Phụ nữ tham chính với bản lĩnh và trái tim

04/03/2026 - 06:18

PNO - Khi nói về kỳ vọng dành cho phụ nữ tham chính, cử tri chúng tôi thường nhắc đến 3 chữ: tâm, tầm, trí.

Trước mỗi kỳ bầu cử, cử tri không chỉ đặt câu hỏi “có bao nhiêu phụ nữ trong danh sách ứng cử viên” mà còn là “nữ ứng cử viên đó đã làm gì cho cộng đồng, có đủ năng lực để đại diện cho tiếng nói của dân không”. Nghĩa là, phụ nữ tham chính hôm nay đứng trước yêu cầu chứng minh trách nhiệm, trách nhiệm với từng vấn đề nhỏ của đời sống đô thị, từ con đường ngập nước trước nhà, lớp học chưa khang trang, đến bữa cơm của người lao động xa quê.

Kết quả hoạt động của Quốc hội và HĐND những nhiệm kỳ qua cho thấy các nữ đại biểu đã mang vào nghị trường những vấn đề gần gũi, thiết thân với đời sống của người dân. Sự gần gũi ấy là điều khiến cử tri gửi gắm nhiều kỳ vọng vào phụ nữ tham chính. Từ những trải nghiệm quen thuộc của việc lắng nghe, lo toan và nghĩ cho người khác, phụ nữ mang theo vào chính trị một cách nhìn nhân văn. Vì thế, cử tri tin rằng, khi đứng trước một quyết sách, nữ đại biểu sẽ luôn cân nhắc để nó không khiến ai đó phải thiệt thòi, không bỏ quên những người yếu thế nhất. Từ đó, cử tri củng cố sâu sắc hơn niềm tin vào các chính sách của Đảng và Nhà nước, rằng chúng luôn được hoạch định từ đời sống và quay trở lại phục vụ đời sống.

Cử tri còn mong đợi phụ nữ tham chính tiếp tục mang đến nghị trường sự nhân văn, luôn đặt con người vào trung tâm của quyết định, đủ tỉnh táo để lựa chọn điều cần thiết cho lợi ích lâu dài. Phụ nữ tham chính được mong đợi “mềm trong cách tiếp cận nhưng vững trong nguyên tắc”, biết lắng nghe nhưng không chiều theo cảm xúc nhất thời, biết chia sẻ nhưng không thỏa hiệp với cái sai. Đó là bản lĩnh được tôi luyện từ đời sống nhưng cần được nâng đỡ bằng tri thức và tầm nhìn.

Nhìn vào danh sách các nữ ứng cử viên của TPHCM, cử tri dễ nhận thấy một điểm chung: sự trưởng thành từ thực tiễn. Đó là những người đã đi qua công việc chuyên môn, quản lý, hoạt động xã hội, đã quen với áp lực, với trách nhiệm, với việc phải đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm đến cùng.
Cử tri không đòi hỏi sự hoàn hảo. Điều mà cử tri mong đợi là năng lực thật sự của ứng viên: hiểu việc, làm được việc, nói đi đôi với làm; không chỉ phát biểu hay mà còn biết theo đuổi vấn đề đến cùng; không chỉ phản ánh bức xúc mà góp phần tìm ra giải pháp.

Khi nói về kỳ vọng dành cho phụ nữ tham chính, cử tri chúng tôi thường nhắc đến 3 chữ: tâm, tầm, trí. Với phụ nữ tham chính, đó là hành trang không thể thiếu để bước đi vững vàng trong một không gian chính trị ngày càng đòi hỏi cao. Tâm để giữ mình trước quyền lực, để không quên rằng phía sau mỗi lá phiếu là niềm tin rất thật của người dân. Tầm để không chỉ nhìn thấy khó khăn trước mắt mà còn nghĩ đến tương lai của thành phố và đất nước, của thế hệ mai sau. Trí để biến mong muốn tốt đẹp thành chính sách khả thi, để tiếng nói trong nghị trường có trọng lượng và hiệu quả.

Kỳ bầu cử sắp tới là thời khắc quan trọng để xã hội gửi gắm niềm tin. Với những phụ nữ tham chính, lá phiếu của cử tri không chỉ là sự tín nhiệm mà còn là lời nhắn nhủ “hãy đại diện xứng đáng cho niềm tin của chúng tôi bằng trách nhiệm, bằng bản lĩnh và bằng trái tim biết lắng nghe”. Phụ nữ tham chính không phải để “đủ cơ cấu” mà để cùng chia sẻ trách nhiệm lãnh đạo và quản lý xã hội. Khi bước vào chính trường bằng sự chân thành của đời sống, sự vững vàng của trí tuệ và sự nhân hậu của trái tim, phụ nữ sẽ khiến chính sách ấm áp hơn, đáng tin cậy hơn và đến gần dân hơn. Đó chính là kỳ vọng mà cử tri TPHCM gửi gắm qua mỗi lá phiếu của mình.

Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang - nguyên Phó giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, Phó chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI