Phường Xóm Chiếu tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ dịp 8/3

06/03/2026 - 17:48

PNO - Hội LHPN phường Xóm Chiếu, TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026) và 1986 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Bà Hoàng Thị Bích Loan - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Xóm Chiếu - cho biết, trong tháng Ba, Hội LHPN phường cùng các chi hội đã triển khai nhiều phần việc ý nghĩa. Thông qua các hoạt động, Hội mong muốn góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Hội LHPN phường cùng các chi hội cũng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đầy đủ và đúng quy định.

Hội LHPN phường cùng 25 chi hội đã triển khai nhiều công trình, mô hình và phần việc thiết thực hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, cộng đồng
Hội LHPN phường cùng 25 chi hội đã triển khai nhiều công trình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và cộng đồng

Để thực hiện chủ đề năm 2026 “Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống; hành động vì sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố”, Hội LHPN phường cùng 25 chi hội đã triển khai nhiều công trình, mô hình và phần việc thiết thực. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành cũng như chất lượng sinh hoạt hội viên.

ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số” với 19 thành viên
Hội LHPN phường ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số” với 19 thành viên

Nhiều công trình tiêu biểu đã được triển khai như: “Đồng hành cùng phụ nữ vượt khó - vững bước thoát nghèo”, “Ứng dụng công nghệ - trao ngay kiến thức”, “Tủ sách phụ nữ - gia đình hạnh phúc”, “Thương nhân đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy”, “Kết nối nguồn lực hỗ trợ phụ nữ vượt khó, thoát tín dụng đen”, “Nụ cười cho em”, “Vòng tay sẻ chia”, “Vì sức khỏe phụ nữ”, cùng với công trình tuyến hẻm 469 Đoàn Văn Bơ “Văn minh - an toàn - muôn sắc hoa”, mô hình “Giáo họ không rác”… Các hoạt động này góp phần chăm lo đời sống hội viên, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng bộ phận xây dựng tổ chức - Kiểm tra Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng bộ phận xây dựng tổ chức - Kiểm tra Hội LHPN TPHCM trao quà an sinh đến các dì, chị phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số” với 19 thành viên, do chị Lê Hồng Ngọc làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ được thành lập nhằm tạo môi trường để hội viên phụ nữ học tập, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau nâng cao kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong lao động, kinh doanh, quản lý gia đình cũng như tham gia các hoạt động Hội. Mô hình này góp phần giúp phụ nữ thích ứng với xu hướng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đời sống trong thời đại công nghệ.

Hội trao tặng 2 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt
Hội trao tặng 2 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt

Dịp này, Hội LHPN phường cũng trao 30 phần quà an sinh xã hội đến phụ nữ neo đơn, nữ công nhân và hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, trao tặng 2 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt, thể hiện tinh thần sẻ chia và truyền thống “phụ nữ giúp nhau vươn lên trong cuộc sống”.

Tại buổi họp mặt, Hội LHPN phường còn tổ chức các gian hàng áo dài yêu thương, viết chữ thư pháp...để các chị em cùng
Hội LHPN phường còn tổ chức gian hàng áo dài yêu thương, viết chữ thư pháp...

Nhận được thẻ bảo hiểm y tế, bà Phạm Thị Thu (61 tuổi, khu phố 20) xúc động chia sẻ, gia đình bà có nhiều người đau bệnh, bà từng phẫu thuật ung thư vú và phải đi khám bệnh định kỳ tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hội. Thẻ bảo hiểm cũ sắp hết hạn khiến bà lo lắng, nhờ sự quan tâm của Hội phụ nữ, bà yên tâm hơn. “Bệnh tật còn dai dẳng, nhờ sự quan tâm của các cô, các chị trong Hội phụ nữ mà tôi thấy ấm lòng hơn. Chỉ mong có sức khỏe để sống vui cùng con cháu” - bà Thu bày tỏ.

Hải Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI