Cùng góp những quyển sách giúp trò vùng lũ trở lại trường

27/11/2025 - 10:59

PNO - Nhiều học sinh cầm những cuốn sách, tập vở mới mang đi gửi tặng các bạn vùng lũ. Nghĩa cử nhỏ nhưng chứa chan tình yêu thương, san sẻ với những người bạn đang gặp khó khăn.

Những ngày này, khi đến các ngôi trường ở phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), không khó để bắt gặp hình ảnh các em học sinh đi học vai đeo ba lô, trên tay cầm những cuốn sách, tập vở mới để mang đi quyên góp, gửi tặng các bạn vùng lũ. Nghĩa cử nhỏ nhưng chứa chan tình yêu thương, sự san sẻ với những người bạn đang gặp khó khăn.

Giáo viên và học sinh trường THCS Bùi Thị Xuân (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cùng nhau phân loại sách để gửi tặng cho học sinh vùng lũ. (Ảnh tác giả cung cấp)
Giáo viên và học sinh Trường THCS Bùi Thị Xuân (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cùng nhau phân loại sách để gửi tặng cho học sinh vùng lũ.

Lũ dữ đi qua, để lại nhiều ngôi nhà tan hoang trong dòng nước nâu đục. Đồ đạc nằm ngổn ngang, dính đầy bùn đất. Lẫn trong mớ hỗn độn ấy, có cả những cuốn sách đang đọc dang dở, vài cuốn tập chưa kịp ghi xong. Cả những chiếc áo trắng tinh khôi nay đã không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Cuộc sống vốn đã khó khăn thì nay con đường đến trường của các em càng thêm phần trắc trở và mặc cảm.

Những đồng nghiệp của chúng tôi gửi cho nhau nhiều bức ảnh chụp vội trong đêm lũ và sau khi lũ rút. Chẳng ai còn nhận ra ngôi trường, dãy hành lang hay phòng học vốn tràn ngập tiếng cười thì nay trở nên xơ xác và mọi thứ đều hỏng hóc.

Có cô giáo giọng nghẹn ngào kể về các đồ dùng thí nghiệm đã bị lũ cuốn trôi. Có thầy thẫn thờ khi nhìn dàn máy tính phòng tin học đã hư hỏng hoàn toàn... Liệu phải mất bao lâu, học sinh mới quay trở lại với việc học như bình thường trước đây?

Với phong trào của ngành giáo dục "Trường giúp trường", ngay từ đầu tuần đi học, các trường ở những khu vực không bị ảnh hưởng của mưa lũ đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động của Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa về việc quyên góp ủng hộ cho đội viên, thiếu nhi bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Bản thân các giáo viên, học sinh và phụ huynh đã chung tay góp sức ủng hộ nhiều đồ dùng học tập cho trường bạn.

Nhóm Zalo phụ huynh ở trường tôi vốn thường ngày khá yên ắng, nay lại sôi nổi khi cùng nhau trao đổi kế hoạch phối hợp, mua sắm sao cho hợp lý và cân đối giữa các lớp.

Có phụ huynh sẵn sàng hỗ trợ hàng trăm cuốn vở mới cho học sinh vùng lũ. Có phụ huynh ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt để mua đồng phục mới cho các em mặc khi đến trường. Từng cuốn sách, tập vở, cây viết, cây thước, hộp bút, cục gôm đều là những món quà yêu thương mà mọi người muốn nhanh chóng gửi đến tận tay các em.

Có cha mẹ hướng dẫn các con cách đóng gói một bộ sách đầy đủ để mang lên trường ủng hộ. Và cũng có học sinh muốn tự mình viết thêm những thông điệp yêu thương gửi vào món quà để lan tỏa sự sẻ chia và động viên các bạn ở vùng lũ sớm vượt qua khó khăn và trở lại trường học.

Đoàn trường THPT Lê Thánh Tôn (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chung tay hỗ trợ học sinh vùng lũ. (Ảnh tác giả cung cấp)
Đoàn trường THPT Lê Thánh Tôn (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chung tay hỗ trợ học sinh vùng lũ.

Được tận mắt chứng kiến những việc làm nhỏ nhưng đong đầy ý nghĩa nhân văn, tôi mới cảm nhận trọn vẹn giá trị của "nghĩa đồng bào" không chỉ có trong suy nghĩ của người lớn. Mà điều ấy còn thể hiện qua những việc làm tự giác và được xuất phát từ chính sự yêu thương của mỗi em.

Học sinh trường THPT Lê Thánh Tôn (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nhận được hỗ trợ về sách vở sau khi đi học trở lại. (Ảnh tác giả cung cấp)
Học sinh Trường THPT Lê Thánh Tôn (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nhận được hỗ trợ sách vở sau khi đi học trở lại.

Mỗi ngày lên lớp, học sinh đã được học nhiều bài học hay, câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, tương trợ lẫn nhau. Nhưng chỉ khi áp dụng những điều được học vào trong thực tế mới chính là lúc các em cảm nhận trọn vẹn được vẻ đẹp của tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Bình dị, gần gũi nhưng hết sức thiêng liêng.

Tin chắc rằng, những kỷ niệm đẹp được các em lưu lại trong ngày hôm nay sẽ luôn là hành trang vững chắc để nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, bồi đắp cho một tâm hồn biết yêu thương mọi phận đời cơ cực, khó khăn trong cuộc sống.

Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Nam Nha Trang) gửi tặng sách vở, đồ dùng học tập cho trường THCS Cao Thắng (phường Tây Nha Trang). (Ảnh tác giả cung cấp)
Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Nam Nha Trang) gửi tặng sách vở, đồ dùng học tập cho Trường THCS Cao Thắng (phường Tây Nha Trang).

Và nhiều đoàn xe cứ nối tiếp nhau, chở những đồ dùng học tập đến các ngôi trường chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Sau cơn mưa bao giờ trời cũng sẽ nắng, những tia nắng ấm áp của tình người vẫn luôn chiếu rọi và đồng hành cùng thầy cô, các em học sinh trong vùng lũ, trên chặng đường chinh phục tri thức ở phía trước.

Bài và ảnh: Lê Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI