Chống dịch nơi "cổng trời" Tây Giang

07/04/2020 - 16:27

PNO - Dưới đỉnh trời A Dui (xã Gary, huyện Tây Giang, Quảng Nam) hàng chục cán bộ chiến sĩ đang “ăn gió nằm sương” căng mình chống dịch.

Dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, xác định tinh thần "chống dịch như chống giặc", Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã lập hàng chục chốt chặn trên các đường mòn biên giới Việt - Lào để kiểm soát người qua lại, đồng thời  đo thân nhiệt cho người dân. 

Đỉnh trời A dúi trải dài dọc biên giới Việt – Lào, nơi có 3 chốt được thành lập ở đây gồm: A nông, A xan và Gary để kiểm soát người dân giáp ranh, dọc biên giới.
Đỉnh trời A Dui trải dài dọc biên giới Việt – Lào, nơi có 3 chốt gồm: A Nông, A Xan và Gary để kiểm soát người dân giáp ranh, dọc biên giới.
Mỗi chốt chặn ở đây có khoảng 6-7 cán bộ, chiến sĩ túc trực để làm nhiệm vụ kiểm soát.

Mỗi chốt chặn ở đây có khoảng 6-7 cán bộ, chiến sĩ túc trực để làm nhiệm vụ kiểm soát.

Nhiệm vụ hàng ngày của họ là lội suối, băng rừng hàng tiếng đồng hồ để tuần tra khu vực biên giới.
Hàng ngày họ lội suối, băng rừng hàng tiếng đồng hồ để tuần tra khu vực biên giới.
Trung úy Lê Anh Tuấn (27 tuổi, quê Quảng Trị), Đội trưởng đội chốt chặn số 1, nhẩm tính đã ngót ghét hơn 2 tháng anh cùng đồng đội lên đây làm nhiệm vụ. Chốt chặn có 6 cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau canh giữ không có người vượt biên và người dân hai bên khu vực biên giới qua thăm thân trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Trung úy Lê Anh Tuấn (27 tuổi, quê Quảng Trị), Đội trưởng đội chốt chặn số 1, nhẩm tính đã hơn 2 tháng anh cùng đồng đội lên đây làm nhiệm vụ. Chốt có 6 cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau canh giữ không để người vượt biên trái phép thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Giây phút thiêng lieng tại cột mốc biên giới Việt - Lào.
Giây phút thiêng liêng tại cột mốc biên giới Việt - Lào.
Điểm chốt chặn không có điện. Nước sinh hoạt thì phải thay phiên nhau đi hàng km xách về dùng. Sóng điện thoại cũng không có. Chúng tôi phải thay nhau túc trực trắng đêm ngăn chặn người nhập cảnh trái phép trên tinh thần “chống dịch như chống giặc
Điểm chốt chặn không có điện. Nước sinh hoạt thì phải thay phiên nhau đi hàng km xách về dùng. Sóng điện thoại cũng không có. 
Chuẩn bị cho bữa ăn tối giữ rừng bằng những rau, củ lấy từ rừng.
Chuẩn bị cho bữa ăn tối giữ rừng bằng những rau, củ lấy từ rừng.
Bữa ăn vội trong đêm để chuẩn bị cho phiên trực tiếp theo.
Bữa ăn vội trong đêm để chuẩn bị cho phiên trực tiếp theo.
Không kể ngày đêm, các cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn luôn thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối không để lọt người.
Không kể ngày đêm, các cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn luôn thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối không để lọt người.
Cơn mưa rừng khiến cho cái lạnh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhiều cán bộ chiến sĩ chỉ kịp ăn vội rồi tiếp tục đi tuần.
Cơn mưa rừng khiến cho cái lạnh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhiều cán bộ chiến sĩ chỉ kịp ăn vội rồi tiếp tục đi tuần.
Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã gánh đồ tiếp tế gồm các nhu yếu phẩm cần thiết để tiếp tế cho những cán bộ, chiến sĩ đang túc trực nơi đây.
Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã gánh các nhu yếu phẩm cần thiết để tiếp tế cho những cán bộ, chiến sĩ đang túc trực nơi đây.
Từ thôn GLao (xã AXan, H.Tây Giang) phải vượt qua hơn 2 tiếng đồng hồ đường rừng mới đến được các chốt.
Từ thôn Glao (xã A Xan, huyện Tây Giang) phải vượt qua hơn 2 tiếng đồng hồ đường rừng mới đến được các chốt.
Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam trao quà động viên cho các cán bộ, chiến sĩ đang chốt chặn tại biên giới. Đồng thời động viên những chiến sĩ này tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đúng với câu
Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam trao quà cho các cán bộ, chiến sĩ đang chốt chặn tại biên giới, động viên các anh tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI