Vợ “nghiện” pickleball bỏ quên chồng con

25/10/2025 - 07:00

PNO - Đừng chê bai bộ môn vợ em yêu thích bởi điều đó chẳng khác tạt gáo nước lạnh vào lò lửa nhiệt huyết, đam mê của cô ấy, khiến nó không tắt mà cô ấy lại tắt lửa lòng với em.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vợ chồng em bằng tuổi nhau (38 tuổi), về chung nhà đến nay đã được 15 năm, 2 con đã vào cấp II. Vợ em thích chơi thể thao từ thời sinh viên. Cô ấy chơi được cả cầu lông, bóng bàn; sau này đi làm có tập thêm tennis và gần đây thì say mê pickleball.

Do có nền tảng từ trước, vợ em lên trình rất nhanh, chơi giỏi. Được nhiều người khen, cô ấy càng ghiền. Thấy vợ chơi vui, sức khỏe cải thiện, em cũng ủng hộ. Có điều mức độ nghiện pickleball ngày càng tăng khiến cô ấy gần như quên việc nhà, con cái thì khoán trắng cho ông bà ngoại (sống chung với gia đình em) coi sóc, đưa đón. Chuyện nấu nướng cũng để bà ngoại lo là chủ yếu.

Tối về, thay vì dạy con học, chơi với con hay nói chuyện với chồng, vợ em chỉ lên mạng coi các clip thi đấu pickleball hoặc coi live stream bán áo váy, vợt, giày… Vợ em đi làm có tiền, tự sắm sửa trong khoản chi tiêu riêng, không ảnh hưởng gì tới các khoản cố định trong nhà nên em không thể góp ý. Em điều tra thì biết vợ không cặp bồ, cũng nghiêm túc trong các mối quan hệ khi chơi thể thao. Tuy nhiên, em rất lo vợ ngày càng nghiện nặng thì ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Nhờ chị tư vấn giúp.

Thành An (TPHCM)

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Em Thành An thân mến,

Mừng cho em có cô vợ năng động, yêu thể thao, có ý thức rèn luyện sức khỏe từ khi còn trẻ. Đây là nền tảng cho một tuổi già ít bệnh tật sau này. Ông chồng nào có bà vợ khỏe mạnh coi như có chỗ dựa cho mình lúc tuổi già. Em cũng đã bỏ công điều tra và kết quả thu được là vợ vẫn chung thủy, rõ ràng trong các mối quan hệ bên ngoài. Cô ấy lại còn độc lập tài chính, không để thú vui làm ảnh hưởng tài chính gia đình. Như vậy, gốc rễ gia đình em vẫn đang vững chắc, em hoàn toàn yên tâm nhé.

Tuy nhiên, nói vậy không phải phủ nhận hết những nỗi lo của em. Những việc như đẩy vai trò bảo mẫu và bếp trưởng cho ông bà ngoại, cắt xén thời gian chơi, học cùng con, gắn kết cùng chồng để dành cho pickleball… là chưa hay. Có thể hiện tại chưa nguy hiểm nhưng nếu tình trạng trên kéo dài sẽ gây rạn nứt tình cảm gia đình, con cái xa cách mẹ, vợ chồng thiếu tiếng nói chung.

Nếu chỉ áp đặt, mệnh lệnh kiểu: “Em chơi ít thôi, lo cho chồng con”, vợ em sẽ khó tiếp thu. Đừng chê bai bộ môn vợ em yêu thích bởi điều đó chẳng khác tạt gáo nước lạnh vào lò lửa nhiệt huyết, đam mê của cô ấy, khiến nó không tắt mà cô ấy lại tắt lửa lòng với em.
Chọn lúc vợ chồng vui vẻ, em ngỏ ý đi cùng vợ, xem cô ấy chơi. Đừng tiếc lời khen ngợi vợ, chẳng hạn nhờ chơi pickleball mà sức khỏe, sắc diện, tinh thần tốt hơn trước; khen những cú đánh đẹp, những trận đấu hay cô ấy tham gia; thể hiện sự tự hào khi có vợ chơi giỏi…

Khi thấy chồng không đứng ngoài phán xét mà đã trở thành người cùng phe với mình, vợ em dễ mở lòng hơn. Đây mới là lúc em nhẹ nhàng bày tỏ cảm xúc như: thương ông bà lớn tuổi còn phải lo cho cháu; chạnh lòng vì thấy hình như em đang “cưng” pickleball hơn anh… Sau khi đánh động vào tình cảm của vợ, em cùng vợ bàn bạc, thống nhất một số nguyên tắc để cân bằng như chia lại việc nhà: việc gì của vợ, việc gì của chồng, việc gì ông bà phụ giúp. Ngoài ra, có thể cân nhắc thuê người giúp việc theo giờ hoặc nhờ người thân hỗ trợ…

Em không nên can thiệp thô bạo vào giờ giấc chơi thể thao của vợ. Hãy để cô ấy tự sắp xếp. Vợ chồng chỉ cần thống nhất quy định cứng về thời gian tối thiểu dành cho gia đình (giờ ăn cơm chung, giờ học, giờ sinh hoạt gia đình…, những ngày nghỉ cùng nhau).

Pickleball là bộ môn dễ chơi, dễ tập, phù hợp mọi lứa tuổi nên em và các con cũng có thể tham gia tập luyện. Biết đâu khi cả nhà cùng chơi sẽ có thêm cơ hội gắn kết để yêu thương nhau hơn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI