PNO - Vợ chồng chúng tôi không khỏi buồn lòng, nghĩ đến mai này khi mình nằm xuống, chẳng lẽ hương hỏa của tổ tiên sẽ đứt đoạn từ đây...
| Chia sẻ bài viết: |
An Hòa 11-03-2026 09:29:56
Con dâu không cúng thì con trai cúng. Cậu ấy đã chọn vợ như vậy thì cậu ấy phải gánh vác trách nhiệm hương hỏa với cha mẹ, tổ tiên. Vì sao nhất nhất phải trông đợi con dâu phải chu toàn việc nhà chồng trong khi con rể thờ ơ với nhà vợ thì không vấn đề gì?
Lucy 10-03-2026 15:13:35
Còn em thì đã thấy quá nhiều đám giỗ, tụ tập về nhậu với hát karaoke, đổi lại người ta đi phong bì... không biết có tưởng nhớ gì không.
Tim 08-03-2026 22:03:20
Nhà tôi chẳng có thờ cúng gì cả. Nhà vợ tôi thì có cúng đơn giản. Vẫn yêu thương nhau, vẫn hiếu đạo bình thường. Tết rồi thay vì cúng, vợ chồng tôi rủ cha mẹ và mấy dì đi chơi Đà Lạt cho thoải mái. Lúc cha mẹ còn sống không chịu lo, chết rồi cúng cho hoành tráng, mời bà con xóm giềng đông đảo để sĩ diện hão à?
Hương
Uh sau này cứ thế mà sống nhé, con cái nó cũng sẽ cư xử với anh thế luôn. Gớm, đưa bố mẹ đi chơi thì ai cũng làm anh ạ, chẳng riêng nhà anh nhưng thờ cúng ông bà tổ tiên thì người ta vẫn thờ. Anh chỉ nhìn cái bề nổi mà không biết sâu sa. Đúng người chết rồi ăn được đâu, thế nhưng đó là cái cớ để con cháu tề tựu sum họp đấy ạ. Nếu không thì họ hàng anh em chỉ mạnh ai nấy sống, ích kỷ và tình thân dần dần phai nhạt. Có hiểu cầu bán anh em xa mua láng giềng gần không? Anh em mà xa thì không bằng cái thằng cạnh bên nhà. Đó là lý do các cụ có tập quán thờ cúng giỗ chạp để duy trì sự đoàn kết của các con cháu ạ. Một văn hoá đẹp như thế, qua cái mồm anh nghe nó chướng.
LEXIXO
Bạn sai rồi, thờ cúng gia tiên là để con cháu nhớ về nguồn cội gia đình, tạo sự gắn kết giữa các thế hệ. Các bạn bây giờ ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân lo hưởng thụ, gốc rễ đã không được duy trì thì cây sao xanh tốt mà sinh trái ngọt? Mình không nói đến việc bày biện phù phiếm, chỉ có bàn thờ gia tiên mà không chăm sóc được thì...
Vivian 08-03-2026 15:03:13
Tôi cũng có suy nghĩ giống con dâu của cô dù bản thân là người phụ nữ luôn quan tâm và yêu thương gia đình. Người đã mất luôn ở trong tim của người còn sống chứ không thể chỉ nhìn vào chuyện thắp nhang thờ cúng mà đánh giá cách sống của họ. Việc thờ cúng nhiều khi cũng là do mỗi người tự đặt ra cho bản thân. Không làm không có nghĩa là người đó không tốt.
Mạnh Hà 08-03-2026 12:14:24
Cháu nó mới về nên chưa hoà nhập được ngay với gia đình mình, còn lạ nước lạ cái khó tránh khỏi nhiều bỡ ngỡ. Chị hãy cứ dùng sự bao dung và tình yêu của người mẹ chỉ bảo nhẹ nhàng. Tôi tin rồi cháu sẽ thích nghi và tự điều chỉnh cho phù hợp với gia đình nhà chồng.
Trúc Quỳnh 08-03-2026 10:48:08
Nhà mà không có bàn thờ gia tiên được coi như nhà vô chủ, lạnh về mặt tâm linh, không ai coi giữ.
Quang Zing 08-03-2026 10:46:35
Không mê tín dị đoan và làm chuyện quá đà nhưng lễ tết thờ cúng ông bà là văn hoá bắt buộc phải duy trì. Sống không thể mất gốc được.
Lê 08-03-2026 10:44:39
Chị nên nói với con mình, để nó từ từ giải thích và khuyên bảo vợ nó. Đừng xung đột trực diện, rạn nứt tình cảm mẹ chồng con dâu.
Nguyễn Hoàng 08-03-2026 10:40:30
Đứt đoạn hương hoả thật ấy, cô ta đã không màng thờ cúng thì cái gì nó cũng sẽ order và không bao giờ cơm nước vun vén. Kiểu người này khi có tiền thì vui vẻ chứ không đồng cam cộng khổ cùng chồng nổi đâu.
Trần Dũng 08-03-2026 10:38:27
Đến chính ông bà cô ta còn bảo cứ gửi tiền là nhanh và tiện nhất cơ mà. Thực dụng và chỉ quan tâm vật chất, cái gì cũng quy đổi ra tiền cho nhanh ăn vào hệ thống của cả lớp lớn tuổi đến con cháu. Chị dám nhận về làm dâu là can đảm đấy, chị nhắm uốn nắn thay đổi được cái cây đã mọc lệch không?
Ca Ca 08-03-2026 10:36:11
Nhà không có bàn thờ ông bà, chẳng thờ tổ tiên bao giờ, thôi cô con dâu này không hợp với nhà tôi đâu. Người ta nói lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống. Cô này được nuôi dạy phóng túng thế, sau này sao thành vợ đảm mẹ tốt được. Tiễn luôn cho nhanh. Con gái vậy yêu cho vui chứ không cưới về làm vợ được đâu.
Minh Quyền 08-03-2026 10:32:23
Ngay từ khi con cái tôi còn nhỏ tôi đã giáo dục cháu về truyền thống văn hoá uống nước nhớ nguồn. Thờ phụng ông bà là nét văn hoá đẹp, lâu đời. Hiện đại tới mấy thì cũng đừng có mà lai căng mất gốc.
Thúy Hà 08-03-2026 10:30:47
Là tôi thì không bao giờ chấp nhận. Lấy chồng theo nề nếp nhà chồng. Thờ cúng ông bà tổ tiên là điều đương nhiên phải làm chứ đừng dễ dãi chống chế bằng câu nói ở trong tâm là đủ. Không thể hiện ra thì ai thấy được cái tâm đó. Cũng như đời sống vợ chồng phải quan tâm nhau cả bằng hành động và lời nói chứ cứ im im xong bảo yêu ở trong lòng thì các vị có đồng ý không?
Vấn đề không nằm ở việc họ tán tỉnh mà ở cách em phản ứng và thiết lập ranh giới.
Chồng em đã ngoại tình đến lần thứ tư, lại còn công khai chối bỏ cảm xúc của vợ. Vết thương ấy quá sâu...
Tôi vừa mở miệng, chưa kịp dạy cho con một bài học thì vợ tôi đã vội vàng lao ra như một tấm khiên chắn.
Chị không cần quá lo lắng nhưng cũng đừng xem nhẹ. Sự hướng dẫn kịp thời và nhẹ nhàng của người lớn sẽ giúp các cháu điều chỉnh rất nhanh.
Anh thú thật rằng mình là người đồng tính, rằng anh thương tôi, có thể tiếp tục duy trì cuộc sống với tôi nhưng không muốn chúng tôi có con...
Nhiều người nói tôi tu 9 kiếp mới có vợ đảm, chiều chồng hết mực. Vậy nhưng tôi lại thấy nghẹt thở vì sự quan tâm quá mức của vợ.
Em cũng cần khẳng định lại những quyền cơ bản: quyền được đưa đón con, quyền được giao tiếp xã hội tối thiểu và quyền được tôn trọng sở thích cá nhân.
Sự mệt mỏi về thể xác không đáng sợ bằng sự thất vọng về tinh thần. Đừng đẩy người bạn đời vốn là đồng minh của em sang phía đối diện.
Tôi từng đề nghị ra ngoài thuê trọ nhưng vợ gạt đi vì muốn có ông bà phụ giúp cơm nước, trông con để đi làm.
Chồng em vì yêu và thiếu vắng em nên mới có những đòi hỏi đó. Hãy nhìn nhận nó như một tín hiệu tích cực của tình yêu.
Nếu ký ức cũ quay lại, thay vì ép mình đừng nghĩ nữa, chị hãy nhìn nó như một tín hiệu: mình cần thêm thời gian hoặc cần thêm sự trấn an.
Em đã kết hôn được 4 năm. Chồng em bảnh bao, có địa vị, thu nhập tốt nhưng em có chồng mà cũng như không bởi anh vừa gia trưởng vừa lười.
Cha tôi đã ngoài 90 tuổi. Từ nhỏ tới nay, dù đã già, tôi luôn bị cha áp đặt và quyết định thay mọi chuyện.
Anh cần cho vợ thấy anh yêu vợ, muốn xây dựng tổ ấm hạnh phúc nhưng anh cũng không bao giờ từ bỏ trách nhiệm với mẹ.
Trong cuộc sống hôn nhân, đôi khi sự thờ ơ còn đáng sợ hơn cả những lời cãi vã.
Điều duy nhất em có thể làm là tôn trọng quyết định của anh ấy vì đó là cách anh ấy chọn để đối diện với cuộc đời mình.
Nắm giữ khối tài sản lớn nhưng cha mẹ già vẫn khổ sở, không yên thân vì con cái sống ỷ lại và tìm cách bòn rút tài sản...
Vợ chồng em chung sống khá êm đềm, hạnh phúc. Tuy nhiên, chỉ vì một gameshow truyền hình mà bây giờ vợ chiến tranh lạnh với em.