PNO - Chẳng may, chị và L. đã ở trong mối quan hệ “một bên mải cho, và một bên mải nhận” quá lâu. Chị đã mệt mỏi mà không nhận ra...
Chia sẻ bài viết: |
Tú Hiên 26-09-2023 10:09:07
Chị cứ thẳng thắn mời đi thôi. Miệng thiên hạ, có đàm tiếu một thời gian rồi cũng im, còn hơn mình bực bội hoài.
Thanh Minh 26-09-2023 05:25:32
Làm ơn mắc oán là vậy đó. Mà chuyện con cáo thì một chân vào nhà, rồi sau đó là nhảy luôn vào chiếm có rành rành sao còn không rút kinh nghiệm.
Bá Kiên 24-09-2023 16:25:57
Bạn hoàn toàn có thể lấy quyền chủ nhà để mời họ ra khỏi nhà mình, bạn ạ.
Oanh 24-09-2023 16:22:30
Trời, nhà của mình mà để người khác ngang nhiên dẫn bồ về ở, coi sao được chị?
Loan Phụng 24-09-2023 16:21:15
Sao lại có người không biết điều như vậy trên đời nhỉ?
Chỉ khi tự băng bó vết thương cho mình, em mới gượng nhẹ với bản thân để không đau đớn kéo dài, mòn mỏi thêm nữa.
Người ta nói con gái thường có khuynh hướng chọn người yêu, chọn chồng giống cha mình nếu con ngưỡng mộ và yêu thương cha.
Phụ nữ đẹp, giỏi giang trên đời này rất nhiều, chỉ có cách nâng cao “sức đề kháng” của gia đình mình mới không sợ sự xâm nhập của “cá thể lạ”.
Buông bỏ một hy vọng mong manh, một tương lai bất trắc chính là tạo cho mình cơ hội hạnh phúc.
Người vợ đang giằng xé giữa việc chăm sóc chồng bệnh tật và nỗi đau bị hành hạ tinh thần. Làm sao để vừa không tàn nhẫn, vừa bảo vệ chính mình?
Bạn không thể đánh đổi tuổi trẻ, tâm hồn và những khát khao chân chính của mình lấy sự yên ổn cho chồng bạn.
Nóng vội hoặc gây áp lực có thể làm chuyện tệ hơn, có khi đã mất tiền còn mất luôn tình cảm gia đình.
Đừng để tiền bạc xen vào các mối quan hệ tình cảm, nhất là khi mối quan hệ đó còn chưa rõ ràng.
Im lặng gây ức chế mà đối đầu khiến mâu thuẫn leo thang. Em nên tiếp nhận lời mẹ góp ý và dung hòa điều mẹ muốn với bản sắc của mình.
Hãy thể hiện thiện chí muốn chăm sóc gia đình và cố gắng thu xếp thời gian.
Đám cưới nên là kết quả tự nhiên của tình yêu và sự sẵn sàng chứ không phải là giải pháp cho bất kỳ áp lực nào.
Hãy nói cho anh ấy hiểu rằng em không muốn bỏ bê bản thân, không muốn trở nên xấu xí nhưng em cũng có những khó khăn riêng.
Yêu một người là chấp nhận con người họ chứ không phải cố gắng biến họ thành một hình mẫu khác.
Đã đến lúc cần nhắc nhở cho "người mẹ cuồng con" biết rằng yêu con không có nghĩa quên mất người bạn đời.
Phải chuẩn bị những gì để trở thành người mẹ kế tốt, được con chồng chấp nhận, yêu thương trong khi em chưa từng lập gia đình?
Chị cần hiểu rõ liệu anh ấy có còn muốn cùng chị vun vén tổ ấm này và liệu với anh ấy, cuộc hôn nhân này có là một sự cùng nhau...
Vợ chồng không nhất thiết phải kè kè bên nhau 24/7 mới gọi là yêu.
Nếu em thật sự có giá trị với anh ta, liệu anh ta có để em mòn mỏi, đau khổ, tuyệt vọng đến mức này?