Bỏ phố về quê để sống chậm

19/09/2025 - 06:03

PNO - Khi sự cạnh tranh ở các thành phố ngày càng khốc liệt, nhiều thanh niên đã trở về quê làm việc và tìm kiếm sự bình yên.

Mệt mỏi với cuộc sống đô thị, nhiều bạn trẻ chọn quay về sống chậm ở nông thôn - Nguồn ảnh minh họa: SCMP
Mệt mỏi với cuộc sống đô thị, nhiều bạn trẻ chọn quay về sống chậm ở nông thôn - Nguồn ảnh minh họa: SCMP

Năm 2022, Tang Shuqi từ bỏ công việc văn phòng tại Hàng Châu để về quê làm nông dân toàn thời gian. Tang hiện 28 tuổi, sống trong ngôi nhà trên một ngọn đồi được bao quanh bởi những thửa ruộng bậc thang. Ngôi nhà như một chốn bình yên tách biệt. Bất chấp sự bất tiện ở vùng quê, đây là điều cô mong muốn. “Ở nông thôn, tôi sống một cuộc sống chất lượng cao, tiêu dùng ít. Giờ đây, tôi và bạn trai chỉ tiêu 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng, nhưng chúng tôi vẫn có nguồn cung cấp cà phê và đồ ăn ngon” - cô tâm sự.

Sau 3 năm về quê, Tang thỏa mãn với công việc trồng trọt và chăm sóc mùa màng. Giờ đây, thay vì ngồi máy tính cả ngày và trả hàng đống hóa đơn cho căn hộ chật chội thì cô đang có thời gian chăm sóc đồng ruộng và nghỉ ngơi trong căn nhà 360m2.

Wang Huan - 36 tuổi, làm việc trong ngành sản xuất tại Thượng Hải - bắt đầu công việc bán thời gian với tư cách là nông dân vào tháng Tư năm ngoái. “Trước đây, giải trí cuối tuần của tôi thường là vào trung tâm thành phố. Nhưng sau khi thuê được vườn rau, tôi thích dựng dù che nắng và ngồi uống trà bên vườn cả ngày. Cảm giác rất thư giãn” - Wang nói.

Liang Yu - tốt nghiệp ngành nghiên cứu truyền thông - cũng thuê một mảnh đất gần trường đại học cùng vài người bạn. Yu nhớ như in khoảnh khắc hái quả cà chua đầu tiên, cắt thành 5 lát mỏng để chia cho nhau. “Lúc đó tôi nhận ra cà chua tươi có thể rất ngon và tôi quyết tâm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ trong tương lai” - cô nói.

Nông nghiệp mang lại cho tôi cảm giác được hưởng lợi và những giá trị mà tôi không có được ở nơi làm việc”.

Liang Yu

Sau tuần làm việc bận rộn, Park Kim Heung - 28 tuổi, huấn luyện viên yoga ở Seoul - rời thành phố để về một trang trại cách thủ đô hơn 100km. Tại đây, Park làm việc như nông dân với ruộng lúa và cây trái. “Công việc ở thành phố khiến tôi căng thẳng và kiệt sức. Vì thế, tôi dành 5 ngày ở thành phố và 2 ngày ở nông thôn để có một cuộc sống cân bằng, giúp tôi có thêm năng lượng”.

Một ngày cuối tuần vào tháng 10/2024, Niki Sakaguchi tham gia chuyến du lịch bằng xe buýt xuyên qua vùng nông thôn Nhật Bản. Cô và những người đồng hành, hầu hết đều đến từ thành phố lớn, cảm nhận được hương vị cuộc sống trong chuyến đi. Sau khi trở về thành phố, Niki quyết định về quê mua căn nhà nhỏ có mảnh vườn to. Ngôi nhà của cô giờ là điểm dừng trong các chuyến du lịch gần thành phố.

Đại diện chính quyền tỉnh Nagano cho biết, hiện có rất nhiều người ở đô thị muốn trở thành nông dân và con số đó ngày càng tăng. Đáp ứng nhu cầu này, nhiều tổ chức của nông dân cam kết hỗ trợ, chỉ dạy họ các kỹ thuật canh tác, chăn nuôi…

Các chuyên gia cho rằng xu hướng sống mới này phản ánh việc giới trẻ ngày càng tìm cách tách cuộc sống ra khỏi công việc nhằm nỗ lực đạt được sự cân bằng hơn giữa công việc và cuộc sống.

“Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều công ty đã áp dụng cách làm việc từ xa hoặc làm việc tại nhà. Cùng với sự chuyển đổi chung của xã hội, mọi người đã bắt đầu suy nghĩ theo những cách mới, chẳng hạn như có thể sống ở nhiều nơi, làm nhiều việc và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng” - Jeon Young-soo - giáo sư kinh tế xã hội toàn cầu, Đại học Hanyang - nói.

Thanh Trà (theo SCMP, Mainichi, Chosun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI