Ba tôi đòi từ mặt, nếu tôi không đưa ông tiền để cờ bạc, rượu chè, và bồ bịch

23/09/2022 - 20:16

PNO - Để làm tròn được đạo hiếu, giờ đây em hãy cố gắng chăm lo cho mẹ, tích lũy tiền cho bản thân, gầy dựng sự nghiệp của mình.

Chào cô,

Từ nhỏ, em đã biết ba là người nghiện bài bạc, nghiện rượu, còn hay đánh mắng vợ con. Còn nhớ có lần em trai bệnh, ba đi đánh bài cả ngày đêm, mẹ gọi về đưa em đi khám, nhưng đổi lại là những câu nói khó nghe đau lòng.

Hồi còn học tiểu học, thiếu chút nữa em đã phải ở nhà vì ba không cho phép em đi học. Ông nói không có tiền, nhưng ngày nào ba cũng đi nhậu, đánh bài. Tụi em đi học, xin ba một nghìn mua giấy học cũng không có.

Mẹ em cực khổ nuôi chúng em lớn lên. Nhà em cứ ba ngày, năm ngày lại cãi nhau, đánh nhau. Em cũng khóc rất nhiều, từng nghĩ tiêu cực muốn chết đi. Những suy nghĩ tiêu cực vẫn luôn ám ảnh em đến bây giờ.

Giờ lớn lên, em đi làm, lương tháng đủ tiêu, có phần dư em gửi mẹ. Nhưng ba em lại gọi điện, nhắn tin đòi em đưa tiền trả nợ cờ bạc. Em không đưa sẽ bị chửi, bị từ mặt, bị đuổi ra khỏi nhà. Em vẫn gửi cho ba một chút tiền. 

Đến giờ, ba đã bán hết mọi thứ, đất đai tài sản. Ba nói một phân ba cũng không có để cho con cái. Còn đất đai là ông bà cho ba, ba muốn bán thì bán.

Giờ mẹ em không chịu đựng được nữa, muốn ly hôn. Em cũng không gửi tiền cho ba nữa. Đã một tháng rưỡi kể từ lần cuối em gửi tiền, giờ ba em lại nhắn tin đòi tiền, ba nói ba sẽ sửa đổi, biết sai rồi. Nhưng không biết đây là lần thứ mấy ba hứa nữa.

Lúc đuổi mẹ em ra khỏi nhà, ba gọi nói em bỏ đi, ba buồn lắm. Nhưng chính ba đuổi mẹ, ba đuổi mẹ xong còn đi chơi với bà (nghe người ta nói là bồ nhí). Ba giờ cứ đòi tiền em, em không biết nên gửi tiền cho không nữa.

Diệp

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Diệp thân mến,

Thẳng thắn, dứt khoát và không cần phải phân vân suy nghĩ, Hạnh Dung trả lời em rằng "không". Em không cần phải gửi tiền cho ba em, nếu tiền đó là để ba cờ bạc, rượu chè, bồ bịch.

Hạnh Dung biết rằng em đang phân vân vì nghĩ phận làm con phải có nghĩa vụ lo cho cha mẹ, nghe lời cha mẹ và không để cha mẹ phải phiền lòng. Thế nhưng lo đây là lo về sức khỏe, lo cho đời sống vật chất, lo cho tinh thần, chứ không phải là đưa tiền để người cha đó tiếp tục làm những điều sai trái bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của em.

Thêm một điều, khi em đưa tiền để ông rượu chè, cờ bạc, thậm chí là để sống sai trái, đẩy mẹ em ra đường và cặp bồ... thì đồng tiền em đưa sẽ càng đẩy ông vào tội lỗi, sai lầm, tệ bạc nhiều hơn. Đồng tiền con người ta không khó khăn có được sẽ khiến con người ta hành xử sai khi tiêu tiền. Đó là một điều rất rõ ràng, thậm chí là một quy luật, em à.

Để làm tròn được đạo hiếu, giờ đây em hãy cố gắng chăm lo cho mẹ, tích lũy tiền cho bản thân, gầy dựng sự nghiệp của mình. Bởi chắc chắn là sẽ có lúc người cha còn đang đủ sức quậy phá lung tung kia sẽ cạn lực, cạn sức, sẽ chỉ còn có thể trông chờ vào tình thương, sự chăm sóc của con cái. Khi đó em trả hiếu cũng không bao giờ là muộn.

Để khỏi phải đối mặt, khỏi suy nghĩ, băn khoăn, em cứ trả lời ba rằng em làm không có tiền, và em không thể vừa chăm mẹ, vừa chăm ba khi mỗi người một nơi được. Nếu ba mẹ về sống gần nhau và chăm sóc nhau, em chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để lo lắng đời sống của ông bà không phải khó khăn.

Hãy nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng cương quyết với ba, và đừng để bị lung lạc, yếu lòng hay sợ hãi bởi những lời chửi mắng cũng như hứa hẹn. 

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI