“Thảm sát” danh thắng Thất Sơn

03/06/2013 - 17:01

PNO - PN - Núi Két (xã Thới Sơn, Tịnh Biên, An Giang) được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá là nơi đẹp nhất trong dãy Thất Sơn. Tuy nhiên, danh thắng này đang đứng bên bờ nguy cấp bởi nạn khai thác du lịch vắt kiệt tài nguyên và tàn phá cảnh...

“Tham sat” danh thang That Son

Đường dẫn lên khu du lịch núi Két

Núi Két được cơ sở Vân Hà do ông Nguyễn Văn Sơn làm chủ đã đầu tư mô hình du lịch sinh thái. Trái với những lời giới thiệu “có cánh” và vé vào cổng với giá ngất ngưởng, cách làm du lịch ở đây lại thấp đến mức báo động đỏ. Trải rộng trên 20ha chiếm toàn bộ diện tích đắc địa nhất khu vực núi Két, nhưng vừa bước vào khu du lịch sinh thái Vân Hà, chúng tôi đã choáng với nạn tàn phá môi trường. Ngay tại cửa ngõ dẫn lên ngọn núi có độ cao 266m này, người ta đã dùng bê tông cốt thép để xây lên ngọn núi nhân tạo có diện tích khoảng 100m2. Còn tại khu vực danh thắng mỏ Ông Két, chúng tôi tận mắt chứng kiến chuỗi công trình bê tông cốt thép thi nhau bao vây và làm phá vỡ toàn bộ cảnh quan thiên nhiên nơi này.

Ngay tại mặt tiền danh thắng này, người ta đã dựng lên điện thờ hoành tráng với màu sắc sặc sỡ. Từ đây lên đến điện Ngọc Hoàng, ông Sơn còn cho xây hơn chục công trình bê tông cốt thép án ngữ ngay tại các địa điểm có liên quan đến truyền thuyết, như: Sân Tiên, Giếng Tiên, Điện U Minh…

“Tham sat” danh thang That Son

Di tích danh thắng mỏ ông Két bị các công trình bê tông cốt thép lấn át, bao vây

Theo xác nhận của ông Sơn, với giá vé 20.000đ/người/lần lên núi tham quan, bình quân mỗi năm, cơ sở thu vào 700-800 triệu đồng. Đây là số tiền khá lớn so với cơ sở kinh doanh dưới dạng hộ gia đình như Vân Hà. Đó là chưa kể đến số tiền không nhỏ từ các thùng thu tiền khách hành hương mà ông đã rải đều khắp các điện thờ dưới hình thức “quỹ trùng tu” và nhiều khoản thu khác từ việc kinh doanh các dịch vụ du lịch, như: gửi xe, nón, gậy, nước giải khát, ăn uống... Tuy nhiên để đạt được mục đích này, ông Sơn không chỉ phá hủy nhiều tài nguyên vốn không thể tái tạo; không chỉ đốn hạ cây rừng, đục phá đá núi, hay xây dựng hàng chục điện thờ… ông còn cho khắc vào vách núi hàng trăm nội dung liên quan đến tôn giáo nhưng chưa được phép “trưng bày” nơi công cộng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Sơn cho rằng vì muốn “hướng tâm vào cửa thiền” nên đã đầu tư xây dựng núi Két thành nơi “thanh tịnh”. Việc này, theo ông là còn để giúp người đời bỏ thói hư, tật xấu. Vì vậy, từ năm 2000 đến nay, ngoài việc xây điện thờ, đắp tượng nhiều vị thần thánh, ông còn rước thợ từ miền Trung vào khắc “sấm giảng” lên vách đá để khuyên dạy người đời.

Vì sao ông Sơn có thể xây dựng hàng loạt công trình trên núi Két, trong đó có không ít công trình “có vấn đề”? Chúng tôi rất mong sớm có câu trả lời từ người có trách nhiệm.

 Trường An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI