Thần đèn Kim Woo-bin kể chuyện lần đầu đóng phim lãng mạn: 'Thần đèn ơi, ước đi!'

15/10/2025 - 09:27

PNO - Kim Woo-bin vừa trở lại màn ảnh nhỏ với một vai diễn khác lạ nhất trong sự nghiệp: một thần đèn hoài nghi, từng mất niềm tin vào loài người. Bộ phim Thần đèn ơi, ước đi! (Genie, Make a Wish!) đang phát trên Netflix đánh dấu lần đầu tiên anh đóng phim lãng mạn - hài giả tưởng, mở ra những cảm nhận mới về tài năng diễn xuất của tài tử 36 tuổi.

Genie vai diễn mới nhất của Kim Woo-bin trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: Netflix
Genie vai diễn mới nhất của Kim Woo-bin trên màn ảnh nhỏ - Ảnh: Netflix

Nhận vai vì muốn nhìn lại chính mình

Trong Genie, Make a Wish!, Kim Woo-bin hóa thân thành Genie, linh hồn bị phong ấn trong chiếc đèn thần, có nhiệm vụ ban 3 điều ước cho con người nhưng lại tin rằng bản chất con người vốn ích kỷ và tàn ác. Sau giấc ngủ kéo dài cả ngàn năm, Genie tỉnh giấc và gặp Ka-young (Suzy), một cô gái không biết yêu thương. Câu chuyện giữa họ mở ra trong ranh giới mờ giữa thực và ảo, giữa niềm tin và sự cứu rỗi.

Chia sẻ với The Korea Times, Kim Woo-bin nói rằng anh nhận lời tham gia bộ phim vì đây là một câu chuyện đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Anh thú nhận: “Ban đầu tôi nghĩ đây là một phim hài lãng mạn nhẹ nhàng, nhưng càng đọc kịch bản, tôi càng nhận ra nó sâu sắc và nhân văn hơn nhiều. Mỗi tập phim đều khiến tôi suy nghĩ về bản chất con người và lựa chọn của chính mình”.

Đây là lần thứ ba Kim Woo-bin hợp tác với biên kịch nổi tiếng Kim Eun-sook, người đứng sau loạt phim đình đám A Gentleman’s Dignity (2012), The Heirs (2013) và Guardian: The Lonely and Great God (2016). Kim Eun-sook nói Genie là vai diễn được viết riêng cho Kim Woo-bin. Quả thật, vai diễn đã cho anh cơ hội thể hiện sự linh hoạt trong diễn xuất, vừa lạnh lùng, vừa ẩn chứa một nỗi cô đơn dài vô tận.

Kim Woo-bin và mái tóc dài khác lạ trong phim. Ảnh: Netflix
Kim Woo-bin và mái tóc dài khác lạ trong phim - Ảnh: Netflix

Trong phim, Kim Woo-bin xuất hiện với tạo hình tóc dài chấm lưng, khác hẳn hình ảnh lạnh lùng, hiện đại thường thấy của anh. Một số khán giả ban đầu bày tỏ sự ngạc nhiên, nhưng Kim Woo-bin cho rằng điều đó hoàn toàn có lý do. Anh kể: “Tóc dài là chi tiết được ghi rõ trong kịch bản. Một linh hồn sống hàng ngàn năm thì tóc không thể ngắn gọn gàng như người bình thường được. Tôi chỉ thấy vui vì được thử điều gì đó khác biệt. Chỉ có điều… mái tóc thật sự nặng!”.

Bộ phim gồm 13 tập, được kỳ vọng trở thành một trong những dự án chủ lực của Netflix Hàn Quốc cuối năm 2025. Dù quá trình quay gặp thay đổi đạo diễn giữa chừng, Kim Woo-bin vẫn giữ tinh thần lạc quan: “Phản ứng của khán giả luôn đa dạng, và tôi trân trọng mọi ý kiến. Điều quan trọng là họ đã xem và chia sẻ cảm xúc của mình”.

Tận tâm với vai diễn

Điều khiến khán giả càng thêm nể phục là Kim Woo-bin đã tự học tiếng Ả Rập trong nhiều tháng để thể hiện chân thực nhân vật thần đèn có nguồn gốc Trung Đông. Theo ê-kíp sản xuất, anh nghe lại từng câu thoại rất nhiều lần, nhờ huấn luyện viên ngôn ngữ chỉnh phát âm và nhịp điệu để tạo cảm giác vừa uy nghi vừa trầm ấm theo đúng tính cách của nhân vật.

Kim Woo-bin thể hiện sự linh hoạt trong diễn xuất khi nhập vai Gennie. Ảnh: Netflix
Kim Woo-bin thể hiện sự linh hoạt trong diễn xuất khi nhập vai Gennie - Ảnh: Netflix

Trên phim trường, anh thường xuyên mang tai nghe, lẩm nhẩm từng câu thoại dù đang chụp hình hay nghỉ giải lao. Chính sự tận tâm đó khiến khán giả đã nhận xét đầy thán phục: “Giọng anh ấy trầm ấm hơn cả khi nói tiếng Hàn và nghe tiếng Ả Rập lại càng quyến rũ hơn”.

Bên cạnh đó, Kim Woo-bin còn phải tập luyện thể lực và kỹ thuật nhào lộn cho các cảnh hành động sử dụng dây cáp, quay trong phông xanh. Đội ngũ hậu trường cho biết anh luôn là người đến sớm nhất và rời phim trường muộn nhất, thể hiện tinh thần làm việc chuyên nghiệp đến từng chi tiết.

Dưới lớp vỏ hoài nghi, lạnh lùng, thần đèn của Kim Woo-bin dần bộc lộ sự ấm áp khi tiếp xúc với Ka-young. Nam diễn viên cho biết anh muốn khắc họa nhân vật này như một người từng bị tổn thương bởi con người, nhưng vẫn khao khát được tin tưởng và yêu thương lại.

Diễn viên Kim Woo-bin. Ảnh: Netflix
Diễn viên Kim Woo-bin - Ảnh: Netflix

Khi được hỏi nếu có 3 cơ hội như nhân vật, Kim Woo-bin hóm hỉnh: “Tôi sẽ ước có thêm thời gian để yêu thương nhiều hơn, vì đó là điều con người luôn thiếu nhất.”

Với Genie, Make a Wish, Kim Woo-bin không chỉ ước cho nhân vật của mình sống lại, mà còn đánh dấu sự trở lại đáng nhớ của chính anh, một thần đèn biết cười, biết khóc và có thể khiến cả thế giới tin rằng phép màu vẫn tồn tại.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI