Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tri ân hành động đẹp của chủ tiệm trái cây ở Phú Quốc

15/11/2025 - 14:33

PNO - Ngày 15/11, bà Park Eun Jung - Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (Korea Tourism Organization – KTO) tại Việt Nam - đã đến thăm và gửi lời cảm ơn anh Trần Hoàng Phương - chủ tiệm trái cây ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) vì đã có hành động đẹp giúp đỡ du khách Hàn Quốc.

Theo bà Park Eun Jung, sau sự việc anh Phương giúp du khách Hàn Quốc tìm thấy người mẹ đi lạc trong chuyến du lịch hồi 2/11 vừa qua, nhiều báo, đài tại Việt Nam đã có thông tin về hành động đẹp, ý nghĩa này.

Không chỉ vậy nhiều trang thông tấn, các báo, đài tại Hàn Quốc cũng có đưa tin. Sự việc đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng Hàn Quốc. Nhiều người dân Hàn bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước tấm lòng nhân hậu của người Việt Nam, đặc biệt là anh Phương - người đã không ngần ngại hỗ trợ một vị khách xa lạ trong lúc khó khăn.

Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tặng quà cho a Phương - Ảnh Bích Liên
Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tặng quà cho anh Phương - Ảnh: Bích Liên

Chia sẻ tại cuộc gặp gỡ, anh Phương cho biết: "Thấy người gặp khó thì ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi chứ không riêng gì tôi. Mình giúp người cũng không phải mong muốn hay nghĩ gì đến ơn nghĩa. Du khách Hàn Quốc có gửi tặng số tiền 500 USD cảm ơn, nhưng tôi từ chối không nhận, vì giúp gia đình họ tìm thấy nhau, bà cụ được an toàn là tôi vui mừng lắm rồi".

Để bày tỏ lòng tri ân, bà Park Eun Jung - Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam - đã trao tặng anh Phương một phần quà và giấy khen thay cho lời cảm ơn, như một biểu tượng cho tình hữu nghị và sự biết ơn từ đất nước Hàn Quốc. Đồng thời, đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cũng mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân văn và hợp tác giữa nhân dân 2 quốc gia.

Như đã thông tin, khoảng 18g ngày 2/11, anh Phương đang ngồi trước cửa nhà thì một nam du khách người Hàn Quốc hớt hải chạy tới nhờ hỗ trợ tìm người mẹ đang bị thất lạc. Gia đình rất lo lắng vì cụ bà bị mất trí nhớ tạm thời, có thể không nhớ được đường về.

Anh Phương lập tức lấy xe máy chở du khách Hàn Quốc đi tìm mẹ, đồng thời đăng tải thông tin lên hội nhóm ở Phú Quốc, nhờ cộng đồng hỗ trợ. Sau nhiều giờ tìm kiếm, cả hai đã tìm thấy cụ bà đang chống gậy đi trên đường.

Để tỏ lòng biết ơn, du khách người Hàn Quốc đã dúi 500 USD vào túi anh Phương nhiều lần, nhưng anh dứt khoát từ chối.

Hình ảnh anh Phương từ chối nhận 500USD của du khách Hàn Quốc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.

Trước đó, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cũng đã tặng giấy khen, tuyên dương hành động đẹp của anh Trần Hoàng Phương.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI