151.000 thí sinh TPHCM bước vào kỳ thi lớp Mười trong thời tiết mát mẻ

01/06/2026 - 07:00

PNO - Trong tiết trời mát mẻ sáng 1/6, hơn 151.000 thí sinh tại TPHCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp Mười công lập với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Ngay từ sáng sớm, tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố, đông đảo thí sinh đã có mặt để kiểm tra lại giấy tờ, dụng cụ học tập và ổn định tâm lý trước khi bước vào môn thi đầu tiên.

Thời tiết tại TPHCM sáng nay khá dễ chịu, trời mát, thuận lợi cho việc di chuyển. Tại nhiều điểm thi, phụ huynh đưa con đến từ sớm rồi đứng chờ phía ngoài cổng trường, liên tục dặn dò, động viên con giữ bình tĩnh trước giờ làm bài.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo có mặt rất sớm để bước vào kỳ thi này - Ảnh: Nguyễn Loan
Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo có mặt rất sớm để bước vào kỳ thi này - Ảnh: Nguyễn Loan

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường An Phú Đông, TPHCM), không khí từ sáng sớm đã nhộn nhịp nhưng trật tự. Nhiều thí sinh tranh thủ xem lại công thức, ghi chú hoặc những phần kiến thức dễ nhầm trước giờ vào phòng thi. Một số em ngồi thành nhóm nhỏ cùng bạn bè ôn bài phút cuối, trong khi nhiều em chọn đứng riêng một góc để giữ tâm lý thoải mái.

Có mặt tại điểm thi từ hơn 6g, em Nguyễn Minh Anh học sinh lớp Chín Trường THCS Trần Hưng Đạo - cho biết, bản thân khá hồi hộp dù đã chuẩn bị cho kỳ thi này từ nhiều tháng nay.

“Em ôn tập từ khoảng đầu học kỳ 2, tập trung nhiều vào Toán và tiếng Anh vì đây là hai môn em thấy dễ mất điểm nếu chủ quan. Tối qua em cố ngủ sớm để giữ sức nhưng sáng nay vẫn thấy run. Em chỉ mong mình bình tĩnh để làm bài đúng với khả năng” - Minh Anh chia sẻ.

Trong khi đó, giáo viên chủ nhiệm các trường có thí sinh dự thi tại đây cũng lo lắng, điểm danh từng học sinh, sợ các em bỏ quên, trễ giờ - Ảnh: Nguyễn Loan
Trong khi đó, giáo viên chủ nhiệm các trường có thí sinh dự thi tại đây cũng lo lắng, điểm danh từng học sinh, sợ các em bỏ quên, trễ giờ - Ảnh: Nguyễn Loan

Trong khi đó, em Trần Gia Hân bước vào kỳ thi với tâm trạng vừa áp lực, vừa háo hức. Theo Gia Hân, ngoài việc học trên lớp, em tự lập thời gian biểu ôn tập tại nhà, chia nhỏ từng chuyên đề để ôn lại kiến thức trong gần 3 tháng qua.

“Những ngày gần thi em chủ yếu làm đề, bấm giờ như thi thật để quen áp lực phòng thi. Hôm nay em hơi hồi hộp nhưng cũng thấy tự tin hơn vì mình đã cố gắng hết sức. Em chỉ mong làm bài thật cẩn thận, không bị mất điểm ở những câu mình biết” - Gia Hân nói.

Nhiều thí sinh tới sớm tranh thủ ăn sáng, dò lại bài trước khi vào phòng thi - Ảnh: Nguyễn Loan
Nhiều thí sinh tới sớm tranh thủ ăn sáng, dò lại bài trước khi vào phòng thi - Ảnh: Nguyễn Loan

Tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc), có 28 phòng thi với 643 thí sinh dự thi. Từ trước 6g, nhiều học sinh đã có mặt.

Thanh Nhã - học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc) - cho biết, em khá hồi hộp trước bài thi ngữ văn vì đây là môn em lo lắng nhất trong kỳ thi. Để chuẩn bị cho môn thi này, tối trước ngày thi, em đã ôn lại phần mở bài, các dẫn chứng và những nội dung trọng tâm đã học.

"Em cố gắng ôn lại tất cả những gì mình có thể" - Thanh Nhã nói. Nữ sinh đặt mục tiêu đạt trên 7,5 điểm môn ngữ văn nhưng thừa nhận bản thân vẫn chưa thực sự tự tin. Trong khi đó, với hai môn còn lại, em cảm thấy yên tâm hơn.

Nguyễn Hoàng Sơn Nam - học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng - cho biết: Em có chút hồi hộp khi bước vào môn thi đầu tiên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để làm bài thật tốt. Em hi vọng đề thi sẽ ra chủ đề về học đường, vì bản thân em có nhiều kiến thức, kinh nghiệm liên quan. "Em sẽ cố gắng hết sức để được tối thiểu là 7 điểm để vào nguyện vọng 1 Trường THPT Marie Curie".

Còn Phạm Minh Quân - bạn học của Sơn Nam - thì mong đề thi đề cập đến trí tuệ nhân tạo (AI), một chủ đề đang nhận được nhiều sự quan tâm trong cuộc sống hiện nay. Đây là môn thi em tự tin đã ôn luyện nhiều nhất nên không quá lo lắng.

Đôi bạn Trường THCS Hai Bà Trưng đặt hi vọng đậu vào nguyện vọng 1 - Ảnh: Trang Thư
Đôi bạn Trường THCS Hai Bà Trưng đặt hi vọng đậu vào nguyện vọng 1 - Ảnh: Trang Thư

Theo ghi nhận, lực lượng tình nguyện viên, cán bộ coi thi và công an khu vực cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh vào đúng phòng thi, giúp buổi thi diễn ra thuận lợi, an toàn.

Kỳ thi tuyển sinh lớp Mười công lập năm nay tại TPHCM được xem là kỳ thi đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh thành phố vừa hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây cũng là kỳ thi tuyển sinh lớp Mười đầu tiên của TPHCM sau dấu mốc này.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, năm nay toàn thành phố có 151.269 thí sinh đăng ký dự thi - mức cao nhất từ trước đến nay. Với số lượng thí sinh đông kỷ lục, công tác tổ chức kỳ thi được chuẩn bị kỹ lưỡng ở nhiều khâu, từ bố trí điểm thi, nhân sự coi thi đến phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, an toàn cho thí sinh tham gia dự thi.

Không chỉ là kỳ thi chuyển cấp quan trọng đối với học sinh lớp Chín, kỳ thi lớp Mười năm nay còn nhận được sự quan tâm lớn của phụ huynh và xã hội bởi mức độ cạnh tranh vào các trường công lập vẫn ở mức cao tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp Mười năm học 2026-2027 tại TPHCM diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/6. Thí sinh dự thi vào lớp Mười THPT công lập đại trà sẽ thực hiện 3 bài thi bắt buộc gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán.

Chi tiết lịch thi các môn như sau:

Ngày 1/6 (Thứ Hai):

- Buổi sáng (08:00 - 10:00): Thi môn ngữ văn (Thời gian làm bài: 120 phút).

- Buổi chiều (14:00 - 15:30): Thi môn ngoại ngữ (Thời gian làm bài: 90 phút).

Ngày 2/6 (Thứ Ba):

- Buổi sáng (08:00 - 10:00): Thi môn toán (Thời gian làm bài: 120 phút).

- Buổi chiều: Thi các môn chuyên hoặc tích hợp (dành cho thí sinh có đăng ký nguyện vọng chuyên/tích hợp).

Nguyễn Loan - Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI