PNO - Nơi ở của đức Từ Cung (mẹ vua Bảo Đại) tại TP Huế um tùm cỏ dại do không được chăm sóc trong thời gian dài.
![]() |
Ngôi nhà 2 tầng kiến trúc kiểu Pháp, mặt trước hướng về sông An Cựu, ở số 145 Phan Đình Phùng (TP Huế) là nơi ở của bà Từ Cung từ lúc còn trẻ cho đến cuối đời. |
![]() |
Bà Từ Cung - hoàng thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn - mua lại căn nhà vào năm 1955, sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm tịch thu toàn bộ cung An Định |
![]() |
![]() |
Hơn 4 năm trước, căn nhà được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho một doanh nghiệp thuê để kinh doanh cà phê. |
![]() |
Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã ngừng kinh doanh gần 3 năm nay, khiến căn nhà ngày một hoang phế. |
![]() |
Do thời tiết khắc nghiệt, khu nhà hiện đã có dấu hiệu xuống cấp. |
![]() |
![]() |
![]() |
Theo di nguyện của đức Từ Cung, sau khi bà qua đời (bà Từ Cung mất năm 1980) căn nhà được chuyển giao cho chính quyền địa phương quản lý. Hiện tại căn nhà do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế quản lý. Do nguồn kinh phí bố trí cho công tác trùng tu, tôn tạo còn gặp nhiều khó khăn nên trung tâm vẫn chưa có kế hoạch trùng tu, sửa chữa căn nhà. |
![]() |
Trong căn nhà trước đây có rất nhiều hình ảnh, tư liệu về cuộc sống của gia đình bà Từ Cung cũng như hoàng hậu Nam Phương. Hội đồng Nguyễn Phước tộc và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã đem các tư liệu, hiện vật tại nhà bà Từ Cung sang cung An Định gửi tạm để tránh hư hỏng. |
![]() |
![]() |
![]() |
Một người dân sinh sống gần căn nhà này cho biết, kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh cà phê ngừng hoạt động, nơi đây cỏ dại mọc um tùm do không có ai trông nom, bảo vệ. Các đối tượng nghiện ngập cũng thường xuyên ra vào để sử dụng ma túy |
![]() |
![]() |
Tuy cửa trước khóa, nhưng cửa sau ngôi nhà lại bị phá, do đó, bà con sinh sống ở gần căn nhà rất lo lắng về tình hình mất an ninh trật tự. |
![]() |
Có thể thấy nhà cửa đã xuống cấp, kết cấu bê tông sậm màu rêu mốc, khuôn viên sân vườn um tùm cây dại và rác hữu cơ do bỏ hoang nhiều năm. Theo tìm hiểu, được biết trung tâm đang lên phương án cải tạo nơi này thành trung tâm giáo dục di sản - cụ thể là địa điểm trưng bày các hiện vật liên quan đến triều Nguyễn - trong thời gian tới. |
Thuận Hóa
Chia sẻ bài viết: |
Phường Bến Thành mới là nơi lưu giữ rất nhiều ký ức của sân khấu cải lương thời vàng son.
Với văn chương, đó còn là việc mở rộng phạm vi sáng tác, sáng tạo từ các tỉnh thành trước đây là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
“Yếu đuối”, “quá nhạy cảm”, “mới gặp chút áp lực đã kêu ca”… đó là những nhận xét mà không ít người lớn dành cho Gen Z...
Phường Bến Thành là khu vực hiếm hoi lưu giữ trọn vẹn dấu ấn trăm năm về văn hóa, kinh tế và giao thông đô thị
Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê (An Giang) là quần thể di tích kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có quy mô tập trung ở Nam bộ.
Mạng xã hội dậy sóng vì một đoạn video gây sốc mô tả cuộc trò chuyện về việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.
Bé Đặng Nhã Lam giới thiệu câu chuyện Rùa và Thỏ.
Cuốn sách “Thiết kế hệ thống học máy” của Huyền Chip vừa ra mắt 10 ngày đã tái bản. Sách cũng được dịch 15 ngôn ngữ và phát hành tại nhiều nước.
Gần 20 năm qua, dịch giả Nguyễn Lệ Chi không ngừng nỗ lực tìm đường đưa sách Việt ra thế giới.
Đừng để mình trở thành sản phẩm của các xu hướng được thiết kế sẵn.
Tuần lễ Kịch Công an nhân dân mở màn chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.
Những lùm xùm sau một cuộc thi/giải thưởng văn chương luôn là điều rất đáng tiếc. Sau này, mấy ai còn nhớ tác phẩm đoạt giải, còn lại tranh cãi khó phai...
Phường Bình Tiên sáp nhập từ các phường 1, 7, 8 của quận 6 cũ. Bao quanh phường có 2 kênh Tàu Hủ, Lò Gốm và 1 đoạn kênh Hàng Bàng.
2 cuốn sách ảnh kể câu chuyện đầy cảm xúc về con người, vùng đất và một giai đoạn lịch sử đáng nhớ của dân tộc.
Đỗ An Viên giới thiệu quyển sách "Những đám mây chui từ đâu ra".
Sinh ra và lớn lên ở bản miền núi Phiêng Phát, tỉnh Lai Châu cũ, cô giáo Lò Thị Phung gặt hái liên tiếp các huy chương vàng…
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á vừa ra mắt 2 sách ảnh cùng lúc. Anh thừa nhận sau những giờ phút lao động cật lực, anh vui vì mình đã sống hết lòng.
“Ngày nào cũng gặp, chào hỏi làm gì”. Cùng ý nghĩ đó nên cả người thân trong nhà, những người hay ghé chơi, cũng không nhận được câu chào hỏi của cháu.