Vợ ăn mặc như người giúp việc

08/07/2025 - 18:00

PNO - Tình cảm được vun vén, các cá nhân trong gia đình đều thật sự được quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình mới là nền tảng vững chắc để gia đình vui vẻ, hạnh phúc

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em 35 tuổi, vợ bằng tuổi em. Thời mới quen nhau, em thích cô ấy bởi nét chân phương, giản dị và tính tiết kiệm, vén khéo. Cưới nhau về gần 10 năm, tính cách này càng lúc càng phát triển.

Thời thanh xuân, dẫu ăn mặc đơn giản, không má phấn môi son, cô gái nào cũng có sức hấp dẫn căng tràn sức sống. Nhưng giờ tới tuổi “băm”, vợ em còn “giản dị” gấp mấy lần ngày trẻ dù thu nhập tụi em thuộc hàng khá giả. Đi làm, cô ấy vẫn cứ quần kaki cũ bạc màu, áo thun nhàu nhĩ, dép nhựa loẹt quẹt (vợ em làm việc ở công ty tư nhân, không có quy định đồng phục), mặt mộc nhợt nhạt thiếu sức sống.

Đi làm đã vậy, ở nhà cô ấy còn ăn mặc tuềnh toàng hơn. Có lần nhân viên của em ghé qua đưa tài liệu còn nhầm cô ấy là người giúp việc. Em không chê bai vợ nhưng muốn cô ấy đẹp hơn trong mắt mọi người. Thế nhưng mọi lời “nhắc nhẹ” của em đều vô tác dụng. Từ ngày sinh con, nhan sắc vợ càng xuống dốc không phanh khiến em lo quá. Có cách nào cho vợ em chịu ăn diện lên không?

Tiến Tùng (Đồng Nai)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Tiến Tùng thân mến,

Thật vui vì trong khi nhiều quý ông thường ca cẩm chuyện vợ ăn diện se sua, sắm sửa quá nhiều, nay Hạnh Dung nhận được tâm tư của một người chồng trẻ nhờ tư vấn sao cho vợ chịu làm đẹp. Điều đó chứng tỏ em rất yêu thương, quan tâm đến vợ. Nếu đọc được lá thư này, có lẽ vợ em sẽ rất cảm động và có động lực để thay đổi.

Chuyện tuy nhỏ nhưng nếu em hành xử không khéo, mở lời kiểu nhận xét, so sánh vợ với cô này, cô kia sẽ dễ khiến vợ tự ái, từ mặc cảm trở nên mặc kệ. Chưa kể ngày xưa, em từng yêu cô ấy vì sự giản dị, nay bỗng đòi vợ phải chưng diện coi chừng cô ấy nghĩ em thay đổi “hệ giá trị” rồi suy diễn tới chuyện thay lòng đổi dạ…

Đầu tiên, em thử tìm hiểu nguyên nhân khiến vợ duy trì “giao diện” kém đẹp trong mọi hoàn cảnh. Có phải vì cô ấy vô ý vô tứ, vì lười, vì tiết kiệm, vì nghĩ rằng vẻ ngoài không quan trọng hay nghĩ phụ nữ chồng con rồi thì không cần làm đẹp?

Một lý do nữa là có thể cô ấy không còn sức, không còn thời gian để làm đẹp vì bận bịu con nhỏ, bận việc công ty, việc gia đình. Người phụ nữ trách nhiệm thường không thể thảnh thơi mặc váy ôm, bôi kem nền, đánh má hồng, tô son, xịt nước hoa… khi đầu tắt mặt tối hết việc này đến việc khác.

Để thay đổi vợ, em cần tác động bằng hành động chứ không phải lời nói. Chuyện em “nhắc nhẹ” sẽ chẳng tác dụng đâu. Thay vào đó, em hãy quan tâm, chia sẻ công việc với vợ, đưa đón cô ấy đi làm, phụ chăm con, làm việc nhà… Phụ nữ sẽ có tâm trạng làm đẹp khi thật sự thảnh thơi.

Cô ấy không tự mua quần áo, giày dép, mỹ phẩm thì chồng hãy mua tặng. Chẳng người vợ nào không vui khi nhận những món quà từ sự quan tâm, yêu thương của chồng. Khi vợ mặc đẹp, đừng tiếc lời khen. Phụ nữ có thể không cần làm đẹp cho mình, nhưng họ sẽ làm đẹp nếu thấy chồng con vui vì điều đó.

Em nói vợ em tính hay tiết kiệm. Vậy thì để cô ấy yên tâm chăm sóc, làm đẹp cho bản thân, em hãy giải thích cho vợ về bài toán kinh tế: về sự điều tiết thu chi hợp lý và khoản đầu tư cho bản thân, cho gia đình là khoản đầu tư sinh lời nhiều nhất. Tình cảm được vun vén, các cá nhân trong gia đình đều thật sự được quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình mới là nền tảng vững chắc để gia đình vui vẻ, hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI