Cần Thơ khai mạc lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo kéo dài trong 3 ngày

03/11/2025 - 20:53

PNO - Tối 3/11, UBND TP Cần Thơ tổ chức khai mạc lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025. Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - nhấn mạnh: “Oóc Om Bóc là một trong những di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Thông qua lễ hội nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng; đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer".

Chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc lễ hội… Ảnh: Trung Phạm
Chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc lễ hội… Ảnh: Trung Phạm

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, lễ hội lần này là một bước tiến mới, ngoài việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, còn đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá và kích cầu du lịch của thành phố.

Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 5/11, gồm các hoạt động phong phú như đua ghe ngo, lễ Cúng Trăng, trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu, hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2025…

Các đại biểu tham dự đêm khai mạc lễ hội... Ảnh: Trung Phạm
Các đại biểu tham dự đêm khai mạc lễ hội - Ảnh: Trung Phạm

Chị Thạch Thị Liên - ngụ phường Mỹ Xuyên (TP Cần Thơ) tâm sự, hàng năm bà con Khmer rất chờ đợi lễ hội Oóc Om Bóc, cúng trăng để tỏ lòng biết ơn đến Thần Mặt Trăng - vị thần mang đến cho bà con một vụ mùa tốt tươi và những điều ước tốt đẹp. Bên cạnh đó, còn được thưởng thức những đội đua ghe ngo nam và nữ thi đấu rất sôi nổi, tạo nên không khí hào hứng và vui tươi.

Đua ghe ngo hàng năm luôn thu hút rất đông người dân các tỉnh thành ĐBSCL và du khách các nơi đến xem, cổ vũ. Ảnh: Trung Phạm
Giải đua ghe ngo hàng năm luôn thu hút rất đông người dân các tỉnh thành ĐBSCL và du khách các nơi đến xem, cổ vũ - Ảnh: Trung Phạm

Còn chị Danh Thị Dân - ngụ xã Tri Tôn, tỉnh An Giang chia sẻ: "Hàng năm, lễ hội Oóc Om Bóc ở tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là TP Cần Thơ) được tổ chức hoành tráng nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, vì vậy năm nào tôi cũng sắp xếp thời gian để đến đây tham gia".

Ngoài việc được hòa mình trong không khí sôi nổi của giải đua ghe ngo, du khách còn được thưởng thức món cốm dẹp được làm từ lúa nếp ngon nhất của vùng đất đồng bằng…

Huỳnh Lợi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI