Chồng đặt tên con giống tên... người xưa

16/08/2025 - 08:00

PNO - Liệu việc đổi tên con có thực sự giúp chị giải tỏa những cảm xúc tiêu cực, mang đến sự bình yên trong lòng chị hay không?

Chị Hạnh Dung kính mến,

2 năm trước, khi vợ chồng tôi sinh con gái đầu lòng, chồng là người đề xuất tên cho con. Anh nói rất thích cái tên đó vì nó dịu dàng, ý nghĩa và tôi cũng đồng ý vì thấy tên đẹp, tôi cũng thích.

Tuy nhiên, gần đây, trong một buổi họp mặt bạn bè cũ của chồng thời đại học, tôi tình cờ phát hiện đó cũng chính là tên cô gái chồng tôi từng yêu sâu đậm thời sinh viên. Khi tôi hỏi, chồng phủ nhận, nói chỉ là trùng hợp và anh chọn tên vì thật lòng thích, không hề có ý gì khác.

Nhưng từ hôm đó đến nay, tôi vẫn thấy trong lòng rất khó chịu và lấn cấn, cứ nghĩ đến là không yên. Tôi không biết có nên yêu cầu chồng đổi tên cho con vì con còn nhỏ, việc thay tên đổi họ lúc này tuy phiền nhưng vẫn dễ hơn để lâu.

Nhưng nếu đổi, tôi lại sợ chồng giận, nghĩ tôi nhỏ nhen, ghen tuông. Còn nếu không đổi, tôi sợ mãi mang cảm giác ám ảnh này, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng và cả cách tôi nhìn con.

Xin chị cho tôi lời khuyên. Có nên đổi tên cho con không? Thủ tục đổi tên hiện nay có phức tạp không? Hay tôi nên học cách chấp nhận và quên đi?

Mỹ Hoa

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Mỹ Hoa thân mến,

Ai cũng hiểu rằng tên của một đứa trẻ có ý nghĩa rất lớn. Nó còn là biểu tượng của tình yêu, của hy vọng, của sự gắn kết giữa cha mẹ. Khi phát hiện tên con mình mang theo một phần ký ức, đặc biệt là quá khứ tình cảm của chồng, cảm giác bất an và tổn thương của chị là điều không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, đầu tiên chị hãy thử nhìn câu chuyện như chồng chị nói, có thể đó chỉ là một sự trùng hợp. Thời sinh viên, ai cũng có một mối tình nhưng không phải lúc nào ký ức ấy cũng còn nguyên sức nặng đến tận bây giờ. Có thể ấn tượng về một cái tên đẹp vẫn còn nên chồng chị chọn cái tên đó, chứ không phải để gửi gắm điều gì với quá khứ.

Cho nên, để giải tỏa vấn đề, chị hãy trò chuyện thẳng thắn với chồng về cảm xúc của chị. Hãy cho anh ấy hiểu rằng điều này khiến chị buồn và khó chịu như thế nào. Chắc chắn, với sự thấu hiểu và tình yêu thương, vợ chồng chị sẽ cùng nhau tìm được giải pháp tốt nhất dù là đổi tên hay chấp nhận và vượt qua cảm giác đó.

Thật ra Hạnh Dung nghĩ rằng 2 năm đủ để cái tên gắn bó sâu sắc với một đứa trẻ. Nó mang theo tiếng cười, nước mắt, những lần con ốm, con bi bô tập nói… Cái tên ấy, qua từng ngày đã trở thành của riêng con, không thuộc về ai khác nữa. Giờ đột nhiên lại... ghét bỏ nó thì thật tiếc.

Nếu có thể, chị hãy tìm cách tự giải tỏa, để cái tên ấy trong tâm trí chỉ còn là tên của con, không mang bóng dáng một người nào. Bởi có thể ngay cả khi đổi tên, cảm giác ghen tuông và ám ảnh vẫn không biến mất, chưa kể có thể gây ra vết rạn nứt giữa hai người khi chị thì ấm ức, anh thì cho rằng chị không tin, muốn... làm to chuyện.

Hạnh Dung hiểu cảm giác khó chịu này sẽ rất dai dẳng. Để gạt bỏ, chị phải vừa thay đổi cách nghĩ, vừa chủ động tạo ra những trải nghiệm mới gắn với cái tên đó. Đừng ép bản thân phải mạnh mẽ ngay lập tức vì càng cố quên, não lại càng nhớ. Chị thử viết ra giấy những gì mình đang cảm thấy, cả giận, buồn, hụt hẫng… rồi cất hoặc xé đi, coi như một cách xả cảm xúc thay vì để nó quay vòng trong đầu.

Khi đã trút bớt, chị thử đặt lại trọng tâm: gắn cái tên của con với những khoảnh khắc chỉ thuộc về con. Mỗi lần gọi tên con, hãy cố gắng kết hợp với một kỷ niệm dễ thương. Lặp lại đủ nhiều, bộ não sẽ học được cách liên kết cái tên với chính con, không còn gợi nhắc về quá khứ.

Hãy chọn một lý do mới để yêu cái tên đó và lặp lại nó mỗi ngày, ví dụ: “Tên này đẹp và giờ nó là của con gái mình” để phiên bản đó dần gắn chặt vào trí óc chị. Có thể chia sẻ thẳng thắn với chồng rằng chị từng thấy khó chịu nhưng chị muốn vượt qua vì con. Khi chồng hiểu và cùng chị tạo những kỷ niệm mới gắn với cái tên, việc “quên” sẽ nhẹ nhàng hơn.

Có nên đổi tên cho con hay không là việc cả vợ chồng chị phải cùng nhau cân nhắc và quyết định. Chị hãy suy nghĩ cho kỹ. Liệu việc làm này có thực sự giúp chị giải tỏa những cảm xúc tiêu cực, mang đến sự bình yên trong lòng chị?

Thủ tục đổi tên hiện nay không quá phức tạp, nhất là khi con còn nhỏ. Điều kiện cần và đủ chỉ là anh chị thống nhất với nhau và nộp đơn ra chính quyền nơi mình cư trú. Quan trọng là chị hãy tập trung vào những điều tốt đẹp trong hiện tại, nhắc mình rằng con là kết quả tình yêu và cuộc sống chung của vợ chồng chị. Khi chị đủ đầy niềm tin và tình thương, ký ức kia sẽ nhạt dần và không còn làm chị day dứt.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI