Chuyện lộn xộn và kể cả những vụ án mạng liên tục xảy ra ở khu vực P.Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện (Q.1, TP.HCM), khiến chủ đề phố tây Sài Gòn lại sôi nổi. Trong khi đang có dự án nhằm biến phố tây thành phố đi bộ.
Chính cái nhìn thờ ơ của người lớn, sự vô cảm của cộng đồng sẽ tiếp tay cho những vụ bạo hành trẻ em.
Phát súng vang lên trên đường phố ở tỉnh Khánh Hòa ngày hôm nay, nhiều người nói đến chữ ghen, còn tôi lại nghĩ, nếu chỉ là ghen, bi kịch đau lòng đã không xảy ra lạnh lùng như thế.
Phát súng vang lên trên đường phố ở tỉnh Khánh Hòa ngày hôm nay, nhiều người nói đến chữ ghen, còn tôi lại nghĩ, nếu chỉ là ghen, bi kịch đau lòng đã không xảy ra lạnh lùng như thế.
Chúng ta không đặt trẻ vào sự chọn lựa chính xác, tưởng là mình chỉ hy sinh thời gian của mình, nhưng thực ra chúng ta đã hy sinh luôn thời gian của trẻ. Cứ vậy mà thành cái nếp “giờ dây thun” về sau này, có phải?
Cái gọi là “hợp đồng hôn nhân” của Cao Toàn Mỹ và Phương Nga liên quan đến chuyện tiền bạc, nếu còn tranh chấp, nên chuyển sang cho tòa dân sự. Dư luận có quyền hoài nghi về một tranh chấp dân sự đang bị hình sự hóa.
Bà Hồ Mai Phương có thể không biết hết những gì đang diễn ra trong thế giới nội tâm của cô con gái hoa hậu. Nhưng bà có quyền tin con gái trong sáng, như mọi bà mẹ tin yêu hết mực đứa con bé bỏng của mình.
Bà Hồ Mai Phương có thể không biết hết những gì đang diễn ra trong thế giới nội tâm của cô con gái hoa hậu. Nhưng bà có quyền tin con gái trong sáng, như mọi bà mẹ tin yêu hết mực đứa con bé bỏng của mình.
Cuộc chiến để giành lấy sự tử tế, mang lại sự công bằng, bảo vệ lẽ phải thì cứ nối dài sau những thúc bách, trăn trở, kiếm tìm. Khi bạn đang cầm tờ báo này trên tay, các đồng nghiệp của tôi lại tiếp tục lên đường…
Chuyện để tràn lan sim rác ngoài đường ngoài chợ suốt thời gian dài, ai mua bao nhiêu cũng được, dễ hơn mua rau, là do quản lý Nhà nước yếu kém, đâu phải do người dân. Thế mà giờ đây, hậu quả thì người dân gánh chịu.
Màn quảng cáo sách bằng cơn mưa tài lộc từ khinh khí cầu, một lần nữa đã phơi bày độ lố bịch và xấu xí của cách thức quảng cáo; sự kém cỏi, khuyết tật của những ý tưởng và thông điệp quảng cáo...
Hai nhát dao đâm chí tử rạch một vết thương ứa máu vào khởi đầu một ngày đặc biệt, Ngày của Cha, ngày đáng ra phải ngập tràn những cảm xúc đẹp nhất.
Hai nhát dao đâm chí tử rạch một vết thương ứa máu vào khởi đầu một ngày đặc biệt, Ngày của Cha, ngày đáng ra phải ngập tràn những cảm xúc đẹp nhất.
Người truyền cảm hứng, đương nhiên là người khác biệt, thậm chí dị biệt. Nhưng đó là sự khác biệt ưu việt. Không phải sự phô trương kệch cỡm.
Ai giám sát lương tri của chính mỗi chúng ta trước những câu chuyện vẫn thường vô lý đến vậy?
Đó là “nợ khó đòi” về việc Chính phủ sẽ xử lý quyết liệt như thế nào về tệ tham nhũng, trong đó “thu hồi tài sản tham nhũng còn ít so với tài sản bị tham nhũng”.
Ném thêm gạch đá, chuốc thêm thuốc độc lên một con người có thể là đã chết, thì bạn sẽ được gì?
Ném thêm gạch đá, chuốc thêm thuốc độc lên một con người có thể là đã chết, thì bạn sẽ được gì?
Những công cuộc giải cứu dưa hấu, trứng, ớt, thịt heo, bí đỏ diễn ra theo kiểu liên tiếp gối đầu cho thấy chúng ta cần những biện pháp căn cơ cho nền kinh tế nông nghiệp đang chờ giải cứu đầy bi đát.
Việc đi học, chữa bệnh, làm đẹp, mua nhà ở nước ngoài vẫn đang hiện hữu. Nếu có cấm chắc chắn cũng sẽ xảy ra hiện tượng lách luật, chuyển ngân lậu.
Sân golf không có tội. Người ta đã lợi dụng một hoạt động thể thao cần đến một khoảng không gian lớn để "xí" đất phục vụ cho mục đích khác.
Người dân đích thực, những con người không sống bằng du lịch, đã ngày càng ít đi, ngày càng bị loại trừ, ngày càng không còn tiếng nói. “Đà Lạt” mà các du khách nhìn thấy chỉ là một cái vỏ rỗng của những mỹ từ quảng cáo.
Những cuộc “khoe thân bất chấp”, bức tử cả vẻ đẹp những đường cong của tạo hóa. Đẹp đâu không thấy; chỉ thấy những chiếc áo dài, áo yếm truyền thống, nền nã bị vùi dập thê thảm.
Tên phim tiếng Anh là 'The way station' - trạm dừng chân. Để ý đến điều này để thấy đạo diễn chưa tư duy thực sự rõ ràng về điều mình muốn nói và truyền đến khán giả.
Giá mà văn bản ngày 2/6 chỉ là bản nháp, ta hành xử thế nào với bản nháp là quyền của ta. Đằng này, bản ký nào cũng là chính thức, là ban bố, là can hệ đến bao việc, bao người.