Thảm sát ở Gia Lai: "Chém mấy người tôi không nhớ rõ nhưng thấy ân hận"

24/08/2015 - 08:25

PNO - 4 người tử vong, 3 người trọng thương phải nhập viện cấp cứu do nghi can "bực tức vì trước đó có nợ nần tiền bạc".

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30' ngày 23/8. Nghi phạm Vũ Văn Đản (SN 1976, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Proong, Gia Lai) đã bị lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rẫy cà phê, cách nơi gây án khoảng 3 km vài giờ sau khi gây án. 

Tham sat o Gia Lai:
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Tiền Phong

Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Gia Lai, ngày 23/8, Đản bảo vợ là Nguyễn Thị Lan (32 tuổi) đến nhà hàng xóm của Đản để đòi nợ lấy tiền đi chữa bệnh. Đến 9h sáng cùng ngày, chị Lan trở về nhà và nói là không đòi được tiền. Đản và vợ đã nảy sinh to tiếng.

Đản dùng loại dao phát rẫy đuổi chém vợ. Vợ của Đản cùng con nhanh chân chạy thoát.

Đến 14h cùng ngày, khi đi tìm vợ, Đản đã lấy hai dao phát rẫy chém chết bốn người gồm ông Đặng Đình Vấn (57 tuổi), bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (41 tuổi) - đều là hàng xóm của Đản; chị Lê Thị Thơm (33 tuổi,em dâu Đản) và cháu Vũ Thị Vân (8 tuổi).

Đản còn chém ba người khác bị thương gồm Vũ Văn Tuyên, em ruột Đản, anh Vũ Công Doanh, hàng xóm Đản, bà Nguyễn Thị Minh (52 tuổi) là hàng xóm Đản. Sau khi chém những người này, Đản tiếp tục tìm người khác để chém.

Tối cùng ngày, Đản bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rẫy cà phê, cách nơi gây án khoảng 3 km.

Nghi can đã thừa nhận vụ thảm sát do mình gây ra.

Chiều 23-8, khi các điều tra viên truy vấn nóng nghi can Vũ Văn Đản, Đản khai: “Trước lúc gây án, tôi có uống rượu. Giờ chém mấy người tôi cũng không nhớ rõ nhưng thấy ân hận”.

Được biết, UBND tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ gia đình có người bị tử nạn và những người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai.

Hiện tại, Công an tỉnh đang tích cực chỉ đạo điều tra phá án.

Hạ Chi (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI