Những ngày này, phố Hàng Mã đã hoàn toàn thay màu áo mới rực rỡ của mùa Tết Trung Thu.
Đây là khung cảnh quen thuộc mỗi mùa Trung thu, biến con phố cổ trở thành điểm hẹn văn hóa – lễ hội lớn của người Hà Nội.
Những bạn trẻ hào hứng check-in dưới dàn lồng đèn nhiều màu. Phố Hàng Mã ngày nay không chỉ dành cho trẻ nhỏ, mà còn trở thành “phông nền sống ảo” hấp dẫn giới trẻ, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội năng động và đầy sắc màu lên mạng xã hội.
Trên cao, những dãy đèn ông sao năm cánh, đèn lồng cá chép lung linh treo san sát, đủ màu đỏ, vàng, xanh, tím. Hình ảnh ấy không chỉ làm sáng bừng góc phố mà còn đánh thức ký ức tuổi thơ của bao thế hệ Hà Nội, nơi đèn Trung thu từng là niềm mơ ước giản dị.
Gian hàng đèn trung thu truyền thống xen lẫn những loại đèn nhựa hiện đại. Giấy bồi, sơn ta, vẽ tay tỉ mỉ, giấy bóng kín sơn phết kì công, những sản phẩm thủ công ấy vẫn giữ chỗ đứng riêng, như một sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại.
Chưa đến Trung thu nhưng dòng người tới Hàng Mã tấp nập không chỉ cuối tuần để đón Trung thu sớm.
Các bạn trẻ thích thú chụp ảnh bên những gian hàng đèn, đồ chơi Trung thu đầy màu sắc rực rỡ.
Những cửa hàng, quán nước trên phố cũng trang trí ngập tràn sắc màu. Không gian ngày Tết Trung thu lan tỏa từ gian hàng ra cả vỉa hè, từ mặt phố đến ngõ nhỏ, khiến người đi dạo như lạc vào một “thành phố ánh sáng” thu nhỏ ngay giữa lòng Hà Nội.
Người dân và du khách tìm đến không chỉ để mua sắm, mà còn để sống trong bầu không khí lễ hội truyền thống chan chứa niềm vui và kỷ niệm tuổi thơ.
Trung thu ở đây không chỉ là mua sắm mà đã trở thành sự kiện văn hóa cộng đồng, níu chân cả những ai chỉ ghé qua để tận hưởng không khí.
Các du khách nước ngoài cũng xuống phố, hòa vào để thưởng thức không khí ngày Trung thu truyền thống của Việt Nam.
Cả không gian phố Hàng Mã bừng sáng trong đêm bởi hàng nghìn chiếc đèn lồng Trung thu lung linh.
Một gia đình trẻ bế con đi dạo phố. Đứa bé ánh mắt lấp lánh, chăm chú ngắm những chiếc đèn lồng phát sáng. Trung thu ở Hàng Mã không chỉ là dịp mua đồ chơi, mà còn là trải nghiệm gắn kết tình thân, để cha mẹ trao truyền ký ức tuổi thơ cho con cái.
Với nhiều hộ dân Hàng Mã, Trung thu không chỉ là mùa lễ hội mà còn là thời điểm mưu sinh quan trọng nhất trong năm.
Trung thu trên Hàng Mã không chỉ là ngày hội của thiếu nhi, mà đã trở thành lễ hội văn hóa đô thị, nơi người Hà Nội gửi gắm niềm vui đoàn viên và ký ức tuổi thơ.