Tôi sợ bị chế nhạo vì yêu người hơn mình mọi mặt

21/06/2025 - 08:00

PNO - Khi quyết định nói ra, em cần sẵn sàng đón nhận cả việc được lắng nghe và khả năng bị từ chối.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em là một chàng trai 30 tuổi, có công việc ổn định, cuộc sống nhìn chung không quá khó khăn. Nhưng, em mang trong mình một khiếm khuyết: do sốt bại liệt từ nhỏ nên một bên chân em yếu hơn, khiến dáng đi hơi khập khiễng. Điều đó không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nhưng khiến em luôn mặc cảm, tự ti, nhất là khi đứng trước những người giỏi giang, xinh đẹp.

Gần đây, em có cảm tình sâu đậm với một cô gái cùng chỗ làm. Cô ấy vừa đẹp vừa thông minh, lại sống tử tế, được rất nhiều người yêu quý và theo đuổi. Mỗi lần gặp cô ấy, em thấy mình vui và có động lực hơn.

Em cố gắng quan tâm, giúp đỡ khi có thể, dù luôn giữ khoảng cách nhất định vì sợ làm cô ấy khó xử. Thật lòng, em rất muốn nói ra tình cảm của mình nhưng lại sợ bị cười nhạo, sợ cô ấy sẽ nhìn em như một trò đùa hoặc cảm thấy thương hại.

Em không biết mình có quá nhạy cảm hay tự ti nhưng ý nghĩ đó cứ ám ảnh em mãi. Em từng tự nhủ sẽ giấu đi tình cảm này để khỏi đau nhưng càng cố quên thì lòng càng nặng nề. Em cảm thấy mình đang mắc kẹt, không thể tiến cũng không thể lùi.

Chị ơi, em nên làm gì? Dũng cảm nói ra để nhẹ lòng dù biết có thể không được đón nhận hay cứ giữ lại và để thời gian làm mờ nó đi? Em thật sự không hiểu nổi mình nữa...

Thành Nam

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thành Nam thân mến,

Người ta thường ví tình yêu với ngọn lửa: đẹp như lửa, mạnh mẽ và dữ dội như lửa, ấm áp cũng như lửa... Cũng như lửa, tình yêu không thể nào giấu kín.

Giấu tình yêu vào đâu, nó cũng sẽ phát ra sức nóng kinh khủng, thiêu đốt mọi sự. Không gì khó bằng giấu kín ngọn lửa tình yêu trong lòng. Chắc có lẽ đó cũng là một lý do khiến em không thể giữ ngọn lửa yêu thương trong lòng mãi, dù việc thú nhận nó kinh khủng không kém việc che giấu.

Một chút khiếm khuyết trên cơ thể đã lấy đi của em rất nhiều lòng tự tin mà có lẽ đáng buồn nhất với một người trẻ tuổi là tự ti trước tình yêu, trước người mình yêu. Thế nhưng, tình yêu vốn không tuân theo chuẩn mực nào.

Tình yêu là sự rung động trước một người không phải là vì họ hoàn hảo mà vì họ chạm được vào trái tim ta bằng vẻ đẹp, sự thông minh, nhân cách... Đó chính là cách cô gái ấy chạm vào trái tim em.

Em có quyền yêu và cũng có quyền bày tỏ tình cảm đó, không phải để đòi hỏi hay trông chờ một kết quả chắc chắn mà để được sống thật với lòng mình. Việc giữ mãi một tình cảm có thể khiến em mỏi mệt, tưởng là yên bình nhưng thực ra là đang chịu đựng.

Nếu đúng như em nhận xét - cô gái em đang thầm yêu có một tâm hồn, một tấm lòng dịu dàng, rộng mở, cô ấy có thể không yêu em nhưng chắc chắn sẽ cảm nhận được tình yêu của em và trân trọng nó.

Tuy nhiên, nói như thế nào, vào lúc nào cũng là điều rất quan trọng. Nếu quá đường đột hay cẩu thả, em sẽ khiến cô ấy bối rối, thậm chí khó chịu hay ngượng ngùng. Hãy bắt đầu bằng sự tiếp cận gần gũi, chân thành.

Đừng vội nói lời yêu nếu em chưa chắc cô ấy đã đủ tin tưởng và thoải mái với em. Hãy cho cả hai thời gian để hiểu nhau. Khi cô ấy quý mến em như một người bạn tốt, việc nói ra tình cảm của mình sẽ bớt khó khăn hơn.

Hạnh Dung muốn nhắc em một điều: khi quyết định nói ra, em cần sẵn sàng đón nhận cả việc được lắng nghe và khả năng bị từ chối. Nhưng hãy hiểu rằng nếu bị từ chối thì chắc chắn không phải vì em "không xứng", mà vì trái tim mỗi người có sự lựa chọn riêng.

Dù kết quả thế nào, điều quan trọng là em đã can đảm sống thật với chính mình. Và quan trọng hơn nữa là sau này em sẽ không bao giờ phải hối tiếc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI