Chém vợ rồi lên núi ở ẩn trong hầm thời chiến

11/09/2015 - 08:01

PNO - Chém vợ đứt lìa ngón tay, Đạo sợ hãi bỏ lên núi. Ban ngày Đạo đến nhà dân xin ăn, tối về lại ngủ trong hang đá.

Ngày 10/9, cơ quan chức năng huyện Tân Lạc – Hòa Bình đã bắt giữ Nguyễn Văn Đạo (38 tuổi) khi đối tượng này đang đến nhà dân xin ăn.

Trước đó, vào đêm ngày 1/9, Đạo về nhà trong tình trạng say xỉn. Không thấy vợ ra mở cửa nên Đạo dùng chân đạp mạnh. Vào được bên trong, anh ta chửi bới và xảy ra xô xát với vợ là chị Thủy (38 tuổi). Đạo xuống bếp lấy dao rồi chém nhiều nhát khiến chị Thủy bị thương.

Chem vo roi len nui o an trong ham thoi chien
Ngôi nhà Đạo ra tay chém vợ và mẹ vợ.

Nghe tiếng con gái kêu cứu, bà Biên (69 tuổi, nhà kế bên) sang can thiệp thì bị con rể vung dao chém nhưng bị trượt. Khi nhiều hàng xóm chạy đến, Đạo cầm dao rời khỏi nơi ở trong đêm.

Được người dân đưa đi cấp cứu, chị Thủy may mắn thoát chết. Theo giám định thương tích, nạn nhân bị đứt lìa một ngón tay và đa chấn thương.

Người vợ của Đạo chia sẻ, hai người lấy nhau có đứa con chung nhỏ tuổi. Cả hai vợ chồng chị sống chủ yếu làm nông nghiệp. Tuy nhiên sống tại địa phương Đạo nổi tiếng với danh "nát rượu".

"Em vẫn thấy sợ, nhưng cũng thương chồng không biết giờ anh ấy như thế nào? Đến giờ tỉnh rượu rồi nghĩ lại có khi anh ấy sẽ thấy hối hận và thương vợ con nhiều hơn" – vợ Đạo tâm sự.

Tại cơ quan công an, Đạo khai sau khi chém vợ trọng thương, anh ta cầm dao bỏ trốn lên núi. Do là người địa phương nên Đạo thông thạo địa bàn, anh ta biết được nhiều hầm, hào từ thời chiến tranh.

Ban ngày, Đạo vào các khu lán trại của dân để xin thức ăn. Đêm xuống, anh ta ngủ trong hang đá, vách núi để trốn lực lượng truy bắt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Huy Nam (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI