Vượt khó làm giàu, trọn tình với người lao động và công tác hội

05/06/2026 - 06:28

PNO - Vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, chị Nguyễn Thùy Trang đã xây dựng được mô hình sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập cao.

Một ngày giữa tháng Năm, chúng tôi đến thăm xưởng sản xuất của Công ty TNHH một thành viên Yến nhà Ngọc Phạm ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM. Trong không gian thoang thoảng mùi yến, 20 công nhân đang chăm chỉ làm việc. Đến giờ nghỉ trưa, chị Nguyễn Thùy Trang - 43 tuổi, Giám đốc công ty - hỏi ý kiến mọi người rồi đi mua chè về đãi công nhân.

Chị Nguyễn Thùy Trang (thứ tư từ trái qua) - Giám đốc Công ty Yến nhà Ngọc Phạm - cùng hội viên phụ nữ phường Thủ Dầu Một chuẩn bị các suất ăn yêu thương trao cho người nghèo
Chị Nguyễn Thùy Trang (thứ tư từ trái qua) - Giám đốc Công ty Yến nhà Ngọc Phạm - cùng hội viên phụ nữ phường Thủ Dầu Một chuẩn bị các suất ăn yêu thương trao cho người nghèo

Xuất thân từ gia đình thuần nông ở Đắk Lắk với cuộc sống bấp bênh, hơn 3 năm trước, chị Nguyễn Thị Hướng Dương (43 tuổi) quyết định về TPHCM tìm công việc ổn định để lo tương lai cho các con. May mắn, chị Dương được chị Trang nhận vào làm việc tại công ty của mình. Sau hơn 3 năm học và làm, hiện chị Dương đã nắm vững các công đoạn của nghề yến, có thu nhập ổn định hơn 10 triệu đồng/tháng, cuộc sống cũng tốt hơn. Nhưng điều khiến chị Dương gắn bó không chỉ là thu nhập ổn định mà còn bởi sự quan tâm, sẻ chia của chị chủ. Ngoài tạo cơ hội việc làm, chị Trang còn thường xuyên hỗ trợ học phí cho con em công nhân, tặng nhu yếu phẩm, thưởng khi làm việc đạt năng suất, chăm lo lúc ốm đau. Nhờ vậy mà mọi người đều có động lực để cố gắng, yên tâm gắn bó.

Là một dược sĩ kinh doanh thuốc tây, năm 2017, chị Nguyễn Thùy Trang rẽ sang lĩnh vực yến sào - một lựa chọn mà chị thừa nhận là liều lĩnh. Những ngày đầu khởi nghiệp là chuỗi ngày vật lộn với muôn vàn khó khăn. Với số vốn ban đầu chỉ hơn 50 triệu đồng, áp lực về tài chính đè nặng, chị gần như phải ôm tất cả mọi việc như leo lên nhà hái yến, nhặt lông, sơ chế, đóng gói… “Làm hết mọi việc nên rất mệt. Nhưng mình không làm thì cũng chẳng có ai làm thay” - chị Trang nhớ lại.

Không dừng lại ở khâu sản xuất, chị Trang còn tìm hiểu về công nghệ chế biến, thiết kế bao bì để hoàn thiện việc đăng ký thương hiệu, xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm định chất lượng. Rồi cũng chính chị mang từng hộp yến đi giới thiệu khắp nơi, chạy xe máy đi giao từng đơn hàng nhỏ lẻ.

Sau nhiều năm gầy dựng, sản phẩm yến sào của chị dần được thị trường đón nhận. Từ một cơ sở nhỏ, sản phẩm giờ không chỉ bán tại địa phương mà còn có cửa hàng phân phối tại Quy Nhơn và xuất khẩu sang Đài Loan. Chị Trang nói: “Sản phẩm của mình được mọi người đón nhận, tôi rất hạnh phúc. Giờ đây, nó không chỉ là chuyện doanh thu mà là niềm tự hào”.

Đi qua những tháng ngày khó khăn, hiểu nỗi vất vả của người lao động nên chị Trang luôn quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động. “Mình lo cho anh chị em chu đáo thì họ mới yên tâm ở lại với mình. Giữ được tình nghĩa của hơn 20 con người mới thực sự thành công” - chị tâm sự.

Không chỉ chăm lo đời sống công nhân, chị còn thường xuyên đồng hành cùng khu phố và Hội LHPN phường trong các hoạt động thiện nguyện, gần đây nhất là chương trình “Nghĩa tình đất Thủ” với 1.000 suất ăn yêu thương. Bà Lê Thị Thúy Hà - Chủ tịch Hội LHPN phường Thủ Dầu Một - nhận xét, vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, chị Nguyễn Thùy Trang đã xây dựng được mô hình sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập cao. Chị cũng đã đồng hành cùng các hoạt động của hội và công tác an sinh. Những đóng góp ý nghĩa của chị đã góp phần khẳng định hình ảnh người phụ nữ hiện đại, không chỉ năng động, giỏi làm kinh tế mà còn giàu lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Hải Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI