Về quê nghỉ lễ bị gia đình ép xem mắt người xa lạ

04/05/2025 - 15:07

PNO - Thay vì hỏi thăm về sức khỏe, công việc của chị Ngọc, thì gia đình cũng như bà con hàng xóm chỉ quan tâm “có bồ chưa?", "khi nào lấy chồng?”...

Chị Ngọc bị hỏng kỳ nghỉ lễ vì bị ép xe mặt người đàn ông lớn tuổi. Ảnh Freepik
Kỳ nghỉ lễ của chị bị hỏng vì gia đình ép xem mặt người đàn ông lớn tuổi (ảnh minh họa: Freepik)

Vượt chặng đường dài gần 400km về quê nghỉ lễ sau những ngày làm việc căng thẳng, chị Minh Ngọc (33 tuổi, nhân viên văn phòng ở quận 3, TPHCM) háo hức mong chờ những ngày bình yên bên gia đình. Thế nhưng, thay vì hỏi thăm về sức khỏe, công việc của chị Ngọc, thì gia đình cũng như bà con hàng xóm chỉ quan tâm “có bồ chưa?", "khi nào lấy chồng?”, “Sắp hết tuổi tuổi đẻ rồi, lấy chồng sớm còn đẻ được nghen”…

Nghe những lời này, tuy chị Ngọc không thoải mái, nhưng cũng quen vì từ khi ngấp nghé tuổi 30 thì chị Ngọc bị hỏi chuyện chồng con đến nhàm tai.

Đến bữa cơm tối, mẹ chị Ngọc tiết lộ về một cuộc gặp mặt được sắp đặt sẵn. “Ngày mai có người đến nhà mình chơi, con ra chào hỏi lễ phép nghen”. Chị Ngọc ngớ người, không hiểu chuyện gì. Chị gặng hỏi thì mới biết mẹ chị nhận lời từ người dì họ, mai mối chị với một người đàn ông là giám đốc một công ty.

Chị Ngọc không thể tin một quyết định quan trọng và liên quan trực tiếp đến mình lại được đưa ra mà không hề có sự tham gia hay đồng ý của chị. Chị phản ứng, và khẳng định hạnh phúc của chị sẽ do chị tìm kiếm và định đoạt, không muốn ai sắp đặt và “đánh úp” thế này.

Mẹ chị và người mai mối thuyết phục, năn nỉ chị “con chỉ ra nói chuyện 5 phút thôi”, “Nó giàu lắm, con bỏ qua là uổng lắm đó!”.

Từ sự ngỡ ngàng ban đầu, chị Ngọc dần chuyển sang khó chịu, tức giận. Lý do mà người mai mối và gia đình chị đồng ý vì “nó giàu, con về không phải vất vả lo kinh tế”. Sự thật này như một gáo nước lạnh dội vào chị. Hóa ra, hạnh phúc của chị được đo bằng những tiêu chuẩn vật chất.

Đêm đó, một người cháu kể với chị Ngọc: “Cái ông tới xem mắt dì Út già lắm, gần 60 tuổi, ổng ly hôn vợ và có con riêng 28 tuổi. Bà Chín làm mai bàn với bà ngoại, dặn mọi người giấu Út, để út gặp ổng, nói chuyện cho có tình cảm cái đã. Còn nói trước thì Út quay xe liền”.

Chị Ngọc không thích những cuộc xem mặt do người khác tự sắp đặt. Ảnh Freepik.
Chị không thích những cuộc xem mặt do người khác sắp đặt (ảnh minh hoạ: Freepik)

Cơn giận dữ trào dâng trong lòng, chị vừa thương, vừa giận mẹ. Ngay trong đêm, chị Ngọc vội vã thu xếp quần áo, lặng lẽ kéo va li ra khỏi nhà sau khi nói với mẹ: “Con đã lớn, những chuyện liên quan đến cuộc đời con, con phải có quyền biết và được quyền quyết định. Con chưa lập gia đình, không có nghĩa là ba mẹ, hay bất kì ai thay con quyết định cuộc đời con. Con đi làm mệt mỏi, về quê để được nghỉ ngơi, chứ không phải về để ngồi đó cho người khác “xem” con như một món hàng”.

Bước lên chuyến chiếc xe đò đêm trống trải, chị thu mình lại trong bóng tối. Khi xe vừa lăn bánh, điện thoại chị reo liên tục. Trên màn hình hiên lên dòng chữ “Mẹ” nhấp nháy, rồi sau đó là tên của các anh chị, và cả người dì họ mai mối.

Lòng đầy buồn rầu, chị từ chối tất cả cuộc gọi. Chị chẳng những bị mất đi kỳ nghỉ lễ bình yên, chị Ngọc còn chịu sự uất ức và cảm giác bị tổn thương sâu sắc. Chị không hiểu tại sao hạnh phúc của cá nhân chị lại được người khác định đoạt như vậy? Tại sao những giá trị vật chất lại được đặt lên trên tiếng nói và mong muốn của chính bản thân chị. Với chị, hạnh phúc của chị phải do chính chị lựa chọn, quyết định...

Nguyễn Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI