Phó trưởng công an huyện bị chém trọng thương tại nhà riêng

15/01/2016 - 15:06

PNO - Ông Bảy đang ngồi trong nhà thì có 3 đối tượng lẻn vào hành hung phải đi cấp cứu tại TP. HCM.

Chiều ngày 15/1/2016, lãnh đạo công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, đang khẩn trương tiến hành điều tra 3 nghi phạm đột nhập vào nhà Thượng tá Lê Văn Bảy - Phó trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam gây án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 14/1, khi ông Bảy đang ngồi trong nhà thì Khê Văn Huy (16 tuổi), Đặng Xuân Kiều (15 tuổi) và Bá Quyên (16 tuổi), đều trú tại huyện Bắc Bình xông vào gây chuyện.

Trong lúc 2 bên xô xát, 1 trong 3 đối tượng đã dùng hung khí tấn công khiến ông Bảy bị thương. Nhiều người hàng xóm xung quanh thấy tiếng động lạ cũng chạy tới giúp chủ nhà khống chế 3 đối tượng.

Hiện ông Bảy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM). 3 đối tượng đã được bàn giao cho công an tỉnh điều tra.

Pho truong cong an huyen bi chem trong thuong tai nha rieng
Khu vực nhà ông Tùng bị tấn công vào ngày 14/12/2015.

Trước đó, vào tối ngày 14/12/2015, Trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng Công an TP. Phủ Lý (Hà Nam) cũng bị tấn công tại nhà riêng. Cụ thể, khoảng 22h khi ông Tùng đang ngồi xem ti vi cùng vợ và 2 con gái (học cấp 1 và cấp 2) ở phòng khách thì có 2 người đàn ông đứng trước cửa nhà nổ 3 phát súng vào trong nhà.

Phát súng đầu tiên không trúng ai, phát thứ 2 do Trung tá Tùng nhổm dậy nên bị sượt qua tay, phát thứ 3 trúng tivi. Nổ súng xong, 2 đối tượng đã rời hiện trường bằng xe máy. Ông Tùng được đưa đến bệnh viện sơ cứu và xuất viện ngay sau đó do thương tích không đáng kể.

Ông Tùng chia sẻ: "Sau khi băng bó vết thương, sáng ngày 15/12 tôi đã có thể đi làm và chỉ đạo đồng đội phối hợp với các cơ quan khác điều tra vụ việc. Nhận định ban đầu của tôi là các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn".

Một vụ xô xát tương tự khác xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Út - Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (tỉnh Long An) vào đêm ngày 29/12. Theo lời kể của ông Út, khoảng 2h sáng khi cả gia đình ông đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ ở phòng khách. Nghi ngờ có kẻ đột nhập nên ông Út cùng với người con trai liền dậy kiểm tra thì phát hiện 1 đối tượng đang lục đồ, bèn tri hô.

Do sợ đối tượng manh động, ông Út vội mở cửa bên hông để đối tượng chạy ra. Tuy nhiên, lúc này phía ngoài cổng, 2 đối tượng chờ sẵn hỗ trợ cho đồng bọn thoát thân. Trong lúc giải vây cho đồng bọn, một trong số các đối tượng đã rút súng (loại súng bắn đạn cao su) bắn thẳng về phía con trai ông Út. Rất may viên đạn chỉ sượt nhẹ qua hông không gây thương tích nhiều.

Con trai ông Út cho biết, trong lúc đuổi, các đối tượng bên ngoài còn bắn nhiều phát đạn khác nhưng không trúng. Hiện trường vụ việc cho thấy, cánh cửa thông gió phía nhà vệ sinh bị cạy phá và là nơi đối tượng chui vào thực hiện vụ trộm. Trong lúc tháo chạy, đối tượng còn bỏ lại chiếc giày và chiếc nón tại hồ cá trước nhà.

Sau 1 tháng xảy ra sự việc, Bộ Công an đã cử lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương truy bắt hung thủ.

Chi Nam


 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI