Bị cô lập trong lũ dữ, thầy hiệu trưởng cầm cự suốt 36 giờ với 1 trái xoài

25/11/2025 - 18:33

PNO - Ngày 25/11, tập thể lãnh đạo, giáo viên Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang khắc phục những hậu quả nặng nề mà trận mưa lũ lịch sử để lại.

Trường THPT Lê Trung Kiên bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử
Trường THPT Lê Trung Kiên bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ
Lớp cát dày khoảng hơn 50cm ngổn ngang giữa sân trường
Lớp cát hơn 50cm đóng dày giữa sân trường

Sau khi nước rút, toàn bộ khuôn viên và các phòng học chìm trong lớp cát dày đặc, bùn đất phủ kín sàn, bám lên bàn ghế, thiết bị. Nhiều máy móc, dụng cụ dạy học bị hư hỏng, tường rào và nhà xe sập đổ, hàng loạt hồ sơ, giấy tờ bị ngâm nước nhiều ngày cũng hư hại nghiêm trọng.

Những ngày qua, tập thể lãnh đạo, giáo viên của trường đã cùng lực lượng chức năng dọn dẹp, phơi hồ sơ, sổ điểm bị ướt lên các hàng cây và những vị trí cao ráo.

Các giáo viên trường tận dụng những lúc trời có gió, nắng để hong hồ sơ, sổ điểm học sinh
Giáo viên canh lúc trời có gió, nắng để hong hồ sơ, sổ điểm của học sinh

Bà Nguyễn Thị Thơm - Phó hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Đến giờ, trường vẫn chưa thể thống kê đầy đủ những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Toàn bộ nền móng, lối ra vào trường bị xói lở, tạo thành những hố sâu. Các thiết bị dạy học, bàn ghế, máy tính và phòng chức năng đều hư hỏng nặng. Bùn đất trong các phòng học đóng thành lớp dày. Việc khắc phục sau lũ rất gian nan, không thể ngày một ngày hai”.

2 ngày qua, lực lượng công an, quân đội và đoàn sinh viên Trường đại học Thái Bình Dương đã được huy động phối hợp với nhà trường khắc phục, tổng vệ sinh, nhưng vẫn chưa dọn dẹp được nhiều.

Tất cả những nơi khô ráo, ngọn cây đều được tận dụng để hong hồ sơ, tài liệu
Những nơi khô ráo, ngọn cây được tận dụng để phơi hồ sơ, tài liệu

Ông Lê Tấn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường - vừa chỉ đạo vừa xắn tay áo trực tiếp kỳ cọ nhà vệ sinh, lau dọn phòng học, bàn ghế để sớm đón học sinh trở lại trường.

Nhớ lại thời điểm bị nước lũ cô lập, ông Dũng chia sẻ: “Trưa 19/11, nước dâng rất nhanh, thời điểm đỉnh lũ, mực nước trong khuôn viên trường dâng đến khoảng 1,5m, nhiều đoạn tường rào, nhà xe bị dòng nước siết cuốn sập. Giáo viên trong trường chỉ kịp đưa sổ sách lên bàn”.

Chiều cùng ngày, trên đường về nhà, nước chảy siết buộc ông Dũng và đồng nghiệp phải ghé Trung tâm Y tế dự phòng Đông Hòa tá túc. Mất điện, mất sóng nên ông không thể liên lạc với bất kỳ ai, kể cả gia đình.

Tường rào, nhà giữ xe của trường bị đổ sập
Tường rào, nhà giữ xe của trường bị đổ sập
Nhiều tình nguyện viên được huy động để hỗ trợ dọn dẹp trường sau lũ
Nhiều tình nguyện viên được huy động để hỗ trợ dọn dẹp trường sau lũ

“Lúc đó, ở Trung tâm Y tế dự phòng chỉ có 1 nhân viên bảo vệ, tôi và 1 đồng nghiệp. Bị chia cắt, chúng tôi mắc kẹt suốt 2 đêm 1 ngày. Không có gì để ăn, anh bảo vệ hái được 3 trái xoài ở cạnh trụ sở nên chia cho mỗi người 1 trái, cùng với 1 chai nước lọc để cầm cự” - ông Dũng kể.

Sáng 21/11, khi nước đã rút bớt, ông Dũng và đồng nghiệp lội bộ về nhà. “Lúc này, nước vẫn cao đến đầu gối, nhiều đoạn chảy xiết nên chúng tôi phải luồn lách trong dòng nước để đi nhằm đảm bảo an toàn. Quãng đường về nhà chỉ 3km nhưng đi mất đến 2 tiếng. Khi về đến nhà thấy người thân an toàn, tôi mới thực sự nhẹ nhõm, tài sản mất mát có thể khắc phục, chỉ cần gia đình bình yên là hạnh phúc lắm rồi”.

Ông Lê Tấn Dũng – Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trung Kiên tự tay dọn dẹp từng phòng học
Ông Lê Tấn Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trung Kiên - dọn dẹp phòng học để sớm đón học sinh trở lại

Trường THPT Lê Trung Kiên hiện có 1.188 học sinh, 27 lớp. Lãnh đạo nhà trường cho biết, sau lũ, tất cả các học sinh của trường đều an toàn. “Hầu hết gia đình các em đều bị thiệt hại về tài sản, đồ dùng học tập, sách vở, quần áo bị mưa ướt, cuốn trôi nên các em rất cần sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để yên tâm học tập” - ông Dũng chia sẻ.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI