phí xây tặng 2 “mái ấm tình thương”, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những phụ nữ nghèo vùng biên. Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - đã gửi lời tri ân đến lãnh đạo tỉnh và cán bộ địa phương đã tạo điều kiện, đồng hành để báo chia sẻ khó khăn với bà con vùng biên giới. Bà Lý Việt Trung cho rằng, tấm bằng khen không chỉ là một danh hiệu mà còn khẳng định giá trị và ý nghĩa nhân văn mà dự án “Biên cương xanh” nói chung và “Mái ấm biên cương” nói riêng đã mang lại cho cộng đồng. Giang Thùy |
Thùy Dương