TPHCM tổ chức họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam

19/10/2025 - 14:36

PNO - Sáng 19/10, TPHCM tổ chức họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam, trong chuỗi hoạt động "Những ngày văn học - nghệ thuật TPHCM".

Tham dự chương trình có: Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM
Dự họp mặt có: Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức, đại diện các ban Thành ủy, đại diện các sở ngành, lãnh đạo các hội văn học - nghệ thuật và các văn nghệ sĩ Trung ương Cục miền Nam - Ảnh: Ngọc Tuyết

Sáng 19/10, trong khuôn khổ chương trình “Những ngày văn học - nghệ thuật TPHCM” chào mừng Hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TPHCM sau ngày đất nước thống nhất (1975 – 2025) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I (nhiệm kỳ 2025 – 2030), TPHCM đã tổ chức họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Trung ương Cục miền Nam là bộ phận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam.

Trung ương Cục miền Nam luôn xác định văn hóa, văn nghệ giải phóng là mặt trận quan trọng, có nhiệm vụ phục vụ công tác chính trị, tư tưởng của quân và dân miền Nam. Văn hóa, văn nghệ giải phóng đã góp phần quan trọng trong việc đánh thắng các chiến lược chiến tranh và hạn chế tác hại, làm thất bại chính sách nô dịch văn hóa của đế quốc ở miền Nam Việt Nam.

NS ƯT Lê Tứ và NSND Mỹ Hằng
NSƯT Lê Tứ và NSND Mỹ Hằng với bài ca cổ Bài ca địa đạo - Ảnh: Ngọc Tuyết

Từ căn cứ Trung ương Cục miền Nam (ở R), đóng tại khu vực Tân Biên (giáp biên giới Campuchia thời chống Mỹ) đã xuất hiện những cái tên lừng lẫy của nền văn nghệ nước nhà như: Trần Hữu Trang, Lý Văn Sâm, Giang Nam, Hoài Vũ, Nguyễn Văn Bổng, Anh Đức, Hồ Bông, Nguyễn Quang Sáng, Huỳnh Phương Đông, Trang Thế Hy, Diệp Minh Tuyền…

Các đồng đội năm xưa gặp lại
Buổi họp mặt cũng là dịp để các đồng đội năm xưa gặp lại, chia sẻ kỷ niệm, thăm hỏi đời sống lẫn nhau - Ảnh: Ngọc Tuyết

Buổi họp mặt hôm nay là dịp để TPHCM bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những văn nghệ sĩ từng sống, chiến đấu, sáng tạo nghệ thuật giữa bom đạn ác liệt để cổ vũ tinh thần chiến đấu, thắp sáng niềm tin chiến thắng trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ lòng kính trọng và ngưỡng mộ đối với những người đã biến nghệ thuật thành sức mạnh tinh thần, biến tiếng hát, lời thơ, điệu múa, nét cọ thành vũ khí góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Những tác phẩm để lại không chỉ là di sản nghệ thuật mà còn là di sản tinh thần, là nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ văn nghệ sĩ hôm nay.

Xin được gửi đến tất cả các cô chú, anh chị, những người đã cống hiến cho nghệ thuật cách mạng, cho Tổ quốc, lòng tri ân chân thành và sâu sắc nhất.Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy tri ân những nghệ sĩ - chiến sĩ đã cống hiến hết mình cho nền văn nghệ cách mạng - Ảnh: Ngọc Tuyết

“Thành phố mong muốn và tin tưởng rằng, những câu chuyện, những hồi ức và tinh thần sống của các cô chú hôm nay sẽ tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp thế hệ trẻ vững bước trên hành trình sáng tạo, phụng sự đất nước bằng chính trái tim và tài năng của mình” – bà Diệu Thúy kỳ vọng.

Tại buổi họp mặt, mọi người cũng đã được lắng nghe những chia sẻ của những người đã cống hiến tuổi thanh xuân và sức sáng tạo cho lý tưởng độc lập dân tộc, nước nhà thống nhất.

Nhà thơ Trần Thị Thắng, nhà thơ Lê Quang Trang, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và nghệ sĩ Hồng Cúc
Nhà thơ Trần Thị Thắng, nhà thơ Lê Quang Trang, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và nghệ sĩ Hồng Cúc (từ phải sang) giao lưu tại buổi họp mặt - Ảnh: Ngọc Tuyết

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nghệ sĩ Hồng Cúc, nhà thơ Lê Quang Trang, nhà thơ Trần Thị Thắng, họa sĩ Phan Hữu Thiện, đạo diễn Minh Trí đều không thể nào quên những ngày tháng ở R, xem đây là kỷ niệm thiêng liêng, là động lực để không ngừng phấn đấu.

“Nay những mái đầu đã bạc nhưng chúng tôi vẫn theo sát những chuyển động của đất nước. Bước vào kỷ nguyên mới rồi thì mình còn làm được cái gì đây, chỉ mong có thể tiếp tục truyền lửa, truyền tâm huyết của một thế hệ cống hiến hết mình cho quê hương đến thế hệ trẻ. Đó luôn là tâm niệm của chúng tôi” – nhà văn Lê Quang Trang xúc động nói.

Các nghệ sĩ Nhà hát Kịch TPHCM thể hiện trích đoạn Đâu có giặc là ta cứ đi
Các nghệ sĩ Nhà hát Kịch TPHCM thể hiện trích đoạn kịch Đâu có giặc là ta cứ đi - tác phẩm của nhà viết kịch Ngô Y Linh đã đóng góp rất lớn cho việc tuyên truyền, kêu gọi tòng quân của bộ đội ta trong các vùng tạm chiếm thời trước - Ảnh: Ngọc Tuyết

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI