Đại biểu trí thức TPHCM xúc động và tự hào khi về với địa chỉ đỏ Cao Bằng

25/09/2025 - 06:51

PNO - Đó là cảm xúc chung của các đại biểu trí thức TPHCM trong ngày thứ hai của Hành trình về nguồn “Tự hào trí thức thành phố mang tên Bác”.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đường Hồ Chí Minh, điểm đầu Cao Bằng - Km0
Đoàn đại biểu trí thức chụp ảnh lưu niệm tại Đường Hồ Chí Minh, điểm đầu Cao Bằng - Km0

Ngày 24/9, ngày thứ 2 của hành trình, đoàn đã dừng chân tại nhiều địa danh nổi tiếng của chiếc nôi cách mạng Cao Bằng như Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, cụm di tích Kim Đồng gồm mộ liệt sĩ Kim Đồng, mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lân Thị Nò (mẹ liệt sĩ Kim Đồng) và đền thờ Đội anh hùng cứu quốc.

Trong không khí linh thiêng của núi rừng phía Bắc, đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống, làm việc trong những năm đầu trở về Việt Nam lãnh đạo cách mạng.

Đoàn đại biểu trí thức dâng hương ở Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu trí thức dâng hương ở Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đứng trước suối Lê-nin, núi Các Mác, nhiều đại biểu không khỏi bồi hồi khi được tận mắt chứng kiến khung cảnh gắn với những trang sử thiêng liêng của dân tộc.

Một đoạn trong bài thơ Pác bó hùng vĩ của Bác Hồ được hướng dẫn viên đọc lại ở khung cảnh ấy: "Non xa xa nước xa xa/ Nào phải thênh thang mới gọi là/ Đây suối Lê-nin, kia núi Mác/ Hai tay gây dựng một sơn hà", khiến những ai có mặt bỗng nghe lòng mình dâng lên những cảm xúc khó tả. Xúc động hơn khi bước vào hang Cốc Bó, nơi Bác Hồ và các đồng chí từng ở từ cuối tháng 2/1941 đến đầu tháng 3/1941.

-Đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM viết sổ lưu niện tại Nhà
Đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, viết sổ lưu niệm tại Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc, chia sẻ: “Đây là lần thứ hai sau gần 30 năm tôi trở lại Cao Bằng. Nhiều điều đã đổi thay, từ đường sá khang trang đến các khu tưởng niệm trang trọng. Nhưng điều đáng quý nhất là các di tích vẫn giữ được nguyên bản, phần gốc được bảo tồn rất tốt.

Điều này giúp việc giáo dục truyền thống, truyền tải ý nghĩa lịch sử và lòng yêu nước trở nên sâu sắc hơn, đó cũng là niềm tự hào của mỗi công dân Việt Nam, trong đó có kiều bào như tôi. Chuyến đi lần này mang đến cho tôi nhiều xúc động và tự hào đặc biệt, là dịp để nhớ về cội nguồn, và càng thêm tự hào về chiếc nôi của cách mạng”.

Đoàn đại biểu trí thắp nhang tại mộ liệt sĩ Kim Đồng Đoàn đại biểu trí thắp nhang tại mộ liệt sĩ Kim Đồng
Đoàn đại biểu trí thức thắp nhang tại mộ liệt sĩ Kim Đồng

Cùng chung cảm xúc, bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng - Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Từ Dũ - cho biết: “Tôi đã tham gia nhiều chuyến về nguồn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đến các địa chỉ đỏ ở Cao Bằng. Tôi đặc biệt xúc động khi thăm Pác Bó và hang Cốc Bó. Sau chuyến đi, tôi sẽ chia sẻ lại ý nghĩa của hành trình này cho đồng nghiệp, bởi đó là những điều thật sự đáng trân trọng”.

Buổi sáng cùng ngày, đoàn đã ghé thăm Trúc lâm thiền viện Bản Giốc, động Ngườm Ngao và thác Bản Giốc, biểu tượng du lịch của Cao Bằng. Dù có đại biểu đã đến thác Bản Giốc lần thứ hai nhưng vẫn choáng ngợp trước dòng thác nằm trong top 10 thác đẹp nhất thế giới và lớn thứ 4 trong số các thác trên đường biên giới quốc gia.

Đoàn đại biểu trí thức chụp ảnh lưu niệm tại thác Bản Giốc
Đoàn đại biểu trí thức chụp ảnh lưu niệm tại thác Bản Giốc

Bà Bùi Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (TPHCM) – xúc động chia sẻ: “Lần đầu tiên đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ của thác Bản Giốc, tôi thực sự rất xúc động. Tổ quốc mình quá đẹp! Đứng giữa núi rừng, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu đất nước và thấm thía lòng biết ơn khi nghĩ đến sự hy sinh của các chiến sĩ để giữ gìn từng tấc đất của cha ông.

Tôi mong có cơ hội đưa học trò của mình đến đây, bởi không gì bằng trải nghiệm trực tiếp để nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong tâm hồn các em”.

Hướng dẫn viên Nông Thị Bạch hướng dẫn đoàn đại biểu tham quan Trận Ngườim Ngao
Hướng dẫn viên Nông Thị Bạch hướng dẫn đoàn đại biểu tham quan động Ngườm Ngao

Thác Bản Giốc như bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, đẹp mê hoặc lòng người, với không gian bao la của núi non và dòng Quây Sơn biên cương. Trước vẻ đẹp ấy, nhiều đại biểu không chỉ xúc động mà còn trăn trở làm sao để địa danh tuyệt sắc này được phát triển du lịch xứng tầm.

“Tôi từng nghe nhiều về quãng thời gian Bác Hồ sống và làm việc tại Pác Bó, nhưng khi tận mắt chứng kiến nơi ở, nơi làm việc của Người và các đồng chí giai đoạn 1941-1945, tôi thật sự bất ngờ và xúc động. Càng cảm phục trước sự giản dị của Bác. Giữa muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, Bác vẫn đưa ra những quyết sách mang tính lịch sử, lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Tám 1945, mở ra bước ngoặt vĩ đại cho dân tộc.

Học theo tấm gương của Bác, tôi tin rằng không thử thách nào có thể khuất phục thế hệ trẻ hôm nay. Lớp trẻ sẽ cùng cả dân tộc đưa đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.

Bà Trần Tuệ Tri – Đồng sáng lập, cố vấn cấp cao Việt Nam Brand Purpose

Hoa Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI