Kẻ đâm xuyên não bé sơ sinh từng chém chồng, đuổi chồng thứ 2 khỏi nhà

11/08/2015 - 13:37

PNO - Từ nhiều năm nay, bà Vân đã là nỗi khiếp đảm của người thân và những người xung quanh.

Từng là “đầu gấu thôn”

Như tin đã đưa, vào khoảng 3h sáng ngày 8/8/2015, cháu Dương Minh Phát (11 ngày tuổi), đang trị bệnh viêm phổi tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long - con chị Võ Thị Hồng Duyên (32 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) bị một người phụ nữ dùng dao đâm xuyên trán, gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi cơ quan công an xác định được nghi phạm là Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, trú tại ấp Tân Lễ 2, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), PV Báo Phụ nữ TP.HCM đã tìm về nơi bà Vân sinh sống để tìm hiểu về nhân thân người đàn bà này.

Ngay từ đầu xã Tân Trung, người dân đã xôn xao bàn tán về vụ việc. Mặc dù lâu nay, người dân địa phương không còn lạ gì với những hành động kiểu “đầu gấu” của người phụ nữ này nhưng không ai nghĩ rằng, bà Vân lại có thể ra tay tàn độc với một đứa trẻ sơ sinh như vậy.

Ke dam xuyen nao be so sinh tung chem chong, duoi chong thu 2 khoi nha
Ông Lê Văn Đoàn - Phó trưởng CA xã Tân Trung chia sẻ với PV

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Đoàn – Phó trưởng công an xã Tân Trung cho biết: “Bà Nguyễn Thị Vân quê gốc ở xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam. Trước đây, bà Vân từng có một đời chồng ở xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam, tuy nhiên vừa mới sinh sống được một thời gian ngắn thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Trong một lần cãi vã, bà Vân đã dùng dao chém nhiều nhát vào mặt chồng khiến người đàn ông này đến giờ vẫn còn mang sẹo trên mặt. Sau vụ việc đó ông này vì quá khiếp sợ nên đã quyết định ly hôn với bà Vân”.

Sau khi bị chồng bỏ, bà Vân đi lang thang xin ăn khắp nơi. Cho đến cách đây khoảng hơn 2 chục năm, bà Vân kết hôn với ông Nguyễn Văn Thuận và chuyển về sinh sống ở ấp Tân Lễ 2, xã Tân Trung từ đó đến nay. Hai vợ chồng có một con trai là anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990).

Cuộc sống của gia đình bà Vân vô cùng khó khăn nhưng hai vợ chồng không tu chí làm ăn và nuôi con mà thường xuyên mâu thuẫn. Ông Thuận nhiều lần bị bà Vân chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà. Cuối năm 2006, ông Thuận đột ngột qua đời.

Theo người dân và cán bộ ấp Tân Lễ 2, từ sau khi ông Thuận qua đời, bà Vân thường xuyên tìm đến rượu, thậm chí uống rượu thay nước. Có lẽ cũng chính vì uống quá nhiều rượu khiến cho người đàn bà này bị phát bệnh về thần kinh và trở thành trở thành nỗi khiếp đảm của bà con hàng xóm.

Là nỗi khiếp đảm của hàng xóm

Ông Đoàn trao đổi với PV Báo Phụ nữ TP.HCM: “Nhiều năm nay bà Vân thường uống rất nhiều rượu và có những biểu hiện của bệnh tâm thần. Trong một lần “lên cơn”, bà Vân đã mang dao sang nhà một người hàng xóm chém người này một nhát vào tay mặc dù không hề có thù oán gì với gia đình này.

Vụ việc này công an xã đã nhanh chóng có mặt đưa bà Vân về trụ sở để giải quyết. Tuy nhiên do nạn nhân cho rằng, bà Vân bị thần kinh nên không yêu cầu xử lý tội cố ý gây thương tích nên chúng tôi chỉ cảnh cáo bà này rồi thả cho về”.

Ke dam xuyen nao be so sinh tung chem chong, duoi chong thu 2 khoi nha
Ông Trần Văn Tốt - hàng xóm nhà bà Vân

Ngoài việc vác dao chém hàng xóm, thì việc mọi người bị bà Vân chửi bới là chuyện cơm bữa.

Ông Trần Văn Tốt (60 tuổi, hàng xóm nhà bà Vân) cho biết, nhiều năm nay người dân trong ấp Tân Lễ 2 không ai dám dây dưa gì với người đàn bà này.

Bởi lẽ có đối tốt đến mấy với người phụ nữ này thì cũng bị chửi, mà nếu đối xử tệ thì phải “liệu hồn” với bà này. Nhiều người bị bà Vân vào nhà lấy đồ, bắt gà cũng không dám phản ứng gì vì sợ bị chửi, bị chém hoặc không cho qua vì nghĩ rằng bà ấy bị thần kinh.

Ông Tốt chia sẻ: “Nhiều năm nay gia đình tôi phải làm cổng rào kín xung quanh nhà để mỗi khi mình vắng nhà, bà Vân cũng không lẻn vào lấy đồ được. Xung quanh làng xóm ở đây, mọi người đều sống rất tình cảm, thấy gia đình bà ấy khó khăn, ai cũng muốn giúp đỡ, nhưng có đối tốt đến mấy với bà ấy cũng bị bà ấy chửi nên lâu rồi chẳng ai dám dây dưa gì nữa. Mặc cho bà ấy muốn làm gì thì làm”.

Theo ông Tốt, việc ăn uống của bà Vân không khác nào “người nguyên thủy”. “Nhiều lần tôi chứng kiến bà Vân bắt gà con, chó con chỉ mấy ngày tuổi đem nấu cháo rồi khen ngon. Khi tôi hỏi sao gà, chó bé thế đã thịt, bà Vân bảo rằng thịt từ bé thế cho xương nó mềm, ăn được hết cả xương”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI