Tôi đã bán luôn chiếc xe máy, vẫn không đủ tiền cứu chị

03/12/2025 - 15:30

PNO - Đó là lời tâm sự của anh Nguyễn Văn Khánh đang chăm chị ruột của mình mắc bệnh nặng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Vừa bước vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, anh Khánh (33 tuổi, ở Quãng Ngãi) vội cầm tay chị Nguyễn Thị Dung (34 tuổi, chị ruột anh Khánh) động viên: “Ráng đi chị, ráng mau hết bệnh về với con và cha mẹ. Con gái chị nhớ mẹ, đang chờ chị kìa”.

Nghe anh Khánh nói, dù còn nhiều dây nhợ quấn quanh người, miệng mấp máy muốn nói, nhưng vướng thiết bị trợ thở nên chị Dung khẽ gật đầu. Gia đình khó khăn, cha bị tai biến, anh chị em mỗi người mỗi hướng làm ăn gửi tiền về chăm lo cho cha mẹ. Mỗi năm, mọi người chỉ gặp nhau được vài lần.

Anh Khánh chăm, động viên chị Dung tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Anh Khánh chăm, động viên chị Dung tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Ảnh: Phạm An

“7 năm nay, chị Dung gửi con gái cho ông bà ngoại, vào TPHCM làm thuê. Cứ vài tháng tích góp được một ít, chị liền về quê với con rồi vội đi tiếp. Đầu tháng 11, mỗi lần chị điện thoại về, thấy chị mệt mỏi, mẹ tôi khuyên nên đi khám bệnh. Chị nói ráng làm thêm vài ngày rồi đi. Không ngờ đến ngày 9/11, chị phải vào bệnh viện cấp cứu vì sốt xuất huyết biến chứng nặng”, anh Khánh tâm sự.

Nghe tin chị gái được người cùng xóm trọ đưa đi nhập viện cấp cứu, anh Khánh bỏ dở công việc, vào TPHCM nuôi chị. Chị Dung được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết, chảy máu ở gan phải phẫu thuật khẩn. Biến chứng quá nặng, trong quá trình điều trị, bác sĩ phải 3 lần mổ cấp cứu, truyền bù hơn 20 lít chế phẩm máu, chị Dung mới tạm qua nguy kịch.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Thảo Uyên - khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cho biết: “Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh, hiểu được y lệnh bác sĩ. Tuy nhiên, chị lại thêm viêm phổi, nhiễm trùng máu, bội nghiễm, và có thể suy thận. Người bệnh vẫn phải thở máy hỗ trợ. Ê-kíp đang làm hết sức nhưng thời gian điều trị phải kéo dài, đáng lo là chị không có bảo hiểm y tế”.

Tính đến nay, chi phí điều trị cho chị Dung đã hơn 500 triệu đồng. Phòng Công tác xã hội của bệnh viện cũng vận động hơn 100 triệu đồng. Nhân viên bệnh viện cũng đã phối hợp với địa phương mua bảo hiểm y tế cho bệnh nhân, nhưng đến ngày 10/12 mới có hiệu lực, nên khó khăn hiện tại là chi phí điều trị.

Nghe bác sĩ nói, anh Khánh nghẹn ngào: “Tôi gom góp, mượn hàng xóm, người quen cũng chỉ được hơn 20 triệu đồng. Mấy nay tôi gọi về, không dám nói bệnh tình của chị vì sợ mẹ và con gái chị buồn, chỉ nhờ anh em hỏi vay mượn thêm nhưng ở quê mới lũ lụt, ai cũng khó khăn”.

Anh Khánh tâm sự, thời gian qua nếu không có Mạnh Thường Quân, thân nhân người bệnh và điều dưỡng, bác sĩ gom góp động viên, có lẽ chị Dung khó qua khỏi. Hôm nay, thấy sức khỏe của chị tốt lên từng ngày, anh không thôi hy vọng. Chỉ cầu mong phép mầu đến với chị, để cháu gái anh không mất mẹ, mẹ già đang trông ngóng con được thấy chị trở về.

“Tôi có chiếc xe máy đi làm, mấy hôm trước cũng đã bán đi được vài triệu đồng lo cho chị. Cả đời chị tôi luôn cố gắng, bộ đồ mới không dám mua, viên thuốc không dám uống chỉ ước mơ sớm có tiền về quê ở gần con gái. Đợt bệnh này quá nặng, chị tôi qua 3 đợt mổ vẫn rất kiên cường tỉnh lại. Vì vậy, tôi xin mọi người hãy giúp sức cho chị vượt qua thử thách này”, anh Khánh gửi gắm.

Trên giường bệnh, chị Dung thường khẽ gật đầu mỗi khi có người đến thăm, ánh mắt luôn kiên định nếu nghe ai nói về bệnh của mình. Bác sĩ tại khoa đang cố gắng kiểm soát nhiễm trùng. Chỉ cần qua giai đoạn này, chị vẫn còn khả năng hồi phục.

Kính mong quý độc giả chung tay giúp sức để chị Dung có thể khỏi bệnh, trở về với gia đình. Mọi sự đóng góp cho chị Nguyễn Thị Dung xin gửi về Tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Nội dung “Hỗ trợ chị Nguyễn Thị Dung, 34 tuổi, ở Quãng Ngãi”. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

Quý độc giả cũng có thể liên hệ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định (số 1 Nơ Trang Long, Phường Gia Định), hoặc gửi về số 3190146650, Ngân hàng BIDV, tên tài khoản: "BENH VIEN NHAN DAN GIA DINH – CONG TAC XA HOI". Nội dung: "Hỗ trợ NB Nguyễn Thị Dung sn 1991 snv 25.060989”

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI