Việc công nhiều khiến công chức khó chu toàn việc nhà

05/09/2024 - 06:26

PNO - Bình quân mỗi cán bộ, công chức cấp xã trên cả nước phục vụ 485 người dân nhưng riêng ở TPHCM, mỗi người trong số họ phải phục vụ 1.554 dân. Áp lực công việc khiến cán bộ, công chức ở TPHCM gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng, duy trì mái ấm gia đình.

Việc công ngốn hết thời gian, tâm trí

Chồng và 2 đứa con gái phải ăn uống qua loa cả tuần nên chị Phạm Bích Ly - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Công đoàn Viên chức TPHCM - dành cả chiều thứ Bảy nấu nướng để có bữa ăn tươm tất. 2 đứa con chị cũng lăng xăng phụ mẹ.

Trời sập tối, anh Quách Huy Phương - chồng chị Bích Ly - về đến nhà. Anh cho biết, chỉ có ngày thứ Bảy, anh mới được thong thả về nhà sau vợ. Những ngày trong tuần, anh phải lo về sớm để đón con, nấu nướng. Có nhiều bữa, chỉ 3 cha con ăn chung bởi chị Bích Ly bận việc cơ quan, về muộn. Anh giải thích: “Tôi làm kỹ sư xây dựng, xong việc chuyên môn là về nhà, còn vợ làm việc đoàn thể, hết việc chuyên môn lại phải làm phong trào”.

Chị Nguyễn Thanh Huyền - phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM - hướng dẫn con làm những công việc hằng ngày để san sẻ việc nhà với cha mẹ - ẢNH: T.H.
Chị Nguyễn Thanh Huyền - phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM - hướng dẫn con làm những công việc hằng ngày để san sẻ việc nhà với cha mẹ - Ảnh: T.H.

Chị Bích Ly cho hay, Công đoàn Viên chức TPHCM có 9 cán bộ gồm 3 lãnh đạo và 6 chuyên viên, quản lý 142 công đoàn cơ sở với gần 60.000 đoàn viên. Do đó, ngoài công việc của Ủy ban Kiểm tra, chị còn phụ trách thêm công việc tuyên giáo và một số việc văn phòng, lại còn quản lý trang Facebook (fanpage), viết bài, đăng tin hoạt động công đoàn cơ sở và làm các nhiệm vụ được giao theo lịch của lãnh đạo TPHCM. Do không muốn mang việc về nhà nên chị thường nán lại cơ quan làm đến 19 - 20g.

Chị Bích Ly tiếp nhận công việc này từ năm 2021 đến nay. Trước đó, chị có 6 năm làm Phó chủ tịch UBND phường 14, quận 8 với các chức vụ kiêm nhiệm không thể tính hết trên 10 đầu ngón tay. “So với thời làm Phó chủ tịch UBND phường, công việc của tôi hiện tại có khác về nội dung nhưng không khác về tính chất, cường độ. Việc nhiều nên nếu không sắp xếp khéo léo, sẽ khó làm xuể. May mắn là 2 con đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân; ông xã cũng hỗ trợ đưa đón, lo cơm nước cho các con. Ngày nào mình đi làm sớm thì tối hôm trước phải chuẩn bị sẵn bữa sáng, bữa trưa cho 3 cha con, phần còn lại thì ông xã gánh vác. Những ngày nghỉ, tôi dành hết thời gian để chăm sóc gia đình” - chị Bích Ly chia sẻ.

Tan ca lúc 21g

Nhà có cha mẹ già nên mỗi ngày, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Chủ tịch Hội LHPN phường 13, quận 4 - đều thức dậy từ 4g30 để lo bữa sáng cho cả gia đình và chuẩn bị sẵn bữa trưa cho ông bà. Có 2 bé đang học mầm non và tiểu học nên xế chiều, vợ chồng chia nhau đi đón con, chở bé lớn về nhà với ông bà nội, chở bé nhỏ qua nhờ người dì trông giúp rồi khi xong việc mới đón về nhà. Ngày nào có sự kiện diễn ra sớm, chị phải tranh thủ nấu ăn từ tối hôm trước, trữ trong tủ lạnh.

Ở cơ quan, nếu không có lịch họp, chị được về nhà trước 18g. Còn lại, khoảng 2-3 ngày trong tuần, chị về đến nhà lúc 21g do có nhiều hoạt động diễn ra vào buổi tối để thu hút người dân tham gia. Cán bộ hội phải thường xuyên đi làm vào thứ Bảy, Chủ nhật bởi những ngày đó, hội viên mới ở nhà. Chồng chị là chuyên viên Sở GD-ĐT TPHCM, chuyên về công tác tổ chức thi tiếng Anh Cambridge nên khá bận rộn, đi làm mọi ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật.

Chị Thanh Tuyền tâm sự, khoảng thời gian đầu hôn nhân, cha mẹ không hiểu tính chất công việc của con nên thiếu cảm thông, khiến chị rất khó xử. Chị nói: “Ước mơ của tôi đơn giản là sáng đi làm, chiều về dành thời gian cho gia đình. Không cần đi chơi xa, chỉ cần cuối tuần có thời gian cùng nhau nấu ăn, về quê thăm ông bà ngoại là đủ. Bé lớn nay đã 10 tuổi nhưng cả nhà chỉ mới đi chơi xa cùng nhau 2 lần chung với cơ quan chứ cũng chưa lần nào do gia đình tổ chức”.

Từng người, từng cơ quan phải sắp xếp lại

Theo Sở Nội vụ TPHCM, năm 2023, TPHCM có hơn 6.100 cán bộ, công chức và hơn 4.100 cán bộ không chuyên trách. Là thành phố đông dân nhất cả nước nên lượng công việc mà cán bộ, công chức cần giải quyết rất nhiều. Bình quân mỗi cán bộ, công chức cấp xã trên cả nước phục vụ 485 người dân nhưng riêng ở TPHCM, mỗi cán bộ, công chức phục vụ 1.554 người dân, gấp hơn 3 lần mức bình quân cả nước.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền tranh thủ thời gian rảnh rỗi ít ỏi để đưa các con đi ăn uống, vui chơi dịp cuối tuần - ẢNH: T.L.
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền tranh thủ thời gian rảnh rỗi ít ỏi để đưa các con đi ăn uống, vui chơi dịp cuối tuần - Ảnh: T.L.

Theo một khảo sát do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM công bố vào tháng 12/2023, có 9% gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành này của TPHCM không được hạnh phúc.

Bà Đinh Thị Thu Trang - nguyên giảng viên Học viện Cán bộ TPHCM - cho biết, bà đồng cảm với những áp lực mà cán bộ, công chức TPHCM đang phải đối mặt. Trước khi làm giảng viên, bà có thời gian dài làm Phó chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thạnh với những ngày “đi sớm về trễ” nhiều vô kể. Yêu cầu công việc khiến bữa cơm gia đình ngày càng thưa vắng. Bà kể, có lần, thấy bà ngồi khâu lại mấy cái nút bị bung trên áo sơ mi chồng, chồng bà buột miệng: “Không ngờ có lúc vợ mình cũng làm một người phụ nữ”. Câu nói đó khiến bà giật mình nhìn lại và nhận thấy đã đến lúc cần phải thay đổi công việc, sắp xếp lại cuộc sống.

Đó là câu chuyện của rất nhiều năm trước. Còn hiện nay, những yêu cầu mới trong công việc càng khiến áp lực lên cán bộ, công chức lớn hơn. Chưa kể, việc tinh giản biên chế còn buộc họ phải cạnh tranh khốc liệt nếu không muốn bị cho nghỉ việc. Theo bà Thu Trang, giải pháp là mỗi người phải học cách sắp xếp, phân công công việc từ trong gia đình, đồng thời không ngừng nâng cấp bản thân, năng động, sáng tạo để xử lý việc cơ quan và việc nhà sao cho gọn ghẽ nhất. Không nhất thiết phải dành nhiều thời gian bên nhau mà chỉ cần khoảng thời gian dành cho nhau phải thực sự chất lượng.

Bên cạnh đó, theo bà, chính các cơ quan nhà nước cũng cần sắp xếp bộ máy, vận hành công việc khoa học, hợp lý, hiệu quả để cán bộ, công chức vừa hoàn thành công việc của cơ quan, vừa giữ được những bữa cơm gia đình.

Các thành viên gia đình chị Danh Xi Sogandhi - viên chức của quận 7 - tham gia Ngày hội gia đình do UBND và Hội LHPN quận 7 tổ chức năm 2023 ẢNH: THU LÊ
Các thành viên gia đình chị Danh Xi Sogandhi - viên chức của quận 7 - tham gia Ngày hội gia đình do UBND và Hội LHPN quận 7 tổ chức năm 2023 - Ảnh: Thu Lê

Mời theo dõi talk show “Cán bộ, công chức xây dựng gia đình hạnh phúc thế nào?”

Theo kế hoạch, vào lúc 9g ngày 8/9, Báo Phụ nữ TPHCM sẽ phối hợp với Hội LHPN TPHCM tổ chức buổi thảo luận truyền hình (talk show) Phụ nữ thời đại mới số 3 năm 2024 với chủ đề “Cán bộ, công chức xây dựng gia đình hạnh phúc thế nào?”.
Chương trình dự kiến có sự góp mặt của tiến sĩ Lê Thị Linh Trang - Phó trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Cán bộ TPHCM; bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM; bà Lê Thị Kim Thúy - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; tiến sĩ Bùi Hồng Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Tâm lý học Việt Nam, Trưởng khoa Giáo dục mầm non, Trường đại học Sư phạm TPHCM.

Chương trình sẽ được phát trực tiếp (live stream) trên kênh YouTube, trên trang Facebook (fanpage) và phiên bản điện tử Báo Phụ nữ TPHCM (phunuonline.com.vn), trên fanpage của Hội LHPN TPHCM và hội phụ nữ các cấp.

Từ hôm nay, bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho các đại biểu dự talk show qua email toasoan@baophunu.org.vn hoặc qua số điện thoại 0913159315. Rất mong nhận được sự quan tâm, tương tác của quý bạn đọc.

Nguyệt Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI