Sân bay liên tiếp hỗn loạn vì fan K-pop

02/08/2025 - 20:29

PNO - Từ vụ ca sĩ V (BTS) bị vây kín đến quản lý ZEROBASEONE xô xát fan, sân bay liên tiếp hỗn loạn vì fan K-pop.

Sân bay “vỡ trận” vì idol K-pop

Đầu tháng 7/2025, hình ảnh nam ca sĩ V (BTS) bị hàng trăm fan vây kín tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) lan truyền với tốc độ chóng mặt. V lọt thỏm giữa vòng vây, phải dùng tay che mặt vì lo sợ trước sự hỗn loạn. Đây là lần đầu anh lộ diện sau khi xuất ngũ. Điều này càng khiến fan đổ xô đến sân bay để “gặp cho bằng được”. Đám đông chen lấn đến mức có người ngã nhào ngay trước mặt V. Ngay khi lên máy bay, anh đã viết lời nhắn nhủ fan hãy giữ trật tự nơi công cộng.

V (BTS) trong vòng vây hỗn loạn của fan tại sân bay Incheon. Ảnh: Cắt từ clip của Xportsnews
V (BTS) trong vòng vây hỗn loạn của fan tại sân bay Incheon - Ảnh: Cắt từ clip của Xportsnews

Mới nhất, ngày 31/7, một sự cố khác xảy ra tại sân bay Incheon khi nhóm ZEROBASEONE chuẩn bị đi Los Angeles tại sân bay Incheon. Video lan truyền trên mạng cho thấy một người quản lý của nhóm (đội nón đen) đã xô đẩy thô bạo và thậm chí đấm vào mặt một fan nữ đang cầm điện thoại quay phim giữa khung cảnh hỗn loạn, khiến cộng đồng fan và cư dân mạng phẫn nộ. Công ty quản lý WAKEONE xác nhận người này là nhân viên của nhóm, song không đưa ra lời xin lỗi trực tiếp. Cư dân mạng phẫn nộ, tranh cãi nổ ra gay gắt giữa việc bảo vệ idol và hành vi quá khích của quản lý.

Từ các vụ của V, ZEROBASEONE, đến sự việc Byun Woo-suk từng bị chỉ trích vì thuê vệ sĩ chắn lối đi sân bay, có thể thấy việc fan tụ tập gây rối trật tự đã trở thành vấn đề lặp lại, ngày càng khó kiểm soát.

Fan chen lấn xô đẩy để được chụp ảnh với thần tượng - Ảnh: cắt từ clip của Xportsnews
Fan chen lấn, xô đẩy để được chụp ảnh với thần tượng - Ảnh: cắt từ clip của Xportsnews

Khi lòng yêu mến vượt giới hạn

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hỗn loạn này là sự rò rỉ lịch trình di chuyển của idol. Dù có nỗ lực giữ bí mật, thông tin giờ bay, cổng xuất phát vẫn xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Một số đến từ nhân viên hàng không, số khác do chính fan chia sẻ nội bộ.

Sân bay, nơi công cộng đang dần bị biến thành "fan meeting tự phát", nơi các fan cuồng tìm mọi cách tiếp cận idol. Một bộ phận fan thậm chí tự hào vì “chạm được thần tượng”, bất chấp nguy hiểm. Trong cơn phấn khích, đám đông có thể xô ngã nhau, va vào hành khách thường, hoặc khiến nghệ sĩ bị thương.

Về phía nghệ sĩ, họ vừa chịu rủi ro thể chất, vừa mệt mỏi tinh thần vì không còn quyền riêng tư. Nhiều idol tâm sự họ không dám ăn mặc chỉn chu ra sân bay, nhằm tránh sự chú ý của fan. Không ít fan chân chính cũng cảm thấy mệt mỏi và lo sợ vì bị đánh đồng với nhóm fan cuồng.

Fan vây kín thần tượng ở sân bay, hình ảnh phổ biến ở sân bay Incheon, Ảnh: Xportsnews
Fan vây kín thần tượng ở sân bay, hình ảnh phổ biến ở sân bay Incheon - Ảnh: Xportsnews

Sự hỗn loạn không chỉ ảnh hưởng đến thần tượng và người hâm mộ mà còn gây nguy cơ mất an toàn cho toàn bộ hoạt động sân bay. Từng có một số chuyến bay phải trì hoãn do lối đi bị chặn, nhân viên an ninh không thể kiểm soát kịp. Những hành vi như xô đẩy, chắn lối ra vào hay hành hung cũng có thể bị xử lý theo quy định hàng không quốc tế.

Khôi phục chiến dịch Purple Line (ruy băng tím)

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của thực trạng fan làm náo loạn sân, cả người hâm mộ lẫn giới giải trí Hàn Quốc đang đưa ra nhiều sáng kiến nhằm giữ trật tự tại sân bay mà vẫn duy trì được tình cảm fan - idol

Ca sĩ V (BTS) đã kêu gọi khôi phục chiến dịch “Purple Line”, chiến dịch do fandom ARMY từng khởi xướng nhằm tự tổ chức hàng rào fan, giữ khoảng cách với thần tượng tại sân bay. V hóm hỉnh nói nếu fan trật tự, anh sẵn sàng ăn mặc đẹp trở lại khi xuất hiện trước công chúng.

Sân bay Incheon cũng đã triển khai lối đi riêng cho nghệ sĩ, sử dụng cổng phụ dành cho phi hành đoàn để hạn chế đụng độ đám đông. Một số fandom lớn chủ động cử người giữ trật tự, phát thông báo nội bộ và ngăn chặn fan quá khích.

Điều đáng mừng là các idol ngày càng cất tiếng nói mạnh mẽ hơn. Họ nhắc nhở fan rằng “sân bay không phải là nơi để thần tượng tỏa sáng” mà là không gian công cộng. Hành vi ủng hộ, nếu thiếu ý thức, có thể biến tình cảm đẹp thành nỗi ám ảnh cho chính người hâm mộ và người được hâm mộ.

Hiện tượng fan K-pop gây náo loạn sân bay là mặt trái của sức hút thần tượng, khi tình yêu cuồng nhiệt vượt khỏi giới hạn kiểm soát. Văn hóa fandom K-pop đang đứng trước ngã rẽ: tiếp tục để cảm xúc lấn át lý trí, hay cùng nhau xây dựng hình ảnh văn minh, văn hóa.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI