Chồng hai dòng con

28/06/2020 - 10:49

PNO - Chồng em hai dòng con, lương anh đi làm hằng tháng đã phải chia hai chia ba, nay lại thêm chuyện này...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em lập gia đình lần thứ hai cách đây sáu năm. Chồng em cũng một lần dở dang, vợ anh đang nuôi con gái riêng, hình như chị ấy vẫn chưa tái hôn. Vợ chồng em đã có một bé trai được hơn một tuổi.

Mọi chuyện lẽ ra cũng không có gì đáng nói, vì ai cũng đã yên cuộc sống người đó. Nhưng cách đây mấy tháng, ba mẹ chồng em gọi về họp gia đình. Ông bà có mấy miếng đất ở quê, giờ muốn phân chia cho con cái, lập di chúc rõ ràng.

Em là phận dâu con, lại là người mới, nên không có ý kiến gì. Sau khi họp gia đình xong, anh có vẻ buồn, suy nghĩ. Em hỏi, thì anh nói ba má cho vợ chồng mình một phần đất, mai đây muốn bán muốn để là tùy mình, nhưng ba má nói anh cũng phải có trách nhiệm với con gái riêng, đằng nào thì bé cũng là cháu nội, ông bà không bỏ rơi đứa cháu nào hết, anh liệu sao đó cho hợp tình hợp lẽ thì làm.

Anh không biết tính sao bây giờ, con bé còn nhỏ, tiền cấp dưỡng nuôi con hằng tháng anh vẫn chuyển đều cho vợ cũ như tòa quy định. Nay thêm chuyện dây dưa tài sản ông bà nội, giải quyết sao đây cho khỏi mất lòng. Em nghe, tự nhiên thấy buồn.

Chồng em hai dòng con, lương anh đi làm hằng tháng đã phải chia hai chia ba, em phải ráng tằn tiện trong nhà để nuôi con nhỏ. Nay ba má có cho một chút tiền, lại phải tính bên này bên khác. Em nói thôi anh cứ trả lại ba má, ba má chia sao thì chia, chứ em không muốn nhúng vô chuyện này. Chồng em chưa nói gì, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này em buồn bực khó chịu lắm chị ơi… 

Bích Thúy (TP.HCM)

Em tằn tiện lo cho cuộc sống, vậy mà... Hình minh hoạ
Em tằn tiện lo cho cuộc sống, vậy mà... Hình minh hoạ

 

Em Bích Thúy thân mến,

Ba má chồng em có tầm nhìn, có tấm lòng muốn lo cho con cái, gia sản trong nhà, sao cho mọi việc đều êm đẹp, tránh những chuyện tranh chấp đau lòng. Đó là việc rất quý. Ba má đã họp gia đình, nếu có chuyện gì, vợ chồng em cũng có thể thưa chuyện với ba má. Còn việc “trả lại ba má chia sao thì chia” là thể hiện mình giận dỗi, mình còn tính nết trẻ con đó em.

Em không nên làm vậy. Giờ em trả lại phần đất đó, ba má cũng đâu sống đời để lo việc cho em được. Mà ba má chia, thì làm sao ưng ý vợ chồng em hoàn toàn như khi vợ chồng em tự chia? Vậy nên, cứ bình tĩnh, vợ chồng bàn bạc với nhau kỹ càng, rồi hỏi lại ý kiến ba má. Chắc ba má sẽ thuận theo ý kiến của vợ chồng em thôi.

Mặt khác, nghĩ đến con gái riêng của chồng em, không phải chỉ nhìn nhận chuyện con chung con riêng, ở đây còn là chuyện công bằng với con cháu, cũng là suy nghĩ đúng của ba má. Người lớn giàu kinh nghiệm sống, hành xử có trước có sau, mình nên nghe lời, em ạ.

Phần tài sản của con gái riêng chồng em có thể tính toán theo thừa kế. Cũng có trường hợp người ta tính tài sản ra giá thị trường, rồi ấn định một phần cho bé, gửi phần đó vào ngân hàng, đến năm 18 tuổi bé sẽ được hưởng. Khi tách ra như vậy rồi, phần đất đai ở quê coi như không liên quan đến bé nữa, tránh trường hợp sau này giá tài sản lên xuống, tranh chấp lôi thôi.

Phần này là của ông bà nội cho cháu gái, không liên quan đến trách nhiệm cấp dưỡng của chồng em. Trong quá trình này, vợ chồng em có thể phải gặp gỡ, nói chuyện và nghe ý kiến vợ cũ của anh ấy. Đây là chuyện tốt, nếu mình trình bày chân tình, chắc chắn chị ấy sẽ đồng ý thôi. Người mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình. Khoản thừa kế của bé sẽ được đồng giám hộ, góp phần đảm bảo tương lai cho bé. Nếu nhìn tích cực, chuyện này cũng sẽ giúp gìn giữ sự an tâm trong gia đình em.

Nói gì thì nói, cha mẹ có thể chia tay nhau, nhưng trách nhiệm với con cái không thể cưa đứt đục suốt, đứa bé ấy suốt đời vẫn là con gái của chồng em. Bình tĩnh nghĩ trước nghĩ sau cho tận cùng, việc này là việc tốt em ạ. Em nên vui vẻ cùng chồng tìm cách tích cực để thu xếp. Chúc em thành công.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, xin gửi về địa chỉ email: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn miễn phí tại toà soạn Báo Phụ Nữ từ Thứ 2 tới Thứ 6 trong giờ hành chánh.

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI