Phó chủ tịch tỉnh Đắk Lắk “thưởng nóng” cho bé trai cứu bạn trong vụ cả gia đình bị sát hại

14/09/2025 - 11:55

PNO - Sáng 14/9, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ thảm án gây rúng động dư luận tại tổ dân phố 10 (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình các nạn nhân
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn (mặc áo xanh) cùng đoàn công tác đến chia buồn với gia đình các nạn nhân

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch Nguyễn Thiên Văn gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân các nạn nhân. Ông cho biết, hiện gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân, song chính quyền địa phương và tổ dân phố luôn sẵn sàng hỗ trợ để tang lễ diễn ra trọn vẹn.

UBND tỉnh cũng đã quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân. Trong đó, 5 triệu đồng thăm viếng, 10 triệu đồng cho cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2013, con riêng của chị Nguyễn Thị Kim H.) bị thương, đang điều trị tại bệnh viện, 35 triệu đồng giao cho tổ dân phố cùng chính quyền địa phương chăm sóc cháu N.T.M. (sinh năm 2022, con chung của Nguyễn Nam Đại Thuận và chị H.).

Ông Nguyễn Thiên Văn cũng thông tin, lãnh đạo tỉnh đã đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi, động viên cháu P., hiện sức khỏe cháu hồi phục tốt. “Chặng đường phía trước của các cháu còn rất dài. Gia đình, họ hàng, bà con lối xóm và xã hội cần tiếp tục chung tay chăm sóc, hỗ trợ để các cháu có một tương lai tốt đẹp hơn” - ông nói.

Đoàn công tác chia sẻ với những mất mát của gia đình
Đoàn công tác chia sẻ với những mất mát của gia đình

Có mặt tại tang lễ, ông Nguyễn Thanh Dũng (em của nạn nhân Trần Thị D.) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông nói, ông sống cách nhà chị gái vài chục bước chân, vậy mà khi vụ việc xảy ra, ông hoàn toàn không hay biết. Đến khoảng 2g sáng 13/9, khi nhận tin dữ, ông chạy đến nhưng chỉ biết bất lực đứng ngoài chờ công an đến.

“Khi cơ quan chức năng mở cửa, tim tôi như ngừng đập. Sự việc quá đau thương, mất mát của gia đình quá lớn. Chúng tôi chỉ mong pháp luật xử thật nghiêm minh để linh hồn các nạn nhân được siêu thoát và răn đe cho những người khác” - ông nghẹn giọng.

Đại diện gia đình các nạn nhân gửi lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cấp chính quyền
Đại diện gia đình các nạn nhân nói lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cấp chính quyền

Ông chia sẻ thêm: “Gia đình rất cảm kích trước sự quan tâm, hỗ trợ tận tình của lãnh đạo phường và bà con hàng xóm. Lãnh đạo phường liên tục hỏi thăm, động viên gia đình để lo hậu sự cho người thân của chúng tôi”.

Chị Nguyễn Nam Linh T. (chị gái Thuận) nghẹn ngào cho biết, Thuận là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Do bận rộn mưu sinh, thời gian qua chị ít có dịp gặp Thuận. Đến khi nghe tin em trai gây án, chị không dám tin vào sự thật: “Đây là cú sốc quá lớn, quá kinh khủng”.

Căn nhà các nạn nhân bao trùm không khí tang thương
Căn nhà của các nạn nhân bao trùm không khí tang thương

Ông Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch UBND phường Thành Nhất - thông tin: “Kể từ khi nắm bắt được sự việc, chính quyền đã rất lo lắng và quan tâm. Đây có thể coi là một vụ án hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến gia đình các nạn nhân, xã hội. Chúng tôi đã khẩn trương phối hợp với toàn bộ hệ thống chính trị, bao gồm Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và tổ dân phố, cùng cấp ủy chi bộ, để hỗ trợ gia đình nạn nhân trong lúc tang thương. Đồng thời, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục cần thiết nhằm giúp gia đình khắc phục khó khăn. Rất may, sau khi sự việc xảy ra, đã bắt được hung thủ, góp phần yên an yên trong tổ dân phố, trong nhân dân”.

Cũng trong buổi viếng, ông Nguyễn Thiên Văn đã gặp cháu T.C.K. (sinh năm 2013, hàng xóm của nạn nhân), cậu bé đã nhanh trí mở cửa cứu cháu P. trong đêm.

Ông đề nghị chính quyền địa phương xem xét có thư khen ngợi, biểu dương đối với cháu T.C.K. Thông qua đó, các cháu nhỏ học tập, noi theo và thấy được sự mưu trí của cháu K. trong lúc bạn gặp nguy hiểm.

“Tuổi cháu còn nhỏ, nhưng hành động rất đáng trân trọng và cần được nhân rộng trong các cháu thanh thiếu nhi” - ông nói.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thiên Văn thưởng nóng cho bé trai dũng cảm cứu bạn
Ông Nguyễn Thiên Văn "thưởng nóng" cho bé trai dũng cảm cứu bạn

Sau khi hỏi thăm và biết được hoàn cảnh của cháu K., ông xúc động trước sự nỗ lực, vượt khó của cháu bé trong thời gian qua và đã sử dụng tiền của cá nhân để “thưởng nóng” cho cháu K. Đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương trao đổi với nhà trường xem xét vận động, hỗ trợ hoặc chương trình học bổng hoặc có biện pháp để cháu K. có điều kiện tiếp tục học tập tốt nhất.

“Cháu đã học tốt rồi, giờ khó khăn như thế nào đi nữa thì vẫn phải vươn lên học tập tốt hơn nữa để sau này làm nhiều việc có ích cho bản thân, gia đình, xã hội” - ông nhắn nhủ.

Một người thân của cháu K. cho hay, bố mẹ cháu bỏ đi khi cháu còn rất nhỏ. Thời gian qua, cháu sống cùng chị gái (13 tuổi) và bà nội bị tai biến, đau ốm thường xuyên.

Trước đó, khoảng 1g sáng 13/9, tại hẻm 20 Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Hung thủ gây ra vụ án là Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Thuận đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Các nạn nhân tử vong gồm: bà Trần Thị D., anh Bùi Hữu N. (sinh năm 2002, con trai bà D.), chị Nguyễn Thị Như H. (sinh năm 1992 (con gái bà D., vợ cũ Thuận).

Cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2013, con riêng chị H.) sau khi bị Thuận đâm nhiều nhát vào người đã bỏ chạy, leo qua tường rào và được đưa đi cấp cứu.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI