Trẻ em vùng lũ Nghệ An háo hức phá cỗ Trung thu sớm

26/09/2025 - 21:14

PNO - Trong đêm hội trăng rằm, những người làm báo xứ Nghệ cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng hàng ngàn suất quà, học bổng… trị giá gần 1 tỉ đồng cho học sinh xã biên giới vừa trải qua trận lũ lịch sử.

Chiều tối 26/9, tại xã biên giới Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An), CLB Báo chí Nghệ An phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, Phòng Cảnh sát cơ động và Đồn Biên phòng Mỹ Lý tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” lần thứ 12, mang Trung thu sớm đến với học sinh vùng lũ.

Các em học sinh xã biên giới Mỹ Lý háo hức trong đêm hội trăng rằm - Ảnh: Khánh Trung
Các em học sinh xã biên giới Mỹ Lý háo hức trong đêm hội trăng rằm - Ảnh: Khánh Trung

Trải qua 11 “mùa trăng”, chương trình “Vầng trăng yêu thương” đã đến với hàng vạn trẻ em nghèo vùng cao Nghệ An. Năm nay, ánh trăng nghĩa tình lại sáng lên trên bầu trời xã Mỹ Lý, gửi gắm niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ nhỏ vùng biên sau mưa lũ lịch sử hồi tháng Bảy vừa qua.

Ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý - cho biết, Mỹ Lý là xã vùng biên giới đặc biệt khó khăn, nhiều thôn bản chưa có điện lưới, trẻ em thiếu điều kiện vui chơi. Sau trận lũ lịch sử vừa qua, nhiều gia đình trắng tay, cuộc sống càng thêm khó khăn hơn. "Chương trình đêm hội trăng rằm hôm nay thật sự rất ý nghĩa, giúp các cháu có thêm niềm vui, động lực vươn lên” - ông Bảy nói.

Dắt theo 2 con nhỏ đến dự hội trăng rằm, chị Vi Thị Quyên (trú bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý) cho biết, trận lũ vừa qua đã cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản của gia đình. Nhờ sự chung tay của cộng đồng, cuộc sống gia đình chị dần ổn định trở lại.

Nhìn các con tung tăng cùng bạn bè, tay cầm đèn ông sao háo hức nhận bánh kẹo và học bổng trong đêm hội trăng rằm, chị Quyên nói rằng: “Nhìn các con vui vậy mình cũng vui lây”.

Ông Lê Văn Giáp - Chủ nhiệm CLB Báo chí Nghệ An - cho biết, đến hẹn lại lên, chương trình “Vầng trăng yêu thương” được CLB tổ chức hàng năm như là món quà động viên các em học sinh vùng cao dịp Trung thu. Năm nay, chương trình đã nhận được sự chung tay của hơn 100 cá nhân, tổ chức với tổng giá trị tiền và hiện vật gần 1 tỉ đồng.

250 suất học bổng được trao tặng cho các em học sinh - Ảnh: Khánh Trung
250 suất học bổng được trao tặng cho các em học sinh - Ảnh: Khánh Trung
Phòng Cảnh sát cơ động trao tặng nhà tình nghĩa cho người dân xã Mỹ Lý - Ảnh: Khánh Trung
Phòng Cảnh sát cơ động Công an Nghệ An trao tặng nhà tình nghĩa cho người dân xã Mỹ Lý - Ảnh: Khánh Trung
Các em học sinh được khám và phát thuốc miễn phí trước đêm hội - Ảnh: Khánh Trung
Các em học sinh được khám bệnh và phát thuốc miễn phí trước đêm hội - Ảnh: Khánh Trung

Trong đêm hội, ban tổ chức đã trao 250 suất học bổng (500.000 đồng/suất), 15 xe đạp, 1 ngôi nhà tình nghĩa, 1 bộ điện pin mặt trời cùng hơn 1.000 phần quà gồm bánh kẹo, sữa và quần áo đồng phục cho học sinh xã Mỹ Lý.

“Những món quà tuy không lớn, nhưng chúng tôi mong sẽ thắp lên trong các em niềm tin và nghị lực học tập, để mai này trưởng thành, các em có thể góp sức xây dựng quê hương, đất nước” - ông Lê Văn Giáp chia sẻ.

Sáng 26/9, trong khuôn khổ chương trình “Vầng trăng yêu thương” lần thứ 12, bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh với đội ngũ 14 y, bác sĩ, nhân viên cùng trang thiết bị hiện đại cũng đã tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho học sinh Trường tiểu học Mỹ Lý.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI