PNO - Thời khắc chuyển giao sang năm Quý Mão 2023, những công dân nhí đầu tiên cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ.
![]() |
Hơn 23g ngày 21/1, chị Đặng Thị Nở (29 tuổi, ở Bình Dương) được ê-kíp bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ TPHCM hỗ trợ sinh em bé, anh Vũ Hùng Dương (chồng chị Nở) đứng bên cạnh chị - Ảnh: HL |
![]() |
Chị Nở cố gắng từng cơn theo sự hướng dẫn của ê-kíp bác sĩ - Ảnh: HL |
![]() |
Đúng thời khắc chuyển giao năm Quý Mão, bé trai cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, báo hiệu một năm mới thuận lợi, an lành. Bé được cha mẹ đặt tên là Minh Long - Ảnh: HL |
![]() |
Ở phòng bên cạnh, chị Trần Thị Huyền Hoa (28 tuổi) - vợ của anh Dương Quốc Hoàng, quê Tây Ninh sinh con gái đầu lòng lúc 0 giờ 1 phút của năm mới |
![]() |
Bé gái lanh lợi vừa cảm nhận hơi ấm của mẹ, vừa nhìn quanh khám phá |
![]() |
Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Văn Hoàng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Trưởng kíp trực đêm giao thừa cho biết, tất cả các bác sĩ trong bệnh viện đỡ sinh rất nhiều, nhưng đón những em bé chào đời trong thời khắc giao thừa rất vui và hạnh phúc. Các bé khỏe mạnh báo hiệu một năm mới an lành |
| ||
![]() |
Anh Đặng Bá Ngoạn chồng của chị Phan Vũ Bình Minh (25 tuổi, ở Bình Dương) vui mừng: “Vợ tôi vào lúc hơn 12g trưa hôm nay, nên tôi không nghĩ con mình sẽ sinh vào thời khắc đặc biệt này. Tôi đã chọn cho con gái cái tên Đặng Hoàng Phương Uyên. Trong niềm vui đón thành viên mới, con gái như lộc trời dành cho gia đình, cũng là một món quà rất lớn mà các bác sĩ đã cùng mang lộc may mắn đến chúng tôi”. |
![]() |
Bác sĩ Hoàng nói thêm: "Mỗi em bé chào đời khỏe mạnh không chỉ là niềm vui của riêng gia đình mà ngay giai đoạn giao thừa, chúng tôi muốn mọi thứ đều tròn trịa, mong bình an cho tất cả mọi người" |
![]() |
Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải - Phó giám đốc Điều hành Bệnh viện Từ Dũ TPHCM tặng quà chúc mừng cho các sản phụ sinh con trong đêm giao thừa |
Phạm An
Chia sẻ bài viết: |
Bộ Y tế cho biết, số ca ngộ độc thực phẩm năm nay tăng đáng kể so với năm ngoái, cả nước ghi nhận tới gần 600 trường hợp trong 5 ngày.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 9 bệnh nhân COVID-19 trong ngày 25/1.
Trong 3 ngày tết vừa qua, nhiều ca phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh liên quan đến sử dụng rượu bia.
Bộ Y tế cho biết, số bệnh nhân COVID-19 tiếp tục duy trì ở mức thấp, ở mốc dưới 10 ca.
Số ca COVID-19 tiếp tục giảm mạnh, cả nước chỉ còn 3 trường hợp mắc mới.
Mùa tết, ngoài thời tiết thay đổi, rất nhiều tác nhân làm cho trẻ dễ bộc phát các cơn hen suyễn như hoa chưng tết, bánh mứt…
Bộ Y tế cho biết, ngày 22/1,Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc COVID-19, giảm 6 ca so với ngày 21/1.
Cứ tết đến, tình trạng tai nạn đáng tiếc do trẻ bị hóc bánh mứt hoặc các loại hạt vẫn thường xảy ra, nếu không cấp cứu kịp sẽ rất nguy hiểm.
Thống kê của Bộ y tế cho thấy, bệnh nhân COVID-19 tiếp tục giữ ở mức thấp. Cả nước chỉ có 1 ca bệnh nặng.
“Tôi về nha, anh chị ráng ở lại vài ngày, hết bệnh mới là tết”, bà H. an ủi “bạn cùng phòng” trước khi thu dọn đồ đạc, xuất viện về nhà.
Theo tiến sĩ Leana Wen, với bệnh liên quan đến hô hấp, một sự kiện ngoài trời có rủi ro thấp hơn so với một sự kiện trong nhà.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, Việt Nam không còn ghi nhận bệnh nhân COVID-19 nặng.
Ngày tết, nếu uống quá nhiều rượu chúc mừng cùng lúc, khả năng người uống ngộ độc rượu rất cao.
Có những thói quen vệ sinh mà bạn thực hiện hàng ngày và tưởng như đang làm đúng, thế nhưng chúng lại gây hại cho sức khỏe vì thực hiện sai cách.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, ngày 19/1, số ca mắc COVID-19 tiếp tục giảm. Cả nước có 30 ca nhiễm mới.
Tết là dịp gặp gỡ người thân, bạn bè, tiệc tùng ăn uống... tất cả đều tốt trừ việc tăng cân.
Chiếc tăm tre đã đâm thủng thành ruột non và gây áp xe nghiêm trọng.