Chung tay tái thiết cuộc sống ở vùng lũ miền Trung

28/11/2025 - 07:02

PNO - Sau trận lũ kinh hoàng, người dân vùng lũ miền Trung đang gượng dậy, từng bước ổn định lại cuộc sống. Những bếp lửa bắt đầu đỏ trở lại để có bữa cơm tươm tất sau nhiều ngày ăn uống vạ vật bên dòng nước dữ. Trường lớp dần rộn lại tiếng cười nói của học sinh. Cả nước vẫn đang chung tay hỗ trợ họ.

Nhịp sống dần hồi sinh

Gần 1 tuần sau đợt mưa lũ lớn, ở tỉnh Khánh Hòa, mặt đường vẫn còn loang lổ vệt bùn, những bức tường nhà vẫn còn dấu nước đậm nhạt. Đâu đâu cũng nghe tiếng máy rửa sân chạy rì rì, tiếng người gọi nhau í ới.

Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM trực chiến điều phối hàng hóa, hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả của bão lũ - ẢNH: T.N.
Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM trực chiến điều phối hàng hóa, hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả của bão lũ - Ảnh: T.N

Chị Vũ Thị Thúy (xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) kể, hôm lũ lên cao, gia đình chị di tản cách nhà khoảng 3km; 3 ngày sau trở về, nhà cửa ngổn ngang đồ đạc hư hết. Nhìn mớ hỗn độn trong nhà, chị không biết phải bắt đầu từ đâu. “Cũng may có các anh bộ đội, dân quân, tình nguyện viên đến giúp dọn dẹp, phát thực phẩm nên giờ nhà cửa cũng gọn gàng, sạch sẽ lại. Mấy hôm nay, chính quyền cũng tới lập danh sách, thống kê thiệt hại để hỗ trợ. Có tiền, tôi sẽ mua lại đàn gà, trồng lại vườn rau sau nhà để đón tết” - chị nói.

Trên đường 23/10, phường Tây Nha Trang, một quán bún bò nhỏ mở bán lại sau nhiều ngày đóng cửa. Nhiều tiệm tạp hóa lại sáng đèn, nhiều người ghé mua mì gói, dầu gội đầu, bình xịt sát khuẩn, thuốc cảm. Tiệm nào bảo quản được hàng thì đem ra bán, tiệm nào hư sạch hàng thì mượn vốn nhập hàng. Trong các chợ Vĩnh Hải, Bình Tân, Xóm Mới, vài sạp rau mở bán lại. Một tiểu thương lau cái cân điện tử đã hỏng, nói: “Có rau để bán là mừng rồi. Ngày đầu mở hàng, chỉ cần có người hỏi là thấy vui, thấy nhịp sống bình thường trở lại”.

Người dân ở thôn Trung 1, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa nhận tiền hỗ trợ bị thiệt hại do lũ với mức 1 triệu đồng/người - ẢNH: HOÀNG DUNG
Người dân ở thôn Trung 1, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa nhận tiền hỗ trợ bị thiệt hại do lũ với mức 1 triệu đồng/người - Ảnh: Hoàng Dung

Đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng từng chất đầy rác, cành cây, thùng xốp do lũ tấp vào, nay đã sạch hơn. Công nhân môi trường đang gom rác lần cuối để trả lại mặt đường như trước khi xảy ra lũ. Trong những ngôi trường, đã nghe tiếng nói cười huyên náo của học sinh.

Hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất

Nhiều ngày sau trận lũ dữ, các xã phía đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn ngổn ngang rác rến, bùn đất, tường loang, ngói vỡ. Nước đã rút, nắng đã hửng.

Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo TPHCM - cùng các tình nguyện viên thuộc đoàn công tác TPHCM nấu cơm tại bếp ăn dã chiến hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk - ẢNH: NGUYÊN BẢO
Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo TPHCM - cùng các tình nguyện viên thuộc đoàn công tác TPHCM nấu cơm tại bếp ăn dã chiến hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: Nguyên Bảo

Ở phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nét hoang mang vẫn hiện hữu trong mắt người dân. Họ nhìn về những ngày sắp tới với ánh mắt mỏi mệt, bất an. Hàng chục tấn lúa mà người dân tích trữ nay được mang phơi dọc đường chỉ để bán rẻ làm thức ăn chăn nuôi, bởi chúng đã bị ngâm nước, mọc mầm.

Đứng thất thần bên đống lúa gần 20 tấn đã bị hỏng, anh Võ Xuân Ý nghẹn giọng: “Không ngờ lũ quá lớn, làm hư cả kho lúa. Đến khi nước rút, mở từng bao ra, tôi choáng váng vì cả kho lấm lem bùn đất, lúa lên mầm hết, không còn hạt nào ăn được”. Ngay khi trời ngớt mưa, gia đình anh phải huy động thêm anh em, họ hàng đến đổ lúa ra đường phơi, chỉ mong bán được cho các thương lái để vớt vát lại chút ít tiền.

Bà Lý Việt Trung (thứ hai từ trái qua) - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - tiếp nhận thực phẩm, đồ dùng học tập do Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Sài Gòn Venus gửi tặng bà con vùng lũ - ẢNH: NGUYỄN QUANG
Bà Lý Việt Trung (thứ hai từ trái qua) - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - tiếp nhận thực phẩm, đồ dùng học tập do Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Sài Gòn Venus gửi tặng bà con vùng lũ - Ảnh: Nguyễn Quang

Chính quyền phường Đông Hòa đã thống kê thiệt hại của từng hộ, báo cáo nhanh cho cấp trên để có phương án hỗ trợ, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có người chết, có nhà bị sập, trôi. UBND phường cũng chỉ đạo xử lý xác gia súc, gia cầm, tránh để gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. UBND phường cũng kiến nghị cấp trên hỗ trợ khoản kinh phí khoảng 84,7 tỉ đồng để người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Theo số liệu thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 63 người chết, 8 người mất tích, khoảng 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, trong đó có hơn 120 ngôi bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi… bị hư hại nặng, ước thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng; có khoảng 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, thiệt hại khoảng 830 tỉ đồng. Ước tính, mưa lũ đã gây thiệt hại cho tỉnh này gần 5.500 tỉ đồng.

Tại cuộc họp khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra trên địa bàn vào ngày 24/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã yêu cầu UBND các địa phương chủ động khắc phục hậu quả thiên tai; chủ động đề xuất với các sở chuyên ngành hướng dẫn giải quyết đối với những khó khăn, vướng mắc; huy động lực lượng tại chỗ để vệ sinh môi trường; hướng dẫn người dân đổ rác ở khu vực tạm thời để xử lý; xem xét bố trí nhà tạm cho người dân bị thiệt hại về nhà ở.

Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM dọn vệ sinh tại Trường tiểu học Vĩnh Thạnh,  phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - ẢNH: T.N.
Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM dọn vệ sinh tại Trường tiểu học Vĩnh Thạnh, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: T.N.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã xây dựng chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt. Trong đợt đầu, UBND tỉnh đã phân bổ cho các xã, phường hơn 300 tỉ đồng để chi hỗ trợ các gia đình có nhà bị ngập theo mức 1 triệu đồng/khẩu. Riêng học sinh sẽ được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/học sinh. Theo thống kê bước đầu, toàn tỉnh có hơn 280.000 người dân và hơn 42.000 học sinh bị ảnh hưởng của lũ.
Bà Bùi Thị Phấn (xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) kể: “Gia đình tôi kê khai nhân khẩu theo mẫu, được hỗ trợ 6 triệu đồng vào tối 25/11. Tôi dùng số tiền này mua một số vật dụng cần thiết, còn lại sẽ mua hạt giống rau và vài con vịt giống. Cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền và các nhà hảo tâm”.

Nấu bữa cơm tươm tất đầu tiên

Ngày 26/11, trong căn bếp nhỏ lụp xụp ở xóm Gò Tròn, khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk - nơi từng bị nước lũ cô lập nhiều ngày liền - ông Văn Tấn Vương (65 tuổi) và vợ là bà Phạm Thị Thìn (62 tuổi) đang cặm cụi nhóm bếp củi, nấu bữa cơm đầu tiên sau nhiều ngày sống chung với lũ.

Ông Văn Tấn Vương (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) phơi số gạo ẩm mốc còn sót lại sau đợt lũ - Ảnh: Nguyên Bảo
Ông Văn Tấn Vương (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) phơi số gạo ẩm mốc còn sót lại sau đợt lũ - Ảnh: Nguyên Bảo

Tương tự, sau nhiều ngày bị nước lũ bao vây, gia đình ông Phạm Lưu (65 tuổi, ở thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) mới lại được nhóm bếp trở lại. Bữa cơm đầu tiên sau trận lũ được nấu từ những hạt gạo do các đoàn thiện nguyện tặng.

Ngồi bên bếp lửa nhóm bằng củi, ông Lưu kể: “Gia đình tôi không có nghề gì ổn định, bao năm nay chỉ trông vào hơn 1 sào ruộng, đủ lúa để dành ăn. Sau trận lũ, cả lúa ăn lẫn lúa giống đều hỏng hết, không còn cứu được”. Ông đang tính tạm chuyển sang đánh cá để kiếm thu nhập lo cái ăn hằng ngày cho gia đình vì nếu làm lúa cũng phải 3-4 tháng sau mới có gạo ăn.

Báo Phụ nữ TPHCM góp sức giúp bà con vùng lũ ổn định cuộc sống

Ngay sau đợt lũ, Báo Phụ nữ TPHCM đã chuyển khoảng 17 tấn hàng do bạn đọc và cán bộ - phóng viên - biên tập viên - nhân viên của báo đóng góp để hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa. Hàng cứu trợ gồm đồng phục học sinh, nước uống đóng chai, dụng cụ học tập, quần áo, gạo, thực phẩm thiết yếu… Sau khi tiếp nhận, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Khánh Hòa đã chuyển số hàng này đến tay người dân, học sinh các xã, phường bị thiệt hại nặng.

Trong 2 ngày 26 và 27/11, nhiều cá nhân, đơn vị đã đến tòa soạn báo ủng hộ quần áo mới, thực phẩm và tiền mặt cho chương trình “Áo mới cho em đến trường sau lũ” do Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Khánh Hòa phát động.

Quý bạn đọc có thể tiếp tục ủng hộ quần áo mới, vở, dụng cụ học tập, tiền mặt đến Báo Phụ nữ TPHCM, số 311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TPHCM hoặc Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Khánh Hòa, số 77 Yersin, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Quý bạn đọc cũng có thể chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Báo Phụ nữ TPHCM, số tài khoản 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Phú Nhuận, nội dung “Ủng hộ chương trình Áo mới cho em đến trường sau lũ” (có thể quét mã QR để chuyển tiền).


Các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có thể ủng hộ qua tài khoản ngân hàng của Báo Phụ nữ TPHCM, số tài khoản 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương


Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh TPHCM, nội dung “Ủng hộ chương trình Áo mới cho em đến trường sau lũ” (có thể quét mã QR để chuyển tiền).

Báo Phụ nữ TPHCM trân trọng cảm ơn tấm lòng nhân ái của quý bạn đọc gần xa.

Ngọc Trăm

Nguyên Bảo - Trần Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI