Buổi chào cờ đặc biệt ở nơi 1 con gà gáy 3 nước cùng nghe

27/05/2025 - 18:24

PNO - Hơn 100 văn nghệ sĩ của đoàn hành trình về nguồn "Theo dấu chân cuộc tổng tiến công và nội dậy mùa xuân năm 1975" đã có buổi chào cờ không thể quên tại khu vực cửa khẩu Bờ Y- nơi 1 tiếng gà gáy 3 nước cùng nghe.

Ngày 27/5, đoàn hành trình về nguồn chủ đề Theo dấu chân cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 do Ban Tuyên giáo và dân vận thành ủy tổ chức đã đến Kon Tum.

Tại điểm dừng chân này, trưởng đoàn là ông Nguyễn Thọ Truyền- Phó trưởng ban Tuyên giáo và dân vận thành ủy cùng hơn 100 văn nghệ sĩ đã đến thăm và dâng hương tại tượng đài chiến thắng Đak Tô -Tân Cảnh.

Đoàn tham quan và làm lễ dâng hương ở tượng đài chiến thắng Đắk Tô- Tân Cảnh
Đoàn tham quan và làm lễ dâng hương ở tượng đài chiến thắng Đắk Tô- Tân Cảnh

Tượng đài Đắk Tô -Tân Cảnh là di tích cấp quốc gia, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí cách mạng kiên cường của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên và bộ đội cụ Hồ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại khuôn viên tượng đài, trước chiếc xe tăng T59 số hiệu 377- vật chứng xác thực chiến công to lớn kỳ tích 1 chọi 10 của quân và dân Việt Nam nói chung và bộ đội tăng thiết giáp nói riêng trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhóm 5 ca sĩ trong đó có ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã ngẫu hứng hòa giọng hát chay hàng loạt các ca khúc cách mạng trong sự cổ vũ của các thành viên trong đoàn.

Clip các ca sĩ nam trong đoàn hát bài 5 anh em trên chiếc xe tăng:

Sau tượng đài chiến thắng Đắk Tô -Tân Cảnh, đoàn đã đến thăm cột mốc giáp biên 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia thuộc cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum). Tại đây, cả đoàn đã thực hiện buổi chào cờ thiêng liêng tại địa điểm 1 con gà gáy 3 nước cùng nghe. Ngoài ra, đoàn cũng trao tặng phần quà cho các chiến sĩ đang canh gác nơi đây.

Nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan , thành viên trong đoàn, xúc động cho biết: "Tôi dự nhiều lễ chào cờ rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham dự chào cờ tại cột mốc 3 nước. Khi cùng mọi người hát quốc ca, tôi có cảm giác xúc động thiêng liêng lắm vì sẽ không có lần thứ 2 được cùng một tập thể nhiệt huyết trẻ trung như thế này hát quốc ca ở nơi đây.

Buổi sáng, khi đến tượng đài chiến thắng Đắk Tô-Tân Cảnh tôi cũng có cảm giác bồi hồi, tự hào. Vì từ trước đến nay tôi đi Kon Tum nhiều lần nhưng chưa đến đây. Nay được viếng thăm, được nghe thuyết minh tôi thấy thế hệ sau như mình phải có trách nhiệm giữ gìn nền hòa bình và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa mà ông cha đã để lại".

Giao lưu văn nghệ với Tiểu đoàn huấn luyện cơ động
Giao lưu văn nghệ với Tiểu đoàn huấn luyện cơ động

Kết thúc ngày đầu tiên của chuyến hành trình về nguồn, đoàn đã ghé thăm tiểu đoàn huấn luyện cơ động (Bộ chỉ huy bộ đôi biên phòng tỉnh Kon tum ) và tặng 155 triệu đồng cho các gia đình chính sách, bà con đồng bào có hoàn cảnh khó khăn,gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI