Nỗi lo hai lần lỡ đò

28/08/2015 - 10:29

PNO - Tôi rất đau khổ, không biết làm thế nào. Tôi tính đến chuyện chia tay nhưng sợ tiếng đời mai mỉa tôi là một phụ nữ thất bại, đã hai lần đò.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Trước đây tôi nghe theo cha mẹ lấy người chồng ở gần nhà, vì thấy anh chững chạc, hiền lành. Được hai năm, tôi sinh một bé gái. Cái nghèo đeo đẳng, con cái ốm đau, nợ nần chồng chất nên vợ chồng dắt nhau lên TP.HCM làm công nhân một công ty may.

Làm không bao lâu, anh học đòi theo bạn bè bài bạc, gái gú. Cuối cùng, anh bỏ tôi theo người phụ nữ khác. Sau khi ly hôn, tôi xấu hổ với họ hàng nên không dám về quê, ôm con lưu lạc xứ người, vừa làm nuôi con vừa lo trả món nợ mà vợ chồng đã vay của cô tôi khi còn sống chung.

Qua bạn bè, tôi quen chồng tôi bây giờ. Anh cũng vừa đổ vỡ một cuộc tình. Vì cùng cảnh ngộ, chúng tôi dễ dàng đến với nhau. Anh vui vẻ phụ tôi nuôi con, giúp tôi trả nợ. Để trả ơn, tôi yêu thương và sống hết lòng với anh.

Thế nhưng gần đây anh lại thay đổi, quen người phụ nữ khác, bỏ bê gia đình. Dù vậy, anh vẫn nói, tôi là một người vợ tốt, nên anh không thể bỏ tôi chạy theo cô gái kia. Nói là vậy nhưng anh sống với tôi mà vô tình, hờ hững, suốt ngày mong nhớ người tình.

Tôi rất đau khổ, không biết phải làm thế nào. Tôi đã tính đến chuyện chia tay nhưng lại sợ tiếng đời mai mỉa tôi là một phụ nữ thất bại, đã hai lần đò.

Noi lo hai lan lo do
Ảnh minh họa

Thu Hương (Bình Dương)

Em Thu Hương mến,

Những biểu hiện của chồng em thật ra chưa hẳn là đã phản bội vợ con, chưa trầm trọng đến mức phải tính chuyện ly hôn. Có thể, đây chỉ là một cơn “say nắng”, một phút lạc lòng tơ tưởng đến người khác.

Cũng vì thế, chồng em vẫn còn công nhận em là người vợ tốt và không bỏ gia đình mà chạy theo cô gái kia. Lúc này, có thể anh ấy hờ hững, vô tình nhưng em hãy nghĩ lại một thời anh ấy thật lòng yêu em, vui vẻ cùng em nuôi con, trả nợ.

Nếu em vội vàng ly hôn, sau này có thể sẽ hối tiếc vì mình đã không cố gắng cứu vãn gia đình. Từng một lần đổ vỡ, hẳn em cũng hiểu, hậu ly hôn là con đường chông gai, buồn tủi đến thế nào.

Hiện tại, việc em nên làm là mở rộng lòng với chồng; quan tâm, chăm sóc anh ấy nhiều hơn. Hãy tìm mọi cách tạo bầu không khí thân mật, vui vẻ giữa vợ chồng con cái với nhau, thay vì bỏ mặc cho anh ấy ngồi nhớ nhung xa xôi, bỏ mặc cho nhà cửa lạnh lẽo, nặng nề.

Em nên gần gũi, tâm sự, chia sẻ với chồng nhiều hơn để anh ấy khuây khỏa; bày ra những việc chung cho gia đình để thu hút cả vợ chồng cùng chú tâm, góp sức… Tóm lại, nếu yêu chồng, chắc chắn em sẽ nghĩ ra được nhiều cách lôi kéo sự chú ý của chồng với gia đình, giúp chồng vượt qua được những phút giây xao lòng.

Chỉ đến khi tình thế không còn có thể cứu vãn được, chồng em thật sự quyết lòng bỏ vợ con chạy theo người tình, mới nên tính chuyện ly hôn. Khi đã chia tay thì phải mạnh dạn, dứt khoát, đừng sợ tiếng đời gièm pha. Cho dù có mấy lần đò thì vẫn cứ phải làm lại nếu không tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân. Chúc em vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    Vét sạch tiền mua nhà thành phố cho con

    23-06-2026 14:24

    Thương con không có một mái nhà, chị vét sạch tiền tiết kiệm, lại vay mượn thêm mua nhà cho con để rồi bản thân phải sống chật vật.

  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.