Tôi kèm con học đến khuya, chồng nói tôi có thể bị phạt 10 triệu đồng?

09/11/2025 - 07:34

PNO - Con tôi không tập trung học bài, tối nào tôi cũng kèm con học đến khuya. Chồng tôi nói vậy là tôi có thể bị phạt 10 triệu đồng. Là sao?

Là phụ huynh, ai cũng mong
Là phụ huynh, ai cũng mong con tự giác học và học giỏi - Ảnh: M.T

Hôm qua, tôi đọc được mẩu tin trên báo về việc cha mẹ có thể bị phạt 5-10 triệu đồng nếu bắt con học quá sức. Đọc xong, cảm xúc đầu tiên của tôi không phải là đồng tình hay phản đối, mà là… hoang mang. Tự nhiên tôi thấy làm phụ huynh bây giờ khó quá.

Nhà tôi có 2 đứa con, một bức tranh tương phản hoàn toàn.

Với cô con gái lớp Sáu, tôi gần như không phải can thiệp bất cứ điều gì. Con vào bàn học là tập trung tuyệt đối, tự giác làm bài, soạn bài, đọc thêm sách mà không cần cha mẹ nhắc một lời. Tối nào con cũng chủ động đi ngủ sớm. Nuôi đứa con như vậy, tôi thấy mình "sướng như tiên".

Nhưng niềm vui đó nhanh chóng bị cân bằng lại bởi cậu anh lớp Tám.

Tôi không biết có phải con đang ở tuổi dậy thì dở dở ương ương hay không, mà việc học của con là một "cuộc chiến" trường kỳ của cả nhà. Con ngồi vào bàn học nhưng cứ lôi hình cầu thủ ra ngắm, rồi nặn mụn, rồi loay hoay với một ngàn lẻ một lý do để không phải tập trung: cắt móng tay, móng chân, lúc thì đứng dậy đi uống nước, năm phút sau lại đi vệ sinh, mười phút nữa thì... đi chải lại cái đầu.

Chỉ khi có cha hoặc mẹ ngồi kè kè bên cạnh, con mới chịu ngồi học nghiêm túc. Nhưng hễ tôi quay đi làm việc khác là y như rằng con lại lơ đãng.

Những mùa thi học kỳ thực sự ám ảnh. Mẹ con tôi năm nào cũng thức đến 1-2 giờ sáng. Con ngáp ngắn ngáp dài, còn tôi thì cũng rũ rượi, vừa giục con học bài cũ, vừa dò bài cho con. Tôi mệt, mà tôi biết con cũng mệt.

Nhưng nếu tôi không làm vậy thì sao?

Chẳng lẽ tôi cứ để con ngồi cắt móng tay, nhìn ra cửa sổ rồi nhận điểm kém?

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà áp lực học hành là có thật. Chương trình học không nhẹ. Thầy cô ở trường cũng có áp lực về chỉ tiêu. Bạn bè con ai cũng đi học thêm. Nếu con tôi không theo kịp, con sẽ mất căn bản. Mất căn bản lớp Tám, thì lên lớp Chín con thi chuyển cấp thế nào?

Tôi tin rằng, trên đời này không có cha mẹ nào có sở thích "ép" con học. Không ai muốn thấy con mình mệt mỏi, cũng không ai muốn biến mình thành "bà mẹ quỷ dữ" trong mắt con. Ai cũng muốn con mình tự giác, vui vẻ như con gái học lớp Sáu của tôi. Ai cũng muốn tối đến cả nhà quây quần xem ti vi, đọc sách, trò chuyện, chứ không phải gào khản cổ: "Vào bàn học đi! Làm bài xong chưa?".

Nhưng khi con không tự giác, cha mẹ bắt buộc phải vào cuộc. Đó là trách nhiệm.

Giờ đọc thông tin, tôi thực sự lúng túng. Ranh giới mong manh giữa nhắc nhở con học tập và "ép con học quá sức" nằm ở đâu?

Như tôi, thức cùng con đến 1 giờ sáng để ôn bài, đó có phải là tôi đang "ép" con không? Hay đó là "hỗ trợ" con, là trách nhiệm của người mẹ, không thể bỏ mặc con khi con chưa hoàn thành bài vở?

Nếu tôi nhắc con 10 lần mỗi tối để con ngồi vào bàn, đó là "ép" hay là "rèn kỷ luật"?

Nếu tôi chọn "khoanh tay đứng nhìn" để con được "thoải mái", để mình không "phạm luật", thì có phải là tôi đang vô trách nhiệm với tương lai của chính con mình? Lỡ sau này con trượt dài, con quay lại trách tôi: "Tại sao ngày xưa mẹ không nghiêm khắc với con hơn?".

Luật đưa ra là để bảo vệ trẻ em khỏi những áp lực độc hại, khỏi những cha mẹ cuồng thành tích, bắt con học ngày học đêm như một cái máy. Điều đó là hoàn toàn đúng.

Nhưng quy định đó cũng đang đẩy những người làm cha mẹ bình thường, những người chỉ đang cố gắng uốn nắn một đứa trẻ đang tuổi lơ đễnh, vào thế khó.

Chúng tôi không muốn ép con, chúng tôi chỉ muốn con hoàn thành trách nhiệm. Nhưng với những đứa trẻ như con trai tôi, nếu không có sự "ép" ở một chừng mực nào đó, thì sự "tự giác" sẽ không bao giờ xuất hiện.

Làm sao để rèn trẻ không tập trung học mà không bị vi phạm ép con học? Ai giúp tôi với.

Khánh Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI