Trao yêu thương, tiếp sức trẻ em vượt khó vươn lên

05/06/2026 - 22:00

PNO - Chiều 5/6, Hội LHPN TPHCM phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Vòng tay yêu thương”.

Quang cảnh chương trình
Quang cảnh chương trình - Ảnh: TN

Hoạt động nhằm chăm lo, động viên và lan tỏa yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em mồ côi do đại dịch COVID-19 trên địa bàn 7 xã: Tân Nhựt, Bình Chánh, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Bình Hưng và Hưng Long.

Dịp này, Hội LHPN TPHCM phối hợp với Tập đoàn Đại Dũng và Quỹ Hành trình gieo yêu thương trao tặng 130 phần quà, mỗi phần trị giá 800.000 đồng cùng các nhu yếu phẩm.

Các em thiếu nhi tham dự chương tình. Ảnh: TN
Các em thiếu nhi tham dự chương tình - Ảnh: TN

Phát biểu tại chương trình, bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM - gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành và địa phương đã luôn chung tay cùng Hội trong công tác chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những em mồ côi cha, mẹ hoặc người thân do đại dịch COVID-19.

Theo bà Trịnh Thị Thanh, dù phải trải qua nhiều mất mát, thiệt thòi nhưng các em vẫn luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Chính vì vậy, sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của cộng đồng là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

“Mỗi phần quà trao đến các em hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng của các cô chú, anh chị dành cho các em. Mong các em luôn giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục chăm ngoan, học giỏi và rèn luyện tốt để trở thành những công dân có ích cho xã hội” - bà Trịnh Thị Thanh nhắn nhủ.

Những phần quà không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: TN
Những phần quà không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống - Ảnh: TN

Em Trần Đăng Nguyên (10 tuổi, xã Tân Vĩnh Lộc) là một trong những thiếu nhi mồ côi được nhận quà tại chương trình. Cha mất do COVID-19, hiện em sống cùng mẹ và em nhỏ trong một phòng trọ thuê. Mẹ em trước đây là công nhân nhưng đã mất việc do doanh nghiệp cắt giảm lao động, hiện làm nhiều công việc tự do để trang trải cuộc sống. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, Nguyên vẫn luôn chăm chỉ học tập và nỗ lực vươn lên.

Em Trần Đăng Nguyên chia sẻ: “Con rất vui và xúc động khi nhận được món quà này. Con cảm ơn các cô chú đã dành cho con và các bạn nhiều sự quan tâm, yêu thương. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, chăm ngoan để trở thành người có ích và sau này cũng có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như con hôm nay.”

Cùng ngày, Hội Phụ nữ khối Cơ quan Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ trẻ thơ” năm 2026 nhằm tuyên dương, động viên các em là con hội viên phụ nữ có thành tích xuất sắc trong học tập, trẻ em yếu thế trên địa bàn 7 xã.

Hội Phụ nữ khối Cơ quan Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ trẻ thơ”
Hội Phụ nữ khối Cơ quan Bộ Tư lệnh TPHCM thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ trẻ thơ” trao quà yêu thương đến các em nhỏ - Ảnh: TN

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 50 suất học bổng cho con hội viên phụ nữ thuộc Khối Cơ quan, Phòng thủ khu vực 3, Phòng thủ khu vực 4 có thành tích học tập xuất sắc nhiều năm liền và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi trên địa bàn xã Tân Nhựt; đồng thời trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó, học tốt.

Hải Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI