Vợ tôi lên mạng hẹn hò

01/07/2025 - 18:00

PNO - Khi chia sẻ cảm xúc của mình, anh hãy hỏi vợ xem có phải cô ấy cũng cảm thấy cô đơn, không được quan tâm đầy đủ.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng tôi cưới nhau 11 năm, có 2 con trai, gái. Thực sự thì đời sống hôn nhân chỉ mặn nồng trong khoảng vài năm đầu. Sau khi có con, tôi thấy tình cảm không còn nồng nhiệt, chỉ còn lại thói quen và trách nhiệm.

Vợ tôi có tính kỷ luật rất nghiêm ngặt, kể cả trong đời sống vợ chồng. Có thể do cô ấy đi làm xa hơn tôi (chỗ làm của cô ấy cách nhà 16km) nên các ngày trong tuần vợ chồng ngủ riêng, chỉ có thứ Bảy, Chủ nhật mới ngủ chung, mà đôi khi cô ấy cũng không hứng thú với chuyện gần gũi. Cô ấy nói không muốn sinh thêm nhưng cũng không muốn triệt sản vì sợ ảnh hưởng sức khỏe. Tôi thông cảm cho vợ nhưng thấy cuộc sống gia đình cứ nhạt dần.

Một người bạn hướng dẫn tôi tạo tài khoản trên một ứng dụng hẹn hò, nói là ứng dụng này ít người ở Việt Nam xài. Tôi không có ý hẹn hò với ai, chỉ là tham gia cho vui. Bất ngờ tôi thấy vợ cũng có tài khoản trên đó. Dù vợ tôi để tên giả nhưng nhìn hình thì đúng là cô ấy. Trong phần thông tin, cô ấy để là độc thân.

Tôi thật sự choáng váng, cứ lướt tới lướt lui trang của vợ để tìm xem cô ấy đã làm gì, gặp ai nhưng không thấy (hay tôi không xem được). Chuyện xảy ra cách đây hơn tháng. Từ đó, hễ về nhà thấy mặt vợ, tôi cứ nghĩ tới bức hình cô ấy đăng trên trang hẹn hò. Cô ấy vẫn bình thường, không ra ngoài một mình hay nhắn tin gọi điện với ai. Cứ mang chuyện này trong lòng, tôi thấy ngột ngạt nặng nề kinh khủng. Xin chị giúp tôi.

Quang Nguyễn (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Anh Quang Nguyễn thân mến,

Việc phát hiện vợ mình xuất hiện trên một ứng dụng hẹn hò với thân phận “độc thân” quả là cú sốc lớn. Chắc anh cảm thấy niềm tin và sự bình yên trong lòng bị lung lay tận gốc. Rất may anh vẫn giữ được bình tĩnh, không tung hê mọi chuyện, không làm ồn ào nhà cửa, không làm tổn thương vợ. Bây giờ, anh hãy cố gắng giữ bình tĩnh thêm một chút để nhìn nhận rõ mọi chuyện trước khi quyết định việc cần làm.

Hồ sơ hẹn hò của vợ anh không phải nguồn gốc vấn đề, nó chỉ là một “triệu chứng” căn bệnh đã âm ỉ từ lâu trong cuộc hôn nhân của 2 người: sự xa cách và nguội lạnh. Cảm giác “gia đình cứ nhạt dần” đã tồn tại từ trước. Có lẽ cả vợ chồng anh đều đang cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Điều đó dẫn đến việc bản thân anh cũng tạo tài khoản hẹn hò. Vậy tại sao anh trách vợ?

Dù với mục đích ngắm nghía giải sầu, việc làm của anh cũng phản ánh sự thiếu hụt, cho thấy tồn tại một khoảng trống nào đó mà anh đang tìm cách lấp đầy. Khi hiểu được điều này ở bản thân, anh sẽ có cái nhìn bình tĩnh hơn về hành động của vợ dù không có nghĩa công nhận hành động của cô ấy là đúng.
Im lặng chắc chắn không phải giải pháp hay. Sự nghi ngờ sẽ gặm nhấm và phá hủy hôn nhân. Điều cần thiết bây giờ là một cuộc trò chuyện chân thành. Hãy xóa tài khoản của anh và chọn lúc anh cảm thấy bình tâm nhất, bắt đầu cuộc trò chuyện với vợ, nói cảm nhận về hôn nhân, về gia đình, về mong muốn giữ ngọn lửa tình cảm, nuôi dạy con cái và gắn bó với nhau dài lâu. Khi chia sẻ cảm xúc của mình, anh hãy hỏi vợ xem có phải cô ấy cũng cảm thấy cô đơn, không được quan tâm đầy đủ. Đừng cố gắng giải quyết tất cả trong một cuộc nói chuyện. Hãy trò chuyện cùng nhau nhiều hơn cho đến khi cả hai có thể đề cập rõ ràng mong muốn của mình.

Nếu anh vẫn muốn gìn giữ gia đình, không cần phải nhắc đến chuyện tài khoản hẹn hò của vợ. Hãy cố gắng lấp đầy khoảng trống của cuộc hôn nhân, bồi đắp tình cảm và theo dõi sự “quay đầu” của cô ấy. Hạnh Dung tin rằng nếu còn tình cảm với nhau, mọi bế tắc sẽ được khơi thông.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI