Sợ mẹ yêu nhầm người không tốt

12/10/2025 - 08:00

PNO - Hạnh Dung tin rằng nếu yêu con, quan tâm tới cảm nhận của con, mẹ sẽ có cách hành xử phù hợp để nhìn nhận lại mối quan hệ cũng như bảo đảm sự an toàn cho con.

Cô Hạnh Dung kính mến,

Ba mẹ con ly hôn đã được gần 3 năm, con ở với mẹ. Ba hay đi công tác xa nhưng vẫn quan tâm, thường gọi điện, nhắn tin, gửi quà cho con. Được ba và mẹ yêu thương, con cũng dần nguôi ngoai nỗi đau gia đình tan vỡ.
Năm nay con học lớp Chín. Con muốn mọi thứ cứ mãi như vậy, ít ra tới khi con học xong nhưng có vẻ không được nữa rồi vì gần đây con để ý thấy mẹ như đang có tình yêu. Mẹ hay đưa một chú về nhà hoặc cùng đi ăn kem, xem phim, cà phê (những lần như vậy con đều đi chung). Chú này đẹp trai, phong độ, ăn nói ngọt ngào nhưng sao con không có cảm tình, chỉ thấy chú không thật. So với ba con, chú này không đáng tin cậy bằng, lại còn trẻ hơn mẹ, con sợ mẹ tiến tới sẽ khổ. Chưa kể không ít lần con còn bắt gặp ánh mắt (có vẻ) không nghiêm túc của chú dành cho con.

Có phải con ích kỷ khi không muốn mẹ yêu người khác? Con phải làm sao để mẹ không tiếp tục có tình cảm với chú ấy nữa?

Minh An (Cà Mau)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Minh An thương,

Cảm ơn con đã tin cậy và gửi cho Hạnh Dung những nỗi niềm sâu kín. Ở lứa tuổi dậy thì nhiều biến động, con lại phải trải qua sự đổ vỡ của cha mẹ, áp lực học tập năm cuối cấp và giờ là một mối quan hệ mới của mẹ có khả năng làm thay đổi cuộc sống của 2 mẹ con.

Con không hề ích kỷ. Những lo lắng ấy thể hiện con là cô bé nhạy cảm, có trách nhiệm, yêu thương cha mẹ và mong muốn bảo vệ người thân của mình. Qua thư, Hạnh Dung cảm nhận cha mẹ con cũng rất yêu thương con và con sẽ không đơn độc. Đừng ngại ngần chia sẻ với mẹ những gì con đang lo lắng một cách nhẹ nhàng, thân tình. Trong cuộc trò chuyện ấy, hãy cho mẹ biết con ủng hộ việc mẹ tìm người tâm đầu ý hợp và mong mẹ được hạnh phúc. Tuy nhiên, người bạn của mẹ gây cho con những cảm giác chưa an tâm - kể cả cách hành xử với mẹ và ánh mắt khác lạ chú ấy dành cho con. Hãy cho mẹ hiểu con không hề có thành kiến với bạn mẹ, tất cả nhận xét hoàn toàn là khách quan để mẹ có thêm thông tin đưa ra quyết định sáng suốt. Hạnh Dung tin rằng nếu yêu con, quan tâm tới cảm nhận của con, mẹ sẽ có cách hành xử phù hợp để nhìn nhận lại mối quan hệ cũng như bảo đảm sự an toàn cho con.

Trường hợp sau khi đã tâm sự với mẹ mà vẫn chưa thấy mọi việc chuyển biến, con vẫn sống trong trạng thái bất an thì có thể chia sẻ với ba, với cô giáo hay một người thân cả mẹ và con đều tin tưởng. Người đó sẽ giúp con xử lý những tình huống con không thể giải quyết một mình. Con đã lớn, những gì khiến con cảm thấy không thoải mái, không an toàn, con hoàn toàn có thể nhận ra và chọn cách tự bảo vệ mình; bên cạnh việc phát đi thông tin, tín hiệu để được người khác giúp đỡ. Đừng im lặng giữ trong lòng, con nhé!

Việc quan trọng nhất của con bây giờ là giữ sức khỏe, tinh thần ổn định, tập trung học tập thật tốt cho năm cuối cấp. Những cuộc hẹn đi chơi, xem phim, cà phê với mẹ và bạn mẹ, nếu không thích, con có quyền từ chối lịch sự, lễ phép. Nếu nhà chỉ có 2 mẹ con, con không nên cho người khác vào khi không có mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy bên cạnh. Chúc con vui, khỏe, học tốt.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI