Lòng tốt ơi, đừng vô nghĩa!

12/07/2017 - 12:04

PNO - Qua nay, dân mạng ồn ào chuyện hotgirl Bella sẽ “Nam tiến”, rất nhiều người nói rằng họ cảm thấy sợ hãi vì Sài Gòn sẽ không còn bình yên.

Cô gái nổi tiếng vì những tật xấu, vì sống ảo và những chiêu trò nhảm nhí này đã làm loạn ở Hà Nội khi sinh con không một xu dính túi, may nhờ có người thương tình hỗ trợ viện phí. Khi con còn đỏ hỏn, cô bế đứa nó lếch thếch lang thang khắp nơi, ăn hàng không trả tiền, đi xe ôm, taxi quỵt tiền... Nhiều phụ nữ trên phố thương cảnh hai mẹ con lang thang đã gom góp tiền cho cô gái. Mới nhất, một phụ nữ quyết định đón mẹ con Bella vào TP.HCM để nuôi nấng, chăm sóc.

Long tot oi, dung  vo nghia!
Hình ảnh "hotgirl Bella" ăn quỵt cùng nhiều thói hư tật xấu được cư dân mạng chia sẻ liên tục trên mạng.

Câu chuyện trên có thể khiến nhiều người nhẹ lòng mà mỉm cười. Cuộc sống này vất vả quá, nhiều người bất hạnh quá. Nếu có thể giúp được ai trong điều kiện cho phép, những người tốt có sá chi. Đẹp làm sao hình ảnh những đứa trẻ lễ phép cầm tờ hai ngàn đồng đặt nhẹ vào chiếc nón mê của ông lão mù, hình ảnh một phụ nữ quẹt nước mắt tháo chiếc khăn choàng vào cổ đứa trẻ nghèo trong  một chiều mưa; hình ảnh một bà đi chợ mua cho bầy trẻ đường phố mỗi đứa một cây kem...

Những hình ảnh ấy luôn truyền cảm hứng cho mỗi chúng ra, rằng cuộc sống này còn nhiều người tốt, lòng tốt, đừng chùn bước khi khó khăn, và khi có điều kiện, đừng ngại chìa một cánh tay cho người đang cần bám víu. “Ăn mày là ai, ăn mày là ta, đói cơm rách áo hóa ra ăn mày”. Đời người luôn có lúc này lúc khác mà. 

Tuy nhiên, người ta vẫn nói, của cho không bằng cách cho. Nếu bạn cứ quăng  tiền ra một cách vô trách nhiệm thì đôi khi bạn lại cổ vũ cho lòng tham, cho cái xấu. Câu chuyện người cha bất hạnh Đặng Hữu Nghị với hai đứa con bại não ở TP.HCM vẫn còn làm day dứt bao người. Người cha ấy được rất nhiều người chia sẻ vật chất để anh thêm nghị lực, điều kiện nuôi nấng hai con.

Nhưng chính đồng tiền thiếu trách nhiệm của các Mạnh Thường Quân đã làm Đặng Hữu Nghị nảy lòng tham, liên tục diễn những trò mới để rủ lòng thương xót của người đời. Cho tới khi các màn kịch bị gỡ bỏ, nhiều người mới tiếc xót tiền và lao vào chửi bới, mạt sát.

Ai hẳn cũng từng gặp cảnh một người ăn xin tiến vào tiệm ăn. Một người khách bị làm phiền bèn rút ngay tờ mười ngàn đồng ra cho, không buồn nhìn người hành khất. Hành động bố thí này không hề mang lòng nhân ái. Mười ngàn đồng chỉ là số tiền anh ta bỏ ra để người trước mặt “biến cho nhanh”, tránh làm bữa ăn mất ngon.

Long tot oi, dung  vo nghia!
Sau "cơn bão" chia sẻ thông tin bắt cóc, thi thể bé Nô được tìm thấy với hàng chục nhát dao tại khu đất cách nhà gần 2 km.

Tại sao người khách không dừng vài phút nhìn kỹ mặt người bán vé số, người ăn xin xem liệu anh ta có thật sự cần tiền, có thật sự đáng được giúp đỡ hay không? Tại sao trước một hoàn cảnh thương tâm nghe nhìn trên báo, đài, mạng xã hội, người ta không tìm hiểu kỹ để giúp cho đúng, cho trúng?

Lòng tốt đi kèm nông nổi và kém hiểu biết, đôi khi lại gây ra hững hậu quả khôn lường. Gần nhất và đau xót nhất là vụ việc bé Nô ở Quảng Bình mất tích. Mạng xã hội đã rầm rập chia sẻ thông tin nhưng theo các chuyên gia về tội phạm, chính sự nhiệt tình này có thể gây áp lực cho kẻ bắt cóc, dẫn tới việc chúng phải thủ tiêu bé.

Người ta vẫn đang tiếp tục ca ngợi lòng tốt của người giúp hotgirl Bella, nhưng những người chừng mực thì cho rằng càng cho tiền, cô gái này sẽ càng hư hỏng. Cách giúp tốt nhất là tìm cho con của cô gái ấy một nơi an toàn như nhà mở, trại mồ côi, giúp người mẹ chữa trị tâm lý vì tâm thần cô ta rõ ràng là không bình thường. Ngoài lừa lọc, mượn tiền, ăn quỵt... khi đã có sẵn đứa trẻ sơ sinh đáng thương trên tay, không biết liệu cô còn làm những chiêu trò gì nữa đây... 

Thái Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI