Những dấu ấn khó quên của nam tài tử bạc mệnh Jung Eun Woo

12/02/2026 - 08:50

PNO - Sự nghiệp của Jung Eun Woo không quá ồn ào nhưng kiên trì, bền bỉ, đủ để ghi lại những dấu ấn riêng trong lòng khán giả yêu thích phim Hàn Quốc. Từ những vai phụ đến các nhân vật chính với nội tâm đa chiều, Jung Eun Woo từng bước khẳng định mình bằng lối diễn xuất điềm tĩnh, tiết chế nhưng giàu cảm xúc.

Diễn viên Jung Eun Woo đã qua đời ngày 11/2. Ảnh: Osen
Diễn viên Jung Eun Woo qua đời ngày 11/2 - Ảnh: Osen

Jung Eun Woo hành trình bền bỉ trên màn ảnh nhỏ

Jung Eun Woo bắt đầu đóng phim truyền hình từ năm 2006 với vai Uhm Sung-min trong Sharp 3 phát sóng trên KBS2. Đây là bước khởi đầu giúp anh làm quen với khán giả trẻ và môi trường phim truyền hình dài tập.

Năm 2011 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi anh đảm nhận vai chính Choi Jin-hyuk (James) trong Cô dâu mặt trời (Bride of the Sun, SBS). Vai diễn này giúp tên tuổi Jung Eun Woo được chú ý rộng rãi hơn, mở ra giai đoạn hoạt động sôi nổi trên sóng các đài lớn.

Năm 2012, anh tham gia Five Fingers (Năm ngón tay, SBS) với vai Hong Woo-jin, một nhân vật phụ nổi bật trong dòng phim gia đình. Vai diễn mang về cho anh giải Ngôi sao mới tại SBS Drama Awards 2012, đánh dấu sự ghi nhận đầu tiên ở một lễ trao giải uy tín.

Đến năm 2013, Jung Eun Woo tiếp tục gây ấn tượng với vai Lee Young-ho trong phim ngắn Stranger (MBC). Nhờ màn thể hiện này, anh giành giải Diễn xuất đặc biệt hạng mục phim ngắn tại SBS Drama Awards 2013. Giải thưởng cho thấy khả năng biến hóa của Jung Eun Woo trong các dự án nhỏ nhưng đòi hỏi diễn viên có thể đảm đương chiều sâu tâm lý nhân vật.

Jung Eun Woo tren poster phim Cô dâu mặt trời. Ảnh: Internet
Jung Eun Woo trên poster phim Cô dâu mặt trời - Ảnh: Internet

Giai đoạn 2013-2014, anh đảm nhận vai nam chính Seol Do-hyun trong One Well-Raised Daughter (Một cô gái ra dáng, SBS). Bộ phim gia đình dài tập này đã giúp anh củng cố vị trí trên sóng giờ vàng.

Năm 2015, Jung Eun Woo góp mặt trong The Return of Hwang Geum-bok (Thiên thần nổi giận, SBS) với vai Kang Moon-hyuk, một nhân vật nặng ký mang nhiều xung đột cảm xúc. Cùng năm, anh xuất hiện trong My Heart Twinkle Twinkle (SBS) với vai Goo Kwan-mo.

Từ 2018 đến 2019, anh tham gia My Only One (Hương vị đồng tiền, KBS2) với vai Wang Yi-ryook, một nhân vật phản diện trong bộ phim truyền hình ăn khách của KBS. Năm 2019, Jung Eun Woo xuất hiện với vai khách mời Min-seok trong Welcome to Waikiki 2 (Nhà trọ Waikiki 2, JTBC). Dù chỉ là khách mời nhưng Min-seok đã cho thấy sự linh hoạt của Jung Eun Woo khi thử sức ở thể loại hài.

Hình ảnh cuối cùng của Jung Eun Woo trên Instagram trước khi qua đời. Ảnh: Internet
Hình ảnh cuối cùng của Jung Eun Woo trên Instagram - Ảnh: Internet

Dấu ấn trên màn ảnh rộng

Song song với truyền hình, Jung Eun Woo cũng tham gia một số dự án điện ảnh. Năm 2007, anh xuất hiện trong Người bạn gia sư 2 (My Tutor Friend 2) với vai phụ trong bộ phim hài - chính kịch. Năm 2010, anh đảm nhận vai Sang-hyuk trong Romantic Debtors, tiếp đó là vai Jo Hyun-goo trong MisChange (2013).

Tác phẩm điện ảnh cuối cùng anh tham gia là Memory: Manipulated Murder (2021), thuộc thể loại kinh dị - tâm lý. Đây cũng là bộ phim khép lại hành trình điện ảnh của anh trước khi qua đời.

Jung Eun Woo đột ngột qua đời để lại niều tiếc nuối cho khán giả và đồng nghiệp. Ảnh: Internet
Jung Eun Woo đột ngột qua đời, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả và đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Jung Eun Woo từng được trao giải Ngôi sao mới tại SBS Drama Awards 2012 cho các vai diễn trong Five FingersCô dâu mặt trời. Năm 2013, anh tiếp tục nhận giải Diễn xuất đặc biệt cho phim ngắn Stranger. Trước đó, anh cũng được vinh danh tại Andre Kim Best Star Awards 2007 với giải Ngôi sao mới.

Dù không thuộc nhóm ngôi sao đình đám nhất của màn ảnh Hàn, Jung Eun Woo vẫn để lại hình ảnh một diễn viên nghiêm túc, kiên trì và luôn nỗ lực trong từng vai diễn. Những nhân vật anh thể hiện, từ chính diện đến phản diện, vẫn là những lát cắt đáng nhớ trong dòng chảy phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc.

Sự nghiệp của Jung Eun Woo khép lại trong tiếc nuối khi anh đột ngột qua đời vào ngày 11/2/2026, hưởng dương 40 tuổi. Truyền thông Hàn Quốc cho biết, đến nay gia đình Jung Eun Woo vẫn chưa công bố nguyên nhân sự ra đi đột ngột của Janh.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI