Dù gây tranh cãi, 'Thần đèn ơi, hãy ước đi!' (Genie, Make a Wish!) vẫn lọt top 3 Netfilx toàn cầu

13/10/2025 - 09:21

PNO - Ra mắt trên Netflix vào tháng 10, Thần đèn ơi, hãy ước đi! (Genie, Make a Wish!) là một trong những bộ phim Hàn được bàn tán nhiều nhất năm 2025. Bộ phim do biên kịch Kim Eun-sook – tác giả của những siêu phẩm như "The Glory" (2022), "Goblin" (2016), "Mr. Sunshine" (2018) – chắp bút, với sự góp mặt của hai ngôi sao đình đám Kim Woo-bin và Suzy.

Từ ý tưởng gây tranh cãi

Tác phẩm được giới thiệu là sự pha trộn giữa thần thoại, triết lý đạo đức và hài lãng mạn. Kim Woo-bin hóa thân thành Genie, một nhân vật huyền thoại từng từ bỏ phép thuật, cho đến khi định mệnh đưa anh gặp Ka-young (Suzy), cô gái mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, gần như không biết thế nào là cảm xúc của con người.

Genie, Make a Wish! gây tranh cãi khi vừa được phát trên Netflix
Genie, Make a Wish! gây tranh cãi khi vừa được phát trên Netflix. Ảnh: Netflix

Ngay trước khi phát hành, phim đã gây tranh cãi khi nhân vật Genie được xây dựng dựa trên hình tượng Iblis. Biểu tượng của cái ác trong văn hóa Hồi giáo được lãng mạn hóa thành nhân vật trung tâm khiến nhiều khán giả phản ứng.

Bỏ qua yếu tố tôn giáo, câu hỏi đặt ra là: liệu tác phẩm mới của Kim Eun-sook có thực sự là một điều ước thành hiện thực, hay chỉ là một thử nghiệm đầy mơ hồ khi kết hợp tính huyền ảo, thần thoại trong câu chuyện tình yêu đời thường?

Dù mang yếu tố giả tưởng, hài và triết lý, bộ phim lại thiếu đi phép thuật vốn là thương hiệu của biên kịch Kim Eun-sook. Nếu những tác phẩm trước của bà gây ấn tượng bởi lời thoại sắc sảo và chiều sâu cảm xúc, thì Genie, Make a Wish! lại bị nhận xét là mắc kẹt trong những mảng hài vụng về, nhân vật chưa được phát triển đầy đủ và sự lệch tông giữa bi – hài khiến người xem khó nhập tâm.

Đặc biệt, các tập đầu bị chê là trẻ con, khiên cưỡng và lạm dụng kỹ xảo đồ họa phô trương, khiến những tình huống hài hước trở nên nông cạn, thiếu tự nhiên. Giữa những chủ đề lớn như sự tha hóa của con người, sự sống, cái chết hay luân hồi, lối kể chuyện mang tính hoạt hình hóa làm mất đi chiều sâu mà khán giả kỳ vọng ở một biên kịch nổi tiếng với những tác phẩm nhân văn.

Nhưng ghi điểm ở phần sau

Tuy vậy, từ nửa sau, bộ phim dần lấy lại phong độ. Những tập sau mang đến cảm xúc sâu sắc hơn, khiến người xem khó lòng dừng lại giữa chừng.

Phim dần chinh phục khán giả nhờ yếu tố nhân văn. Ảnh: Netflix
Phim dần chinh phục khán giả nhờ yếu tố nhân văn. Ảnh: Netflix

Tình yêu được khai thác qua nhân vật Ka-young, cô gái mang khuynh hướng tâm lý bệnh lý từ nhỏ, thường mất kiểm soát cảm xúc. Người duy nhất ở bên cô là người bà, bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn, dạy cô cách cảm nhận và bộc lộ cảm xúc.

Những người dân trong làng ban đầu sợ hãi Ka-young, nhưng dần học cách hiểu, giúp cô hòa nhập. Nhờ tình yêu và sự bao dung ấy, Ka-young học được rằng bản chất con người không chỉ do trời sinh ra, mà do chính mình lựa chọn.

Khác với những người chỉ ước cho bản thân, Ka-young dùng ba điều ước của mình để cầu mong điều tốt cho người khác. Câu hỏi “Một người không biết yêu thương có thể ước điều tốt cho người khác không?”, được trả lời bằng sức mạnh của tình thân và cộng đồng.

Biên kịch Kim Eun-sook chia sẻ: “Tôi muốn khơi gợi câu hỏi: Ka-young là người tốt hay kẻ xấu? Bởi điều định nghĩa con người không phải là cách họ sinh ra, mà là lựa chọn họ thực hiện. Cuối cùng, chính tình yêu giữa con người mới giúp chúng ta đưa ra lựa chọn tốt hơn”.

Bên cạnh câu chuyện cảm động, phim còn phản ánh mặt tối của lòng tham thông qua việc “ước điều ước”, nơi sự sa ngã không nằm ở Ka-young mà ở chính những người bình thường quanh cô. Khi họ dần bị tha hóa bởi ham muốn, bộ phim trở nên hấp dẫn hơn, buộc khán giả phải theo dõi đến tập cuối.

là ẩn dụ về hành trình con người đi tìm ý nghĩa của thiện và ác, của yêu thương và ích kỷ. Ảnh: Netflix
Genie, Make a Wish! là ẩn dụ về hành trình con người đi tìm ý nghĩa của thiện và ác, của yêu thương và ích kỷ. Ảnh: Netflix

Phần kết của Genie, Make a Wish được nhiều khán giả và giới phê bình đánh giá là điểm sáng của bộ phim. Nó mở ra những suy ngẫm sâu sắc về bản chất con người, lòng tham, sự cứu rỗi và tái sinh. Câu chuyện không chỉ dừng ở tình yêu giữa Genie và Ka-young, mà còn là ẩn dụ về hành trình con người đi tìm ý nghĩa của thiện và ác, của yêu thương và ích kỷ.

Trong thế giới nơi phép màu có thể thực hiện mọi điều ước, bộ phim đặt ra câu hỏi: “Khi có quyền năng để thay đổi tất cả, con người sẽ chọn cứu người khác hay cứu chính mình?”.

Hành trình của Ka-young, cô gái từng tin rằng mình sinh ra để làm điều xấu, trở thành câu trả lời đẹp đẽ nhất. Khi cô chọn hi sinh để cứu người khác, và Genie đánh đổi sự bất tử để bảo vệ cô, câu chuyện đã vượt khỏi khuôn khổ một phim giả tưởng lãng mạn, trở thành ẩn dụ nhân văn về chuộc lỗi và tái sinh trong tình yêu.

Chính ở khoảnh khắc ấy, Genie, Make a Wish tìm lại được cảm xúc sâu lắng mà những tập đầu còn thiếu, khép lại bằng một thông điệp giản dị nhưng chạm tới trái tim: chỉ có tình yêu và lòng bao dung mới giúp con người trở về với phần thiện trong chính mình.

Thần đèn ơi, ước đi! có thể chưa đạt đến tầm của Goblin hay The Glory, nhưng với những ai thích câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng pha chút huyền ảo, bộ phim vẫn là một lựa chọn giải trí dễ chịu, vừa đủ để mỉm cười sau một ngày dài.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI